27/12/2011 13:25 GMT+7 | Thế giới Sao
(TT&VH) - Không biết nhờ sự tác động nào nhưng bằng chứng của sự hòa hợp giữa hai anh em nhà Boateng, Kevin Prince và Jerome đã xuất hiện tại bãi biển Miami xinh đẹp.
Chuyện anh em cùng tham gia vào sự nghiệp quần đùi áo số thì không phải là hiếm nhưng tình máu mủ ruột thịt bị chia rẽ vì chính môn thể thao mà mình đam mê thì đã xuất hiện giữa Kevin Prince Boateng (23 tuổi) và cậu em Jerome Boateng (21 tuổi). Cùng sinh ra và lớn lên tại Đức trong một gia đình có bố là người Ghana và mẹ là người Đức, sự khác biệt về suy nghĩ và định hướng sự nghiệp có lẽ bắt nguồn từ Kevin và Jerome từ rất sớm. Dù đều tham gia làng túc cầu nhưng Kevin đầu quân cho một đội bóng Serie A và gắn bó với ĐTQG Ghana, quê hương của cha anh trong khi cậu em Jerome lại khoác áo ĐTQG Đức.
Những mâu thuẫn cứ thế âm ỉ và nó chợt bùng nổ vào tháng 5 năm ngoái, khi Kevin-Prince (khi ấy còn khoác áo Portsmouth) phạm lỗi với Michael Ballack trong trận chung kết cúp FA khiến cựu thủ quân ĐT Đức lỡ dịp dự World Cup 2010. Thời điểm đó, cậu em Jerome lên mặt báo tuyên bố rằng: “Tôi không còn muốn liên lạc với Kevin-Prince nữa. Anh ta muốn tôi đứng về phía anh ta, bảo vệ anh ta và chỉ trích Ballack. Kevin-Prince bảo tôi đừng nên nói rằng anh ta xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng tôi thì không còn quan tâm Kevin-Prince làm gì nữa rồi”.
Ngay sau lời tuyên bố của Jerome, Kevin-Prince cũng thẳng thừng phản bác lại người em cùng cha khác mẹ. “Mỗi chúng tôi đều có gia đình của riêng mình, tôi có gia đình tôi và Jerome cũng có của cậu ấy. Sau những gì Jerome phát biểu về pha phạm lỗi của tôi với Ballack, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi bảo với Jerome rằng cả 2 không nên can thiệp đến cuộc sống của nhau. Như thế là quá đủ rồi. Tôi không quan tâm tới cậu ta làm gì nữa.”
Sau vụ chiến tranh lạnh nói trên, dư luận cứ tưởng mối quan hệ máu mủ giữa anh em và Boateng coi như đã hết. Thế nhưng 1 năm trôi qua với những thăng trầm trong cuộc sống, anh em họ đã vượt qua được những sóng gió, mâu thuẫn và xích lại gần nhau hơn. Mới đây, cả hai bất ngờ bị bắt gặp đang cùng nhau đùa nghịch với sóng biển Miami trong thời điểm đang được nghỉ thi đấu ngày lễ Giáng sinh và năm mới. Không chỉ cùng hẹn nhau đặt vé đi du lịch, những gì mà Kevin- Prince và Jerome thể hiện giống như thể giữa họ chưa từng xảy ra xích mích. Cả hai cùng diện quần màu xanh, cặp kính râm giống nhau và cùng chơi trò té nước với nụ cười giống như chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
Sự hòa hợp giữa Kevin- Prince và Jerome không chỉ là tin vui đối với những người thân trong gia đình Boateng mà nó còn là niềm vui cho làng bóng đá thế giới. Môn túc cầu, vốn luôn đem mọi người xích lại gần nhau hơn chứ không phải là sự chia rẽ.
Cẩm Oanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất