'Anh hùng không gian' đầu tiên bay vào quỹ đạo trái đất đã qua đời

09/12/2016 07:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phi hành gia John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái đất, qua đời ngày hôm 8/12, hưởng thọ 95 tuổi.

Phi hành gia kiêm cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã được chăm sóc tại Trung tâm y tế Wexner ở Đại học bang Ohio, Columbus trước khi qua đời. Năm 2014, Glenn bị một cơn đột quỵ nhỏ, gây ảnh hưởng đến thị lực. Trước đó, ông từng trải qua phẫu thuật thay van tim.

"Chúng tôi rất đau lòng trước sự mất mát của Thượng nghị sĩ John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái đất. Một anh hùng Mỹ chân chính" - NASA viết trên Twitter.


John Glenn bên cạnh tàu Mercury Friendship 7 trước chuyến bay lịch sử năm 1962. Ảnh: Space

Glenn từng bay vòng quanh  thế giới ba lần trên tàu Mercury Friendship 7 trước khi hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 20/2/1962.

36 năm sau, ở tuổi 77, ông trở lại quỹ đạo trên tàu con thoi Discovery và trở thành người cao tuổi nhất trên thế giới bay vào không gian.

Là một đại tá của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, ông từng lái máy bay chiến đấu trong Thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên. Glenn đã phục vụ 25 năm với tư cách Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đại diện cho tiểu bang quê nhà Ohio. Ông được vinh danh với Huy chương Vàng của Quốc hội và Huân chương Tự do, danh dự dân sự cao nhất được mà chính quyền Mỹ trao đi.

Phi hành gia phá kỷ lục về chạy marathon trong vũ trụ

Phi hành gia phá kỷ lục về chạy marathon trong vũ trụ

Ngày 24/4, phi hành gia người Anh Tim Peake (Tim Pích) đã lập kỷ lục chạy marathon nhanh nhất trong vũ trụ sau khi dùng vật nặng cột vào người để thoát khỏi tình trạng phi trọng lượng và chạy trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).


Glenn được công nhận là một nhà du hành vũ trụ vào tháng 4/1959, 2 năm sau khi ông lập kỷ lục tốc độ bay từ California đến New York trong 3 giờ và 23 phút. Trên chuyến bay lịch sử của ông vào năm 1962, Glenn thực hiện 3 lần bay vào quỹ đạo Trái đất trên tàu Mercury-Atlas 6 chỉ trong 4 giờ và 55 phút.

"Trong chuyến bay của mình, tôi đã có thể thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu cơ bản, giúp đóng góp vào những gì chúng ta biết về con người khi ở trong vũ trụ" - Glenn nói vào tháng 11/1996. "Mục tiêu khoa học hàng đầu của chuyến bay là xác định phản ứng của các giác quan cơ thể trong môi trường không trọng lượng".

Ông rời Thủy quân lục chiến vào năm 1965 để chạy đua vào Thượng viện. Năm 1984, ông tiếp tục tranh cử trong đảng Dân chủ để trở thành ứng cử Tổng thống nhưng thất bại.

Năm 1943, Glenn kết hôn với bà Annie Margaret Castor. Họ có một con trai, một con gái và hai người cháu.

Duy An
Theo Space

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm