(TT&VH) - Đáp chuyến bay muộn tới Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào đêm 26/9, HLV trưởng Olympic Malaysia Rajagopal đã dành cho TT&VH một cuộc trao đổi thẳng thắn. “Gã đầu bạc” người Mã (từng thắng U23 VN trong trận chung kết SEA Games 2009) đã thách thức đội chủ nhà bằng những tuyên bố rất ngạo nghễ, mà không phải không có cơ sở.
* Olympic Malaysia đã có những chuẩn bị như thế nào cho giải đấu này? - Giải VĐQG của chúng tôi mới kết thúc vào ngày 21/09, tức là cách đây chưa đầy một tuần. Tức là chúng tôi chỉ mới tập trung được một thời gian ngắn (so với 3 tuần của Olympic VN). Đội hình của chúng tôi dự giải lần này là những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia hiện tại. Vẫn có 10 cầu thủ từng giành HCV SEA Games năm ngoái. Dù thời gian là quá ngắn nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Olympic Malaysia đang rất tự tin. * Nhưng Eximbank Cup 2010 chưa hẳn là các đích mà Olympic Malsyia hướng tới? - Chúng tôi xác định rõ, đây là giải đấu mang tính tập huấn. Nhưng gặp lại Olympic VN là một dịp đặc biệt. Chúng tôi muốn chiến thắng, để xác lập lại ngôi vị số 1 nền bóng đá trẻ khu vực. Tất nhiên, mọi người đều hiểu Olympic Malaysia đang hướng tới đấu trường chính Asian Games 16 vào tháng 11 tới ở Quảng Châu – Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ của tôi sẽ phải khẳng định được mình ở giải đấu này, trước khi họ được trao cơ hội.
HLV Rajagopal rất tự tin vào năng lực của các học trò
* Ông đánh giá thế nào về Olympic Việt Nam, đối thủ mà Olympic Malaysia sẽ đối mặt ở trận khai mạc của giải? - Tôi có không nhiều thông tin về ĐT của các bạn! Nhưng nói thật, chúng tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Tôi và U23 Malaysia đã từng làm thất vọng rất nhiều CĐV Việt Nam bằng chiến thắng 1 – 0 trong trận chung kết cách đây 1 năm trên đất Lào. Thế nên, hẳn đây phải là một chuyến đi rất khó khăn với chúng tôi. Lần này, Olympic Malaysia là đội khách, phải thi đấu trước sức ép lớn của CĐV Việt Nam và tôi cũng hiểu rằng quyết tâm “phục thù” thất bại trong quá khứ của các cầu thủ Việt Nam là rất lớn. Nhưng Olympic Malaysia sẽ chứng tỏ vì sao chúng tôi là ĐKVĐ SEA Games. Olympic VN hãy đợi đấy! * Ông có vẻ rất chắc chắn về thành công của các học trò của mình trong giải đấu giao hữu này? - Vâng! Đó là lý do tôi cùng họ đến đây. Mục tiêu chiến thắng là cao nhất nhưng vấn đề thuộc về sự thể hiện của các cầu thủ của tôi. Chỉ cần họ đá đúng với sức mình và đúng với những gì đã được chuẩn bị, Olympic Malaysia sẽ là những người chiến thắng cuối cùng. * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
HLV Tuấn Kiệt sẽ công bố danh sách tập trung của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày 15/4 này và cô ấy là cái tên được đánh giá là chắc chắn sẽ góp mặt
Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ khai mạc vào ngày 3/4 tại Saudi Arabia, quy tụ 16 đội bóng trẻ xuất sắc nhất châu lục tranh tài để giành danh hiệu danh giá và vé dự FIFA U17 World Cup 2025.
Chứng kiến Antony và Marcus Rashford tỏa sáng sau khi rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đã có những ý kiến trái chiều về kịch bản của bộ đôi này mùa tới. Nhiều khả năng tương lai của họ sẽ không nằm ở sân Old Trafford.
Với mục tiêu giành suất dự U17 World Cup 2025, U17 Thái Lan đã triệu tập tiền đạo trẻ Silva Mexes từ đội trẻ MU để tham dự VCK U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia.
Sau 10 năm, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản "Cùng chơi với bé" - Yuichi Kimura đã quay trở lại Việt Nam và có dịp giao lưu với đông đảo thiếu nhi, phụ huynh, và người yêu sách.
Ngày 1/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đắc Thạnh nhân dịp 50 năm Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025).
Tháng 3 đã trôi qua khá ồn ào, một tháng mà đời sống âm nhạc thực sự tưng bừng vì sự xuất hiện của "Bắc Bling" với những giai điệu rộn ràng ngợi ca quê hương cùng niềm vui cán đích 100 triệu view.
Hôm nay (1/4), nữ diễn viên Song Hye Kyo lại khiến người hâm mộ trầm trồ trước vẻ đẹp vượt thời gian và sức hút khó cưỡng của mình qua loạt ảnh đầy mê hoặc được đăng tải trên mạng xã hội.
Lực lượng cứu hộ tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã giải cứu thành công một phụ nữ 63 tuổi vào sáng 1/4, sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng tìm thêm người sống sót rất mong manh khi số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh chóng.