18h30, Olympic VN – Olympic Malaysia: Thắng theo cách riêng của mình

28/09/2010 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không đơn thuần là chuyện phân cấp bậc giữa 2 nền bóng đá nữa, bởi thực tế chúng ta đang là nhà vô địch Đông Nam Á, với những chiến thắng tuyệt đối 2 năm về trước. Gặp lại người Mã tại giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Olympic VN (dù không phải là nòng cốt các cầu thủ từng thua U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 2009, môn bóng đá nam) quyết tâm “trả nợ”, bởi nó còn liên quan đến danh dự, lòng tự trọng và cả hình ảnh của cả một nền bóng đá.

3 tuần chuẩn bị cho riêng giải đấu này (xa hơn là đấu trường Asian Games 16), BHL (thuần người Việt) đã phần nào phác thảo được bộ khung ĐT. Gặp lại Olympic Malaysia, hẳn phải là dịp tuyệt vời để chúng ta đưa ra những điều chỉnh, sao cho hợp lý hơn, để không giẫm lại vết xe đổ. Cổ nhân vẫn có câu, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thế nên, nếu một lần nữa Olympic VN không đảm bảo được tiêu chí này, xem như BĐVN vẫn chưa được xem vào hàng ông lớn thực thụ tại Đông Nam Á.

Nếu không có thay đổi vào giờ chót, sơ đồ 4 – 5 – 1 của Olympic VN sẽ vận hành với Anh Đức ở vị trí cao nhất đội hình để đá trung phong cắm. Tuyến 2, với 5 tiền vệ được bố trí theo hình chữ V, Văn Hiếu sẽ chơi thấp nhất, trong vai trò thu hồi và phân phối bóng. Chếch về phía cánh phải theo hướng tấn công là Văn Thắng và Thanh Trung. Ở cánh đối diện, Ngọc Điểu – Đức Thiện sẽ là những mũi khoan hiệu quả từ tuyến 2. Hàng hậu vệ với bộ tứ Quốc Long, Long Giang, Minh Đức và Đình Đồng, dưới sự chỉ huy của thủ thành Tấn Trường.



HLV Phan Thanh Hùng sẽ chỉ lối Olympic VN đi đến chiến thắng? Ảnh: V.V

Đây là đội hình tối ưu của Olympic VN, xét về mặt phong độ - đẳng cấp và sự thể hiện của cầu thủ, sau 3 tuần tập huấn tại Thành Long. Không có tên Thanh Hưng và Hoàng Quảng, những cựu trào của U23 VN trước đây, đó cũng là điều dễ hiểu. Bộ đôi cầu thủ xứ Quảng – Đà thực sự là những thương hiệu và đã xác lập được đẳng cấp, nhưng họ chưa có thời gian hòa nhập cùng Olympic VN (tập trung muộn, do phải thi đấu ở AFC Cup 2010). Vả lại, BHL cũng đã lưu ý hết những điều nhạy cảm và thế, họ sẽ là phương án 2.

Có thể tin tưởng những con người trong đội hình xuất phát, với 8/11 vị trí là những tân binh (ít nhất là so với đội hình xuất phát gặp U23 Malaysia ở SEA Games 25). Một luồng sinh khí rất mới và chúng ta sẽ không phải chịu bất cứ một sức ép nào để buộc phải thắng đối thủ bằng mọi giá. Olympic Malaysia của HLV gạo cội Rajagopal trong chiến dịch chuẩn bị cho Asian Games 16 đã và đang hoàn thiện đội hình, cũng như lối chơi, nên chắc chắn họ không muốn làm quân xanh cho đội chủ nhà.


Một trận đấu đặc biệt và đối đầu với Rajagopal lúc này không phải là Henrique Calisto nữa, mà là Phan Thanh Hùng. HLV của nhà vô địch V-League, HN T&T, có đủ năng lực và sự tự chủ, để đưa ra những phương án đánh trận. Thanh Hùng muốn thắng và sẽ thắng, với lối vận hành mà ông đã áp dụng cho Olympic VN những ngày vừa qua. Đó phải là chiến thắng thuyết phục, để cảnh báo người Mã và để làm nền cho những mục tiêu cao hơn và xa hơn ở đằng trước.


Dự đoán: 3 – 1

“Chúng tôi xác định rõ mục tiêu ở giải đấu này. Nó không đơn thuần là dịp để BHL tung ra những thử nghiệm, mà nó phải là giải đấu mà chúng ta sẽ giành chức vô địch. Tôi muốn tập cho các học trò khát vọng và thói quen chiến thắng, thay vì chỉ về nhì ở những giải đấu trẻ. Chiến thắng của U16 VN ở giải vô địch Đông Nam Á mới đây thực sự là một liều thuốc đông viên tinh thần. Chúng tôi sẽ thắng người Mã, trước khi “giải quyết” 2 đối thủ còn lại. Hãy chờ Olympic VN chứng minh, hiện thực hóa tham vọng”, HLV trưởng Olympic VN Phan Thanh Hùng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm