01h45 ngày 11/5, West Ham - Man United: Van Gaal không hề thất bại?

10/05/2016 13:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những lời kêu gọi Louis van Gaal từ chức, hoặc ít ra là ra đi sau khi mùa giải này kết thúc, vẫn vang vọng ở Old Trafford, nhưng các kết quả thực tế trên sân mới là điều quyết định.

Quỷ đỏ làm khách ở London với hy vọng tiến thêm một bước quan trọng nữa trong hành trình dự Champions League mùa sau, đồng nghĩa với việc không để các CĐV chủ nhà chia tay sân Upton Park như ý.

Bước quyết định tới Champions League

Man United sẽ là vị khách cuối cùng ở sân bóng này, bởi West Ham sẽ chuyển tới “nhà mới”, sân Olympic, kể từ mùa 2016-17. Trận đá bù này có ý nghĩa quyết định với cuộc đua Top 4 của Man United. Giành 3 điểm ở London và họ sẽ thư thái bước vào trận cuối tiếp Bournemouth trên sân nhà. Có 6 điểm trong 2 trận đó, Van Gaal chắc chắn dự Champions League mùa sau, và có thể giữ lại cả ghế của ông nữa, dù đối thủ trực tiếp Man City có làm được gì ở lượt cuối.

Lịch sử đứng về phía đội bóng 13 lần vô địch Premier League: Man United không thua ở Upton Park từ năm 2007, một chuỗi 6 trận liên tiếp. Với West Ham, trận đấu này không chỉ có ý nghĩa tình cảm chia tay sân bóng mà họ đã gắn bó từ năm 1904, mà còn là cơ hội để HLV Slaven Bilic tiếp tục theo đuổi suất dự cúp châu Âu mùa sau, dù đội bóng của ông vừa thảm bại 1-4 dưới tay Swansea thứ Bảy vừa rồi.

Man United cần mua trung vệ đích thực

Man United cần mua trung vệ đích thực

Tối thứ Bảy, Louis van Gaal đã cho Daley Blind nghỉ ngơi, và thay anh đá cặp trung vệ với Chris Smalling là Marcos Rojo, người đã chơi cả mùa giải này ở vị trí hậu vệ trái.

Trên lý thuyết, một vị trí trong Top 4 vẫn là khả dĩ với West Ham, họ kém đội hạng tư Man City 4 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Tuy nhiên, Europa League có lẽ sẽ là mục tiêu thực tế hơn lúc này. Đối thủ của họ tối nay đã chơi khá nghèo nàn trong suốt 1 tháng qua, nhưng những chiến thắng với khoảng cách tối thiểu cứ đến đều đặn. Từ trận thảm bại 0-3 dưới tay Tottenham ngày 10/4 đến nay, Man United đã giành được 10/12 điểm tối đa ở Premier League, ghi đúng 4 bàn/4 trận, nhưng cũng chỉ để thủng lưới 1 bàn. Cũng trong khoảng thời gian đó, Man City chỉ có 5/12 điểm tối đa, là nguyên nhân chính khiến giờ họ không còn tự quyết định được số phận.

Tương lai của Van Gaal

Ở lượt trước, Man United lại trình diễn lối chơi ru ngủ và đầy trục trặc, nhưng vẫn vượt qua được một Norwich không đủ tầm nhờ bàn thắng của Juan Mata. West Ham "khó nhằn" hơn nhiều và sẽ đòi hỏi nỗ lực lớn hơn nhiều từ các cầu thủ áo đỏ. Kết quả của trận này rất có thể cũng sẽ là câu trả lời cho câu hỏi liệu Van Gaal có ở lại Old Trafford mùa tới hay không.

Với chính HLV người Hà Lan, dự án 3 năm tại Man United vẫn đang dang dở. Sau một năm đầu tiên lộn xộn mà Van Gaal tới CLB quá muộn vì World Cup, mùa Hè vừa rồi mới là mùa mua sắm thực sự đầu tiên của ông, với nhiều ngôi sao xứng đáng có thêm mùa giải thứ hai để chứng tỏ mình, ở cả Premier League và Champions League.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng đã hình thành được bộ khung tương đối ổn định, với David De Gea trong khung thành, Chris Smalling là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, Morgan Schneiderlin ở giữa, Anthony Martial trên hàng công; đồng thời giúp nhiều tài năng trẻ vững bước lên đội 1, như Jesse Lingard và Marcus Rashford. Chất lượng thẩm mỹ của thứ bóng đá Man United đang thể hiện là còn có thể cải thiện, nhưng về mặt kết quả, nhiều CĐV áo đỏ hẳn không quá phiền muộn với mùa giải này: Cơ hội giành Cúp FA, và tấm vé Champions League.

Nếu cả 2 điều đó thành hiện thực, đây vẫn sẽ là một mùa bóng thành công, ở thời kỳ hậu Ferguson đầy sóng gió mà họ đã được cảnh báo từ trước.

59 West Ham hiện đã có được điểm số nhiều nhất trong lịch sử Premier League của họ, 59 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với mùa cao thứ nhì 1998-99.

61 West Ham ghi được 61 bàn ở Premier League mùa này, chỉ kém Leicester, Tottenham và Man City.

10 Toàn bộ đội hình Man United không có cầu thủ nào đạt tới mốc 10 bàn ở Premier League mùa này. Người đang ở gần mốc đó nhất là Martial, 9 bàn.

Đội hình dự kiến

West Ham: Randolph - Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell - Kouyate, Noble - Moses, Lanzini, Payet - Carroll

Man United: De Gea - Valencia, Smalling, Rojo, Borthwick-Jackson - Carrick, Schneiderlin - Mata, Rooney, Lingard - Rashford.

Dự đoán: 0-1.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm