Anelka lên tiếng, Henry giã từ Les Bleus

16/07/2010 10:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tiền đạo của CLB Chelsea cho rằng đồng đội ở tuyển Pháp đã ủng hộ anh một cách tuyệt đối, sau khi Anelka bị đuổi khỏi Nam Phi vì những lời lẽ xúc phạm nặng nề đến HLV Domenech

Anelka khi bị trục xuất khỏi Nam Phi - Ảnh Reuters

“Nếu tôi không gây rối, sẽ có người khác làm chuyện đó. Đội Pháp chẳng khác gì một quả bom chờ phát nổ”. Anelka còn khẳng định rằng toàn đội đều nhất trí với quyết định tẩy chay luyện tập ở Nam Phi vì anh: “Tất cả mọi người, tôi xin nhấn mạnh, tất cả như một, đều ủng hộ tôi. Nếu ai đó có ý định tập luyện vào thời điểm ấy, thì đây là lúc họ nên lên tiếng”.
 
Anelka cũng đã dành những lời lẽ hết sức nặng nề dành cho cựu danh thủ Bixente Lizarazu, người đã có mặt trong đội hình tuyển Pháp vô địch năm 1998. Trước đó, Lizarazu đã chỉ trích toàn đội Pháp trên truyền hình, và bảo rằng Anelka là đồ ích kỷ, không đáng tôn trọng. Đáp lại, tiền đạo CLB Chelsea “mắng” Lizarazu: “Khi bạn đã từng là cầu thủ, bạn nên làm thế nào để nhận được sự tôn trọng. Lizarazu là ai? Chỉ là một cựu cầu thủ thiếu sự thừa nhận và chỉ dựa hơi những người đồng đội thành công của mình. Anh ta không nên bàn đến sự tôn trọng ở đây”. Bất chấp việc đã gây ra scandal lớn của Nam Phi, Anelka vừa ký hợp đồng gia hạn thêm một năm với CLB chủ quản của mình, và anh sẽ ở lại CLB thủ đô London đến năm 2012.
 
ANL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm