Angelina Jolie và hành trình "lột xác"

08/07/2010 20:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Là gương mặt trang bìa tạp chí Parade tháng 7, Angelina Jolie đã có một cuộc trò chuyện về bộ phim mới nhất của cô Salt, về một quá khứ nổi loạn, về cuộc chạy trốn các Paparazzi và tình yêu với Brad Pitt và những đứa con.

* Hạnh phúc bên những người mình yêu thương

Khi người phỏng vấn hỏi liệu có phải lũ trẻ chính là lý do Angelina Jolie và Brad Pitt ở bên nhau, nữ minh tinh này đã trả lời.


Angelina Jolie trên bìa tạp chí Parade (Ảnh: Parade)
"Hiển nhiên bọn trẻ chính là yếu tố gắn kết chúng tôi lại với nhau, nhưng chỉ có bọn trẻ không thì không đủ để duy trì mối quan hệ. Bạn phải thực sự thích nhau và có những khoảng thời gian thực sự tuyệt vời và phấn khích hì mới sống được cùng nhau. Và chúng tôi là những người như thế. Brad và tôi yêu nhau. Chúng tôi đang tận hưởng điều đó. Chúng tôi cần điều đó và luôn tìm kiếm những giây phút thật đặc biệt bên nhau. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Điều đó rất quan trọng đấy. Nếu Brad và tôi đều khỏe mạnh và hạnh phúc thì có nghĩa bọn trẻ sẽ có cha mẹ hạnh phúc, đó là những điều tốt đẹp nhất chúng tôi có thể dành cho các con".

Angelina nói thêm: "Brad hoàn toàn hiểu tôi, hiểu chính xác tôi là người thế nào, và từng phần trong con người tôi. Các con yêu quý tôi. Chúng biết tất cả những thiếu sót, cũng như những tính cách kỳ quặc của tôi và chúng chấp nhận. Bởi thế nên tôi cảm thấy trọn vẹn rồi".


* Brad có thể làm thơ tình

"Tôi cảm thấy buồn cho những ai chưa được nếm trải tình yêu. Tình yêu khiến con người ta trở nên phấn chấn. Anh biết rồi đấy, Brad sẽ cười tôi nếu biết tôi đang nói chuyện với anh về tình yêu. Tình yêu là gì? Từ này hơi ngồ ngộ đối với tôi. Với Brad, khi nói đến đề tài tình yêu anh ấy chắc chắn sẽ làm được ngay một bài thơ. Còn tôi thì rất tệ khoản này. Nhưng tôi hiểu tình yêu có nghĩa là gì, là mong muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu, luôn đặt sở thích của họ lên trên sở thích của mình. Tình yêu là như thế đấy. Và tình yêu là mục đích để con người ta sống".

* Một quá khứ nổi loạn

"Tôi đã từng cứa dao vào thân thể mình, hay nhảy ra khỏi máy bay, cố gắng tìm những thứ mới mẻ bởi vì đôi khi mọi thứ quá dễ dàng. Tôi đã tìm kiếm những thứ sâu sắc hơn, và nhiều hơn thế. Tôi đã cố gắng thử mọi thứ. Hồi đó tôi luôn cảm thấy tù túng, sống khép kín, cứ như thể tôi đang cố đấm vào một thứ vô hình. Tôi luôn cảm thấy thừa năng lượng khi ở trong những căn phòng".

* Những vai diễn ở Hollywood


Angelina Jolie trong buổi ra mắt phim Salt tại Mexico (Ảnh: Reuters)
"Tôi đã trải qua một thời kì mà lúc đó tôi cảm thấy những nhân vật trong phim của tôi luôn vui vẻ hơn chính bản thân tôi. Nó một phần giải thích vì sao tôi luôn kết thúc bằng những hình xăm, hoặc làm một điều gì đó cực mạnh".

Nói rồi, Angelina chỉ một chuỗi ký tự xăm trên cánh tay, đó là một trong 13 hình xăm của cô.

"Trái tim hoang dại bị cầm tù. Tôi đã mở khóa "chiếc lồng" giam hãm mình vài năm trước đây. Tôi muốn con cái được hưởng sự tự do đấy. Và tôi cũng muốn mọi người được hưởng điều đó".


* Giữ cho con cái được sống bình thường
 
"Chúng tôi làm mọi thứ để giữ cho con cái tránh xa paparazzi. Chúng tôi đến những nơi các con không phải chú tâm đến những thứ đại loại như thế. Chúng tôi muốn các con có một cuộc đời đầy đủ và không phải đối diện với thế giới hỗn loạn đó. Khi có paparazzi hiện diện, chúng tôi rất thận trọng khi rời khỏi nhà. Còn hơn thế...".

Angelina cười vào những điều ngớ ngẩn đó: "Chúng tôi không đứng ở khu vực tính tiền của các cửa hàng và xem tạp chí. Tôi cảm thấy nếu chúng tôi coi chừng bọn trẻ, chúng sẽ ổn".


* Cân bằng giữa công việc và gia đình

"Anh ấy đưa các con đến trường, rồi đưa con đến trường quay thăm tôi. Tôi về nhà ăn tối. Chúng ở bên nhau suốt. Chúng tôi đã lên kế hoạch. Brad và tôi sẽ nghỉ ngơi giữa những bộ phim và đi du lịch, lập những kế hoạch lớn, làm việc cùng nhau. Đó là cách chúng tôi duy trì cuộc sống".

"Chưa bao giờ chúng tôi xa cách nhau. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau hơn ba ngày. Chúng tôi luôn ở bên nhau và ít khi đi ra ngoài. Điều đó thú vị lắm. Cả hai chỉ thích ở nhà và khi mặc pajama chúng tôi như những ông bố bà mẹ đích thực".

* Về người mẹ quá cố

Mẹ ruột của Angelina Jolie là bà Marcheline Bertrand, đã qua đời năm 2007 vì bị ung thư buồng trứng.

"Mẹ tôi không bao giờ đặt cái tôi của mình lên hàng đầu. Vào những giây phút cuối của cuộc đời bà nói thành công lớn nhất của bà là trở thành một người mẹ. Tôi vẫn nhớ mẹ đã hát ở nhà thờ như thế nào. Mẹ tôi đẹp biết bao, tôi đã được thắp nến cùng mẹ. Bà đã nói bà không bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống trừ việc được biết thêm về những đứa cháu ngoại. Khi bà ra đi tôi đã đưa con trai tôi đến nhà thờ thắp nến cho bà".

Angelina Jolie nói trong nước mắt: "Thứ lỗi cho tôi, tôi yêu mẹ rất nhiều".


N.L (Theo Parade)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm