Angel di Maria: Viên kim cương không còn lấp lánh

09/02/2015 10:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Viên kim cương trị giá 59,7 triệu bảng của Louis van Gaal không còn lấp lánh như giai đoạn đầu mùa, và cả hàng tiền vệ hình kim cương mà chiến lược gia người Hà Lan áp dụng cho Man United cũng vậy.

Ở Upton Park tối qua, Angel di Maria xuất phát ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ kim cương của Man United, và đến cuối trận, anh phải dạt sang cánh trái. Thực tế rất phũ phàng: ở cả hai vị trí, Di Maria đều đóng góp rất hạn chế. Cũng may, sự thay đổi về chiến thuật của Van Gaal đã giúp Man United tránh khỏi thất bại cay đắng.

Những tháng ngày gian khó của Di Maria

Nhưng dù thế nào, đó cũng là 90 phút đáng quên của Di Maria. Đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm khi đội nhà giành được một điểm trên sân một đối thủ khó chịu trong bối cảnh suýt thua, thì Di Maria sa sầm mặt và đi thẳng vào đường hầm sau khi trọng tài Mark Clattenburg nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hình ảnh ấy đủ minh chứng cho sự thất vọng của tiền vệ người Argentina.

Điều an ủi duy nhất đối với Di Maria có lẽ là việc anh không phải người duy nhất rơi vào tâm trạng ấy. Trong số các cầu thủ Man United, chỉ Wayne Rooney, Robin van Persie, Daley Blind và Phil Jones là lê những bước chân nặng nhọc ra chào các CĐV trước khi ra về.


Di Maria đã trải qua 90 phút thất vọng

90 phút thất vọng của Di Maria có thể được tóm gọn trong một khoảnh khắc ở phút 58 khi Blind phất một đường chuyền dài sang cánh phải, nhưng trái bóng đã nện trúng… lưng của Di Maria đứng cách đó khoảng 2 mét. Blind đã nhún vai xin lỗi, song Di Maria cũng có một phần trách nhiệm và đó là một minh chứng cho sự rối rắm chiến thuật của Man United.

Di Maria đã trải qua những ngày không mấy vui vẻ. Vài ngày trước, anh và gia đình hoảng loạn khi nhà bị kẻ trộm ngang nhiên tấn công, và có lẽ tâm trí anh vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự cố ấy. 8 tháng trước, Di Maria còn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League, nhưng kể từ đó, anh đã rời xa đấu trường danh giá ấy, và vẫn chưa rõ mình có thể trở lại vào mùa tới hay không.

Đáng lo hơn, Di Maria vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng lên lối chơi Man United, giống như hồi mới gia nhập từ Real Madrid. Lần gần nhất anh ghi bàn tại Premier League diễn ra cách đây đã hơn 4 tháng (ở trận thắng Everton 2-1 ngày 05/10 năm ngoái). Trong khoảng thời gian ấy, anh chỉ ghi đúng một bàn vào lưới đội bóng ít tên tuổi Yeovil Town tại FA Cup.

Nỗi thất vọng hàng công

Tại West Ham, những kỳ vọng về sự lấp lánh của “viên kim cương” đã tan biến bởi đặc thù kỳ dị trong hệ thống Van Gaal, người cố nhồi nhét thật nhiều những cầu thủ sáng tạo vào một đội hình nhưng hiếm người được đá ở vị trí sở trường.


Bàn thua của Man United

Thật vậy, các tiền vệ đội khách tỏ ra thiếu tốc độ, thiếu chiều sâu, thiếu độ quyết tâm, và dễ dàng bị vô hiệu hóa khi phải đối mặt với nỗ lực của Mark Noble và sức mạnh phòng ngự của bộ đôi James Tomkins - Cheikhou Kouyate.

Đóng góp lớn nhất của Di Maria ở trận đấu vừa rồi chỉ là một cú sút căng nhưng trúng vào tay Adrian trong hiệp một. Ngoài ra là cú phất bóng từ giữa sân cho Van Persie dứt điểm từ góc hẹp, nhưng không thắng được thủ thành Adrian.  Trong các tình huống mở, Di Maria thường gặp nhiều khó khăn vì thiếu khoảng trống.

Ở Upton Park, đáng khen nhất vẫn là David De Gea với hàng loạt những pha cứu thua, và phần nào là Jones trong khâu phòng ngự. Cả 5 cầu thủ tấn công của Van Gaal đều gây thất vọng cho đến khi Marouane Fellaini vào sân và mang lại chút cơ bắp cần thiết.


Falcao, Rooney và van Persie cũng chơi tệ không kém Di Maria

Radamel Falcao và Van Persie đều trải qua một trận đấu đáng quên với những cơ hội bị bỏ lỡ, trong khi đó, Adnan Januzaj và đội trưởng Wayne Rooney cũng rơi vào trạng thái bế tắc hệt như Di Maria. Rooney, như thường lệ, vẫn hoạt động năng nổ trên khắp mặt sân, nhưng không tạo được hiệu ứng tích cực, và thậm chí còn mắc một phần lỗi trong pha ghi bàn của Kouyate.

Ở Upton Park mùa trước, “số 10” từng lập một siêu phẩm từ giữa sân vào lưới West Ham, nhưng bây giờ, đó chỉ là một hoài niệm đẹp. Còn thực tế quá phũ phàng.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm