Murray giành vinh quang nhờ... Sir Alex

12/09/2012 10:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online)- Tay vợt Andy Murray mới đây cho biết chính sự có mặt của Sir Alex Ferguson trên khán đài là động lực giúp anh quyết tâm giành chiến thắng tại US Open.

Andy Murray đã mang vinh quang về cho Vương quốc Anh khi giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại US Open. Chiến tích của Murray xứng đáng nhận được sự khen ngợi bởi sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của tuổi trẻ. Bên cạnh vinh quang có được của Murray, cũng không quên những người thân luôn ở bên cạnh cổ vũ, bà mẹ Judy, cô bạn gái Kim Sears và hàng ngìn người hâm mộ quê hương trong đó có Sir Alex Ferguson.



HLV Ferguson đến Mỹ cổ vũ Murray- Ảnh Getty

Nhân lúc rảnh rỗi do các giải VĐQG nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 và giao hữu, Sir Alex Ferguson đã cất công lặn lội sang tận New York để tận mắt theo dõi Andy Murray thi đấu tại US Open. Cánh săn ảnh đã bắt gặp thuyền trưởng M.U chăm chú theo dõi trận bán kết của Murray với Berdych. Ở trận chung kết, Sir Alex đã không rời mắt khỏi sân đấu Flushing Meadows trong suốt 5 giờ đồng hồ để cổ vũ Murray.

Phát biểu sau giây phút đăng quang, tay vợt gốc Scotland cho biết sự có mặt của Sir Alex trên khán đài chính là động lực giúp anh có được chiến thắng. “Tôi đã nhìn lên khán đài tìm kiếm sự ủng hộ từ người thân và khán giả khi chuẩn bị bước vào set đấu thứ 5. Tôi thực sự rất phấn khởi khi nhìn thấy Sir Alex. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi.”

Trong khi đó, chiến lược gia lão làng cũng dành những lời khen ngợi cho tay vợt số 3 thế giới. “Tôi thực sự tự hào về cậu bé. Đó là thử thách của một nhà vô địch dành cho tôi. Tôi thích xem quần vợt và nó luôn là môn căng thẳng so với một trận cầu ở Premier League. Tôi luôn kiểm soát được mình khi là một HLV nhưng ở đây, tôi không thể làm được điều đó”.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm