Anh vs Mỹ (VTV3 trực tiếp): Không thể cản Tam sư!

25/11/2022 16:30 GMT+7 | World Cup 2022

Nếu thích sự kịch tính, hãy chờ đợi một cuộc phục kích hoàn hảo của Mỹ tại sân Al Bayt trước Anh, nhưng nếu đơn thuần theo đuổi lý trí, bạn chỉ có một lựa chọn nhàm chán: Chiến thắng cho Tam sư.

Bóng đá Mỹ không có nhiều điều để nói như nền điện ảnh của họ, nhưng việc góp mặt ở World Cup 2022 và đối mặt với Anh để cạnh tranh một suất đi tiếp ở bảng B có thể coi là một sự kiện lớn với chính xứ cờ hoa.

Anh vs Mỹ: Sự dũng cảm của Southgate

"Muốn dọa dẫm chúng tôi ư?", Gareth Southgate cảnh báo Mỹ sau khi Tam sư đè bẹp Iran 6-2, "Trước hết hãy chạy hết tốc lực đi". Sau tất cả những ồn ào, hoài nghi và có thể có cả cảm giác bi ai, một khởi đầu khó có thể tốt hơn với Gareth Southgate khi đội bóng của ông chào World Cup theo phong cách của sự thống trị.

Tam sư từng không muốn giữ bóng, kể cả khi họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Cách đây không lâu, Anh còn gặp khó khăn trước những đội thích chơi lùi sâu và không giỏi tấn công ở thế trận như vậy, vì thế, việc kiểm soát bóng của họ luôn là vô nghĩa.

Nhưng Southgate đột nhiên thay đổi cách tiếp cận bảo thủ suốt thời gian qua từ sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 hoặc 3-5-2 sang 4-3-3, hi sinh một trung vệ để tăng thêm sự sáng tạo ở hàng tiền vệ với sự xuất hiện cùng lúc của Jude Bellingham, người đã thuyết phục tất cả về tài năng của mình và Mason Mount.

Sự biến đổi quan trọng này cho phép Tam sư chiếm ưu thế một cách hiệu quả, khi Mount và Bellingham kiểm soát toàn bộ các khoảng trống, tạo ra sức ép và đặt các hậu vệ cánh Trippier, Shaw vào cuộc, cùng khả năng kết thúc các tình huống tàn nhẫn đã dẫn đến sự sụp đổ của Iran.

Sự đáng sợ là đội tuyển Anh có quá nhiều vũ khí tấn công mà HLV 54 tuổi đang chịu áp lực kia chưa sử dụng hết. Những ngôi sao này kỹ thuật, tốc độ, và với tất cả sự tôn trọng, các hậu vệ cánh của Mỹ, không phải là những người xuất sắc nhất.

Điều không lý tưởng duy nhất trong trận thắng Iran chính là các cầu thủ của Southgate ngửi thấy mùi của sự sợ hãi khi Iran cố gắng giành lấy trái bóng và buộc Tam sư phải chơi theo một kiểu khác, nhưng nó không đáng kể và bất kì đội bóng giàu bản lĩnh nào cũng phải trải qua cảm giác tương tự.

02h00 ngày 26/11, sân Al Bayt, Anh - Mỹ (bảng B): Không thể cản Tam sư! - Ảnh 1.

Đội tuyển Anh hiện tại quá mạnh so với Mỹ

Thừa nhận: Southgate đã dũng cảm để trở nên tốt hơn và sự dũng cảm đấy chính là tin tưởng vào quyết định của bản thân trong thời điểm mà ông phải chịu áp lực lớn và bị hoài nghi nhất. Phần thưởng của nó còn lớn hơn kết quả trước Iran.

Lời khuyên dành cho Mỹ là đừng lo lắng hay sợ hãi, phải tin vào chính bản thân, bất kể là các học trò của Berhalter đang cảm thấy như thế nào cũng đừng để Anh nhìn thấy sự sợ hãi đó.

Anh vs Mỹ: Hình ảnh hơn kết quả

"Đối mặt với Anh còn lớn hơn cả một trận đấu. Đó là cơ hội để thay đổi cách nhìn của thế giới với bóng đá Mỹ", kí giả Henry Bushnell bình luận trên Yahoo Sports. Người Mỹ sẽ bước trên một sân khấu lớn nhất của môn thể thao này, vào khung giờ vàng của châu Âu và đối mặt với Anh, những người khai sinh ra bóng đá.

Trong ngày đầu tiên nhận công việc hơn 4 năm trước, Gregg Berhalter nhìn thẳng vào mắt các cậu bé có lẽ còn rất ngơ ngác và chưa hiểu chính xác về những gì họ nghe thấy: Việc chúng ta sẽ làm là thay đổi cách thế giới nói về bóng đá Mỹ. Và sau chừng đấy năm, đội bóng xứ cờ hoa có cơ hội vàng để làm điều đó.

Điểm số, chiến thắng, hoặc cơ hội giành quyền vào vòng sau, trong khoảnh khắc cụ thể, có lẽ còn không được quan tâm bằng việc Mỹ chứng minh họ đã có thể bắt kịp về trình độ với cha đẻ của môn thể thao này. Đấu tay đôi với đối thủ ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và cố gắng giành lấy sự tôn trọng từ xứ sở có nền truyền thông mạnh đến mức có thể đẩy mọi chi tiết nhỏ nhất đến mức toàn cầu.

Họ sẽ chơi 90 phút, dù tốt hay xấu, dù chiến thắng hay thất bại, sẽ xác thực hoặc khiến sự tiến bộ của họ trước hàng tỉ người trên thế giới biến mất. Nhưng trước đó, với 80 phút trình diễn hấp dẫn trước xứ Wales, những cậu bé của HLV Gregg Berhalter trông như thể họ đã chơi bóng ở đây từ rất lâu hoặc ít nhất là xứng đáng thuộc về giải đấu này.

"Khi bước vào phòng thay đồ sau trận hòa xứ Wales, tôi thấy sự thất vọng của các cầu thủ, họ thật trưởng thành, đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm một chiến thắng", chiến lược gia 49 tuổi này nói. "Nhưng họ sẽ bình tâm khi đối mặt với Anh, đó là điều họ sẽ làm được". Mỹ muốn tạo ra tác động rõ ràng hoặc chơi một trận đấu thực thụ với Anh, tạo ra sự tự tin với từng cá nhân và buộc cả thế giới phải tôn trọng thế hệ này. Nhưng cuối cùng thì muốn được tôn trọng, thầy trò HLV Berhalter phải chiến thắng, trước hết là làm điều đó trước Tam sư.

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm