Sir Alex Ferguson: "Murray là nhà vô địch đích thực"

12/09/2012 13:39 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Trong ký ức của Murray và những người dân quê hương anh, 13 năm qua kể từ vụ xả súng kinh hoàng vào các em học sinh trường tiểu học Dunblane bởi tên sát nhân Thomas Hamilton, Dunblane chưa ngày nào thoát khỏi bóng tối và những nỗi ám ảnh. Họ cần một niềm vui tột đỉnh nào đó để vượt qua nỗi đau quá khứ. Tất cả trông chờ vào Murray, như một người sẽ mang phép màu và ánh sáng trở lại cho thành phố này.



Sir Alex theo dõi Murray thi đấu trên khán đài- Ảnh Getty

Và người dân Dunblane đã toại nguyện, bây giờ Andy Murray đã thực sự là một người hùng với chức vô địch Mỹ mở rộng 2012. Tại một sân quần vợt nhỏ ở khách sạn Dunblane gần Stirling, Scotland, tấm áp phích lớn hình Andy Murray được treo cao trên những bức tường. Một đám đông gồm 80 cổ động viên nhiệt thành đã theo dõi từng giây phút đứa con cưng của họ thi đấu tại Flushing Meadow trước màn hình lớn một quán bar. Khoảnh khắc Murray kết thúc trận đấu, cả quán bar như vỡ òa, họ cụng ly và hô vang như thể đang diễn ra một ngày lễ lớn: “Chỉ có một Andy Murray trên đời”.

Trận đấu kéo dài sang tới gần 2 giờ sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Anh nhưng cánh cửa ở quán bar đó luôn để mở, đón tiếp bất kỳ vị khách nào tới xem và cổ vũ cho Murray, trong từng game thắng hay từng điểm thua.

Gavin Noland, 63 tuổi, hết lời ca ngợi Murray: “Andy là người hùng của Dunblane, của Scotland và của cả liên hiệp Anh. Cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi đã dõi theo bước chân của Murray từ khi cậu ấy mới xuất hiện ở làng quần vợt. Ngoài ra, tay vợt 25 tuổi cũng nhận được những lời chúc mừng trên Twitter của các ngôi sao thể thao khác như tay golf số 1 thế giới Rory Mcllroy, VĐV quyền anh David Haye, tay đua F1 Jenson Button. Đặc biệt, Murray nhận được lời khen ngợi từ Sir Alex Ferguson, HLV đồng hương Scotland của Manchester United: "Tôi rất tự hào về chàng trai này. Tôi rất thích xem tennis. Trận chung kết đêm nay căng thẳng hơn nhiều so với một trận Premier League. Tôi thường kiểm soát được cảm xúc, bản thân, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Andy Murray là nhà vô địch đích thực".

Y.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm