10 cầu thủ được kỳ vọng nhất ở Premier League 2016-17

12/08/2016 19:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Thứ Bảy 13/8, Premier League sẽ chính thức quay trở lại. Ở mùa giải 2016-17, vẫn luôn có những gương mặt được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

Premier League năm nay rất được mọi người chờ đợi. Ở mùa giải năm nay, những HLV “ngoại hạng” như Pep Guardiola, Antonio Conte, Jose Mourinho,...đều quy tụ về đây. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn rất muốn xem màn thể hiện của những gương mặt sáng giá, những cái tên được kỳ vọng.

Dưới đây là 10 cầu thủ được kỳ vọng nhất ở Premier League theo đánh giá của chuyên gia phân tích, bình luận Jamie Redknapp.

10. John Stones (Man City)

Mọi người thường chỉ trích rất nhanh mỗi khi John Stones mắc sai lầm. Tuy nhiên theo tôi, John Stones là trung vệ tốt nhất mà nước Anh sản sinh ra trong quãng thời gian dài. Chúng ta nên đặt niềm tin vào tương lai của cậu ấy.


John Stones được đánh giá là tương lai của tuyển Anh

John Stones đã chính thức gia nhập Man City từ Everton với mức giá 47,5 triệu bảng. Tôi thực sự muốn Sam Alladyce sẽ xây dựng hệ thống phòng ngự cho đội tuyển Anh xoay quanh tài năng trẻ này.

9. Jordon Ibe (Bournemouth)

Tôi nghĩ Liverpool đã mắc một sai lầm lớn khi để Jordon Ibe ra đi. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ trẻ như Paul Pogba hay Kevin de Bruyne đạt được thành công khi chia tay với những CLB lớn. Chấp nhận tới Bournnemouth là một quyết định dũng cảm nhưng rất sáng suốt của Jordon.


Rời Liverpool là quyết định dũng cảm và sáng suốt của Ibe

Cậu ấy có thể ở lại Liverpool. Ngồi đếm tiền trên băng ghế dự bị trong khi cậu ấy có thể tỏa sáng với tốc bộ kinh hãi của mình. Và nếu cậu ấy thi đấu tốt, một cuộc gọi từ đội tuyển Anh sẽ không còn xa.

8. Sadio Mane

Khi thi đấu cho Southampton, Sadio Mane đã gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi CLB này quyết định chiêu mộ Mane. Cái giá 30 triệu bảng buộc cầu thủ này phải chứng minh nhiều điều. Tuy nhiên, cậu ấy luôn biết cách khiến các CĐV phải rời khỏi ghế ngồi của mình. Hãy nhìn cái cách mà Mane phá vỡ kỷ lục lập hat-trick nhanh nhất Premier League của Robbie Fowler thì biết.

Từ lâu, Liverpool đã luôn khao khát có một cầu thủ “biết” đi bóng qua người và “biết” chuyền bóng. Adam Lallana và Philippe Coutinho luôn là những người cầm bóng chính ở Liverpool nhưng Mane mới là người tạo ra sự khác biệt cho Liverpool với tốc độ của mình.


Mane là điểm khác biệt của Liverpool

7. Andre Gray (Burnley)

Vẫn có những câu chuyện mà chúng ta luôn muốn được biết. Ở 3 mùa giải trước, Andre Gray còn thi đấu ở Nation League (giải nghiệp dư) với Luton. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã là cầu thủ của Premier League.

Gray gợi tôi nhớ tới Troy Deeney và Callum Wilson, những tiền đạo có khả năng săn bàn cực nhạy. Việc Burnley cần làm là tạo ra nhiều cơ hội cho cậu ấy.


Andre Gray là hy vọng của tân binh Burnley

6. Granit Xhaka (Arsenal)

Cầu thủ này có một cái chân trái rất riêng. Tiền vệ gần nhất của Arsenal thi đấu bằng một cái chân trái “dị” mà tôi có thể nhớ đó là Emmanuel Petit. Tôi đã thi đấu với Petit nhiều lần. Anh ấy luôn có những pha chuyền bóng rất chuẩn mực. Xhaka có những phẩm chất ấy và một dáng vóc tương tự với cựu tiền vệ người Pháp. Tôi rất nóng lòng để xem tuyển thủ 30 triệu bảng người Thụy Sỹ này có thể làm gì ở mùa giải tới.


Xhaka sẽ là Petit thứ hai của Arsenal?

5. Reece Oxford (West Ham)

Có lẽ là hơi sớm nhưng cậu ấy thực sự là một tài năng. Cậu ấy sở hữu sự bình tĩnh mà Rio Ferdinand từng thể hiện. Nếu John Stones có giá gần 50 triệu bảng khi 22 tuổi thì hãy nhớ rằng hiện giờ Oxford mới chỉ 17 tuổi. Cậu ấy có thể đạt được giá trị ngang ngửa trong 3 hoặc 4 năm nữa. Một tương lai của nước Anh.

Chúng ta có thể nhìn thấy Oxford nhiều hơn ở các giải đấu cúp và ở đấu trường châu Âu. James Tomkins được West Ham bán đi. Điều ấy giúp Oxford rộng đường bước vào đội hình chính thức. Một bước đi thông minh của West Ham.


Reece Oxford có sự bình tĩnh giống Rio Ferdinand

4. Nampalys Mendy (Leicester City)

Với việc N'Golo Kante đã rời Leicester để gia nhập Chelsea, đây chính là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Nampalys Mendy để thể hiện mình.

Mùa trước, Kante và Drinkwater đã phối hợp với nhau rất tốt. Nhưng giờ đây, thách thức cho Drinkwater là tái hiện phong độ ấy với Mendy. Những khả năng của Mendy điều được HLV Claudio Ranieri nắm rõ. Đơn giản vì họ đã từng có thời gian làm việc với nhau tại Monaco. HLV người Italy hoàn toàn tin tưởng vào cậu học trò của mình.

Tôi khá hào hứng xem liệu cậu ấy có đủ khả năng để thay thế Kante hay không.


Mendy sẽ thay thế được Kante?

3. Vincent Janssen (Tottenham)

Tôi đã nói chuyện với Ruud Gullit tuần trước. Anh ấy đánh giá rất cao cầu thủ này. Gullit đánh giá Janssen giống như Luis Suarez. Nhưng với tôi, nếu cậu ấy bằng một nửa Suarez thì cũng là tốt lắm rồi. Giải VĐQG Hà Lan đã mang lại nhiều cầu thủ như Mateja Kezmans hay Dennis Bergkamps. Tôi hy vọng Janssen sẽ giống người ở sau hơn.


Janssen được Ruud Gullit đánh giá rất cao

Với cái chân trái Janssen có thể chơi rộng ra cánh. Những bàn thắng của cầu thủ này có thể khiến Harry Kane cảm thấy sức nóng. Janssen có thể không phải là lực chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát nhưng cậu ấy sẽ là phương án khả ưu nhất trên băng ghế dự bị. Đó cũng chính là điều mà Tottenham thiếu ở mùa giải trước. Một phương án dự phòng chất lượng.

2. Henrikh Mkhitaryan (Man United)

Tôi cảm thấy thích khi theo dõi cậu ấy thi đấu. Cậu ấy tạo ra cơ hội với những đường chuyền của mình. Cậu ấy cũng có khả năng đi bóng rất tốt. Mkhitaryan đã có 14 đường kiến tạo cho Dortmund ở mùa giải trước.

Điều tôi lo lắng nhất là vị trí cậu ấy sẽ thi đấu phù hợp nhất ở mùa tới. Mkhitaryan sẽ phát huy khả năng nếu chơi ở vị trí số 10. Nhưng muốn vậy, cậu ấy sẽ phải cạnh tranh với Paul Pogba và Wayne Rooney. Nhiều khả năng cậu ấy sẽ phải chơi dạt cánh.


Mkhitaryan nhiều khả năng sẽ phải chơi dạt cánh

1. Leroy Sane (Man City)

Chàng trai này đã thu hút tôi trong một vài mùa giải trước khi cậu ấy ghi bàn vào lưới Real Madrid trong một trận đấu ở Champions League. Đó là lần đầu tiên cậu ấy thi đấu ở đấu trường châu Âu nhưng khi ấy, tôi có cảm giác tôi đang xem màn trình diễn của một tài năng đặc biệt.

Ở tuổi 20, cậu ấy có một đôi chân khéo léo, dẫn bóng tốt và chạy chỗ khôn khéo. Trước đây, chúng ta đã nói rằng Man City đang “lão hóa”. Còn giờ đây, họ đã bổ sung những tài năng trẻ như Sane, Kevin De Bruyne hay Ilkay Guendogan. Tất cả đều từ 25 tuổi trở xuống.


Sane là tài năng trẻ người Đức rất được chú ý

Sane có thể sẽ mất một chút thời gian để làm quen với Premier League. Chúng ta cần phải kiên nhẫn với cậu ấy. Hy vọng, tới Giáng sinh, cậu ấy sẽ có màn trình diễn chói sáng.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm