Ánh nắng gay gắt không ngăn được người dân Nam Phi đến viếng ông Mandela

13/12/2013 09:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ mọi nơi trên đất Nam Phi, hàng chục ngàn người người dân bất chấp ánh nắng mặt trời trong mùa hè để có cơ hội đến viếng ông Nelson Mandela lần cuối vào ngày hôm qua (12/12).

Dòng người quá đông khiến lực lượng cảnh sát Nam Phi phải thiết lập các chốt kiểm soát từ xa và sử dụng công viên gần đó làm nơi nghỉ chân cho những người từ xa đến Pretoria.

Dòng người dài bất tận chờ đợi vào viếng ông Mandela

Phát ngôn viên chính quyền thành phố Pretoria cho biết trong ngày đầu tiên bắt đầu lễ viếng Cựu Tổng thống Nam Phi, đã có hơn 20.000 người tập trung tại khu vực tòa nhà Liên minh trong khi khoảng 20.000 người khác đã đứng xếp hàng từ sáng sớm trong ngày thứ Năm.

"Mọi cần phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn", ông Bokaba nói thêm. Chính quyền thành phố đã điều hơn 80 xe buýt đến khu vực tòa nhà Pretoria làm chỗ nghỉ chân cho người dân trước ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè.

Người dân Nam Phi đứng bên cạnh đoàn xe chở linh cữu ông Mandela

Ông Mandela là một biểu tượng tôn kính không chỉ đối với người dân trên khắp đất nước Nam Phi mà còn trên toàn thế giới". Người đàn ông Troels Hansen, 41 tuổi từ Đan Mạch nói rằng ông đã đáp chuyến bay đến Nam Phi ngay khi biết tin Cựu Tổng thống Nelson Mandela qua đời. "Tôi cảm thấy vinh dự khi là một trong những vị khách nước ngoài đến viếng ông Mandela".

Bên cạnh lễ viếng ông Mandela tại tòa nhà Liên minh, trên khắp Nam Phi nhiều ngày qua đã diễn ra các hoạt động tưởng niệm và cầu nguyện cho người anh hùng dân tộc. Tại Cape Town, khoảng 50.000 người dân đã tham dự một buổi nhạc rock nhằm vinh danh những đóng góp của ông Mandela đối với đất nước Nam Phi.

Nhiều người mang ô đến lễ viếng trước cái nắng gay gắt của mùa hè

Tại Pretoria, không ít người dân Nam Phi đã chờ đợi từ 4 giờ sáng để nhìn thấy đoàn xe chở linh cữu ông Mandela từ bệnh viện quân đội đến tòa nhà Liên minh. Nhiều người mang theo ô trước ánh nắng mặt trời gay gắt.

Sau khi kết thúc lễ viếng vào ngày thứ Sáu, linh cữu ông Mandela sẽ được vận chuyển đến quê hương ở thị trấn Qunu thuộc tỉnh Eastern Cape. Ông sẽ yên nghỉ tại đây vào ngày Chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng của lễ tang cấp nhà nước Nam Phi.

Bà Phontsha Mary Mphaki 64 tuổi là một trong những người may mắn đã nhìn thấy Cựu Tổng thống Nam Phi lần cuối vào ngày thứ Năm. Cảnh sát Nam Phi chủ động mời bà vào viếng qua khi bà đang nghỉ chân ở bên gốc cây trên sườn đồi phía trước tòa nhà Liên minh.

"Nelson Mandela là một người đàn ông tuyệt vời. Giờ ông ấy đã có thể yên nghỉ sau một thời gian dài chống lại căn bệnh của tuổi già".

Nguyễn Hồng Đăng
Theo NYtimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm