Anh - Ai Cập 3-1: Crouch có được đá chính ở Nam Phi?

05/03/2010 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau khi đưa ĐT Anh vượt qua vòng loại World Cup 2010, Fabio Capello tuyên bố đã tìm ra được công thức hợp lý cho hàng tấn công của mình. Theo đó, sự lựa chọn số một dĩ nhiên sẽ là Wayne Rooney, còn vị trí thứ hai gần như đã thuộc về Emile Heskey. Nhưng nếu chứng kiến phong độ của Crouch ở trận thắng Ai Cập vừa qua, hẳn ông sẽ phải suy nghĩ lại.

Có một thống kê khiến rất nhiều người ngạc nhiên: chính Peter Crouch, chứ không phải Wayne Rooney hay Jermain Defoe, đang là chân sút hiệu quả nhất dưới thời Capello. Với cú đúp vào lưới Al Hadary, cây sào cao 2m02 này đã có được 20 bàn thắng sau 37 trận khoác áo ĐT Anh (0,54 bàn/trận). Trong số các chân sút mà Capello từng triệu tập lên tuyển, chưa có ai ghi được bàn với hiệu suất cao như thế. Đến tiền đạo chủ lực Wayne Rooney cũng chỉ đạt mức 25 bàn sau 58 trận. Với hiệu suất của Crouch mà được thi đấu nhiều như thế, thì thậm chí anh có thể ghi tới 31 bàn. Heskey còn lâu mới dám mơ đến con số ấy. Chân sút bò mộng này đã thi đấu đến 57 trận cho ĐT Anh mà mới ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng.

Crouch (trái) thể hiện phong độ xuất sắc ở trận thắng Ai Cập vừa qua

Tất nhiên, Emile Heskey không phải mẫu tiền đạo sát thủ, mà có nhiệm vụ càn quét các hàng phòng ngự, tạo cơ hội cho Rooney. Nhưng không phải lúc nào Rooney cũng là một máy làm bàn. Khi anh im lặng, mà người đá cặp cũng bế tắc nốt thì khổng ổn, khi đó mẫu tiền đạo như Crouch là rất cần thiết. Trận đấu với Ai Cập chính là một ví dụ, bởi anh chỉ vào sân trong hiệp hai, nhưng đã nhanh chóng trở thành người hùng. Không ai phủ nhận rằng Rooney có đẳng cấp vượt trội và đã quen với sức ép đỉnh cao, Defoe rất nhanh nhẹn, còn Heskey thì cực khỏe, nhưng để tìm một người biết cách tận dụng cơ hội thì đó phải là Crouch. Không chỉ chơi đầu tốt nhờ chiều cao 2m02, Crouch còn có khả năng dứt điểm rất đa dạng bằng chân. Cú đúp vào lưới Al Hadary là một minh chứng.

Nhiều người cho rằng việc so sánh Rooney và Crouch là không tương đồng bởi tính chất những bàn thắng họ ghi không giống nhau. Điều đó không sai. Đa số những bàn thắng mà Crouch ghi là trong những trận giao hữu, hoặc vào lưới những đối thủ yếu ở vòng loại World Cup, EURO. Ngoài bàn thắng vào lưới Trinidad &Tobago tại VCK World Cup 2006, anh ghi đến 10 bàn từ các trận giao hữu, 7 bàn vào lưới những đối thủ nhược tiểu cỡ Belarus, Macedonia, Estonia và Andorra. Tuy nhiên, nếu so với cái cách người ta sử dụng Crouch thì có thể coi 20 bàn thắng là một kỳ tích bởi hiếm khi anh được chơi trọn 90 phút. Cụ thể, trong số 37 trận đã đấu thì chỉ có 18 trận, tiền đạo này được chơi ngay từ đầu.

Ngay cả trong màu áo CLB, Crouch cũng chưa bao giờ được coi là chân sút số một của cả đội. Anh nổi lên trong màu áo Southampton, nhưng cái bóng của James Beatie khi ấy vẫn còn quá lớn. Ở Portsmouth dạo trước và Tottenham bây giờ, Crouch đều phải đứng dưới người đồng đội Jermain Defoe. Trong thời gian gần đây, vị trí của anh tại White Hart Lane thậm chí còn bị đe dọa dữ dội khi Roman Pavlyuchenko đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng cũng giống như trong màu áo ĐTQG, Crouch luôn thừa sự kiên nhẫn để phát huy hết những phẩm chất của mình khi được trao cơ hội.

“Ai cũng nghĩ Crouch sẽ là một phương án hiệu quả khi theo lối chơi bóng dài và bổng. Nhưng cậu ấy đã làm tôi ngạc nhiên với những pha bóng ít chạm và đã tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai”, Capello khen ngợi cậu học trò, và có lẽ đó cũng là lời đảm bảo cho một suất tới Nam Phi mùa hè này.
 
Tuấn Cương
 
 

Ai đá cặp với Rooney?

Tiền đạo Tuổi Số trận/bàn Hiệu suất (%)

Emile Heskey (Aston Villa) 32 57/7 12,3

Jermain Defoe (Tottenham) 27 39/12 30,8

Peter Crouch (Tottenham) 29 37/20 54

Carlton Cole (West Ham) 26 7/0 0

Darren Bent (Sunderland) 26 5/0 0

Gabriel Agbonlahor (A.Villa) 23 3/0 0

Wright-Phillips che mờ Walcott

Chiến thắng trước Ai Cập in đậm dấu ấn băng ghế dự bị. Vào thay Defoe, Crouch lập cú đúp sau khi được tung vào sân. Thế vị trí của Walcott, Shaun Wright-Phillips tạo ra sự khác biệt rõ rệt ở hành lang cánh phải. Suốt 56 phút có mặt trên sân, Walcott không có một pha bóng nào ra hồn. Cầu thủ từng lập hat-trick vào lưới Croatia thi đấu như một cầu thủ nghiệp dư, hễ đi bóng là mất. Trong khi đó, Wright-Phillips luôn khiến hàng thủ Ai Cập rối loạn bằng những pha dốc bóng tốc độ và kỹ thuật. Chính anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và thực hiện pha căng ngang chính xác để Crouch ấn định tỷ số.

Cơ hội Walcott góp mặt ở Nam Phi là không hề cao. Nếu lành lặn, Aaron Lennon chắc chắn đá chính. Wright-Phillips đã chứng tỏ anh luôn sẵn sàng khi cơ hội đến. Beckham có những vũ khí đặc biệt, như sút phạt, tạt bóng. Trong khi đó, Walcott đã không đáp ứng được kỳ vọng. Cựu tuyển thủ Anh Chris Waddle thậm chí chê bai cầu thủ của Arsenal rất gay gắt: "Walcott chẳng biết gì bóng đá. Từ ngày ở Southampton đến bây giờ, cậu ta chẳng có tiến triển gì. Từ lúc trẻ, Fabregas và Rooney đã đọc trận đấu rất tốt và tiến bộ rõ rệt. Walcott không hiểu được trận đấu, không biết lúc nào thì chạy, lúc nào thì rê dắt, lúc nào thì bật tường. Các hậu vệ giỏi sẽ rất dễ dàng chặn đứng hoặc bẫy việt vị cậu ta. Tôi thật ngạc nhiên khi Walcott lọt vào ĐT Anh hiện tại".

Thông tin trận đấu:

Bàn thắng: Crouch 56’, 80, Wright-Phillips 75’ - Zidan 23’.

Đội hình thi đấu:

Anh: Green, Brown, Terry, Upson, Baines, Walcott (Wright-Phillips 57'), Lampard (Carrick 46'), Barry, Gerrard (Milner 73'), Rooney (Cole 86'), Defoe (Crouch 46').

Ai Cập: El Hadari, Al-Muhammadi, Said (Salem 86'), Fathi, Gomaa, Ghaly, Moawad (Abdelshafy 76'), Hassan (Nagy 64'), Abd Rabou, Zidan (Aboutreika 76'), Ebdelmaby (Zaki 64').


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm