20/01/2009 15:16 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH) - Có thể xem chuyến lưu diễn xuyên Việt của phòng trà ATB gồm 13 đêm diễn qua các địa phương: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang và TP.HCM là tour diễn lớn đầu tiên của showbiz năm nay. TT&VH có cuộc trò chuyện với ca sĩ Ánh Tuyết - chủ phòng trà ATB về tour diễn này.
* Mùa Tết “bội thu” lại cho ca sĩ nghỉ, ra Tết mọi người đã hả hê sau những ngày cao điểm giải trí, lý do nào mà chị lại kéo quân đi làm một tour xuyên Việt?
- Đúng là ngày Tết các tổ chức vui chơi giải trí “bội thu”. Nhưng trong vài năm trở lại đây, hoạt động ca nhạc những ngày Tết cũng giảm nhiệt, có dấu hiệu thưa vắng bởi mọi người còn tranh thủ đi thăm bà con, bạn bè, cùng nhau họp mặt hàn huyên tâm sự. Cũng những năm gần đây, phòng trà ATB thường cho ca sĩ nghỉ Tết, bởi một năm làm việc vất vả, ngày Tết mọi người cần dành thời gian cho gia đình để có đủ phấn chấn chuẩn bị cho một năm làm việc kế tiếp. Liền kề ngoài Tết, cụ thể là từ mùng 4, ATB biểu diễn lần lượt từ Hà Nội đi dần vào TP.HCM. Đây cũng ra thời gian “ra năm, ngày dài tháng rộng” nhưng vẫn còn hương vị mùa Xuân, mọi người có thể dắt nhau đi nghe nhạc, mua tặng nhau một cặp vé như một món quà đầu năm.
* Năm ngoái, ATB cũng đi diễn ngoại tỉnh, nhưng không thành công lắm, năm nay có rút kinh nghiệm gì?
- Năm ngoái tôi nhận show sự kiện tại khách sạn Furama Đà Nẵng, luôn thể tôi kéo luôn cả đoàn ATB về biểu diễn ở Nhà hát Trưng Vương. Không thành công về khán giả, vì những ngày giáp Tết, mọi người tập trung lo Tết cho gia đình. Nhưng nhiều khán giả rất tiếc vì không có thời gian để đi nghe các đêm nhạc của ATB, đợt biểu diễn đó cũng đã có dư âm tốt, nhiều người khen chương trình hay. Việc rút kinh nghiệm chỉ là chọn thời điểm biểu diễn.
* Chủ đề của chương trình lần này là gì? Chắc sẽ có rất nhiều bài hát về mùa Xuân?
- Không hẳn như thế, tuy cũng không thể thiếu những bài về mùa Xuân như Xuân và tuổi trẻ, Xuân họp mặt… Nhưng chủ yếu là những lời hát yêu thương, tình cảm chân thành của các ca sĩ với những giai điệu bất hủ, đó là sức Xuân mà ATB muốn đem đến cho khán giả mọi miền đất nước.
* Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, liệu thế mạnh về nhạc trữ tình sâu lắng của ATB có hợp với không khí này?
Tour lưu diễn gồm 2 chương trình: Lời ca yêu thương (những bài hát nổi tiếng) và Gọi tên bốn mùa (nhạc Trịnh Công Sơn). Mùng 4, 5, 6 Tết (29, 30 và 31/1) biểu diễn tại Cung Văn hóa Việt Xô (Hà Nội); đêm 2 và 3/2 tại rạp Hưng Đạo (Huế); đêm 4, 5 và 6/2 tại rạp Trưng Vương (Đà Nẵng); đêm 7 và 8/2 tại Nhà hát Quang Trung, (Qui Nhơn); đêm 9 và 10/2 tại Trung tâm Ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang) và 14/2 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Nghệ sĩ tham gia chương trình: Ánh Tuyết, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Lê Anh, Richard Fuller, Thế Vinh… và hợp ca ATB.
- Mọi người cứ nghĩ ATB toàn hát nhạc sâu lắng, nhạc “xìu”, nhưng ai đã đến phòng trà ATB mới biết, có rất nhiều bài hát xưa nhưng cực kỳ sôi động như: Ô mê ly, Vui đời nghệ sĩ (Văn Phụng), Tiếng trống cao nguyên, 60 năm cuộc đời (Y Vân), Hội trùng dương (Phạm Đình Chương)… Chúng tôi đã xin cấp phép biểu diễn 85 bài cho đợt này, dư sức cho 2 chương trình biểu diễn và những yêu cầu của khán giả. Chương trình vừa có nhạc mang đầy chất Xuân vừa có những giai điệu đã nằm sâu trong lòng người. Đặc biệt bài hát Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) sẽ được dàn dựng với hình thức hợp xướng sẽ gây ấn tượng với khán giả đặc biệt là khán giả Hà Nội…
* Thiết kế, cảnh trí sân khấu cho chương trình có gì hấp dẫn, những đặc sắc mà chương trình sẽ mang lại cho khán giả theo chị là gì?
- Với việc di chuyển liên tục nên sân khấu không quá màu mè phức tạp, nhưng rất trang nhã và thiết kế mang nhiều ý nghĩa. Thời đại máy móc, con người cũng “máy móc” và phần lớn ca sĩ cũng tập luyện, biểu diễn “máy móc”, ít cảm xúc làm khán giả nhàm chán. ATB với phong cách đặc trưng: hồn nhiên, đầy nhiệt huyết được hát, được cống hiến, khán giả sẽ cảm nhận sự chân thành trong tiếng hát của người nghệ sĩ, đó là điều đặc sắc, hấp dẫn của ATB và tôi nghĩ đó cũng là điều mà hiện nay khán giả rất cần.
* Chương trình của ATB ngoài Ánh Tuyết, không có nhiều ngôi sao “hot” của thị trường, liệu điều này có đảm đảm cho doanh thu?
- Đúng là ATB không có nhiều ngôi sao “hot”, nhưng chất lượng và đồng đều, cũng chính điều này mà chúng tôi tồn tại được trong nhiều năm qua. Đặc biệt tại ATB là nơi đã rèn luyện và nuôi dưỡng nhiều giọng ca hàng đầu hiện nay như nhóm AC&M, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Quỳnh Lan… Đợt này chúng tôi có thêm Lê Anh và đặc biệt là giọng ca “amateur” của một người Mỹ hát nhạc Trịnh vô cùng truyền cảm và xúc động - Richard Fuller (Trần Phong Phú), có cả nghệ sĩ Thế Vinh vừa thổi harmonica vừa tự đệm guitar chỉ 1 tay khá hấp dẫn. Tôi tin vào thực lực và sức hút hiện có của ca sĩ ATB.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất