Ancelotti ở Chelsea: Chưa thấy dấu hiệu thành công

08/07/2009 15:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi Roman Abramovich bắt đầu cuộc chi tiền điên cuồng của ông tại Chelsea, tưởng như việc chiếc cúp Champions League sẽ nhanh chóng có mặt trong phòng truyền thống ở Stamford Bridge chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng xem ra, người ta không thể “mua” được danh hiệu số một châu Âu một cách dễ dàng như thế.

Mọi thứ đã xuất hiện để chống lại Chelsea tại đấu trường châu lục, từ một “bàn thắng ma” ở Anfield tới một quả penalty bị bỏ lỡ theo cách đáng tiếc nhất ở Moskva và sự thiếu chính xác của vị trọng tài Na Uy ở mùa trước. Carlo Ancelotti tới London để thay đổi số phận không may đó, và giống như một show truyền hình thực tế, việc các HLV mới ra mắt ở Stamford Bridge đã trở thành một sự kiện thông lệ thường niên, khi các khán giả bắt đầu đoán già đoán non xem ông ta sẽ trụ lại đó được bao lâu. Nếu Ancelotti giữ được ghế của mình trong cả mùa giải, HLV người Ý coi như đã làm tốt hơn ba người tiền nhiệm Avram Grant, Luiz Felipe Scolari và Guus Hiddink.

Ancelotti còn nhiều điều phải chứng tỏ ở Chelsea
 
Ancelotti còn rất nhiều việc phải làm để đạt được thậm chí là điều tối thiểu đó, để chứng minh rằng ông xứng đáng với hợp đồng hai năm mà Abramovich đã đề nghị, sau khi ông chủ người Nga đã gạch tên những ứng viên như Martin O’Neill và dành lòng tin cho cựu HLV của AC Milan. Không giống như Fabio Capello hay Jose Mourinho, lý lịch công việc của Ancelotti không phải là lời bảo đảm chắc chắn cho các danh hiệu.

Theo đó, bản thành tích của chiến lược gia người Ý khá mâu thuẫn với hai danh hiệu Champions League, bao gồm chiến thắng mùa giải 2006-2007 khi Milan đánh bại cả M.U và Liverpool, nhưng ở trong nước, thành tích của Ancelotti khá nghèo nàn với chỉ một chức vô địch Serie A và một cúp quốc gia trong một thập kỷ ở Juventus và Milan. Ông cũng không phải là một HLV có con mắt nhìn tài năng tinh tường với các học thuyết và triết lý bóng đá rõ ràng. Thành tựu lớn nhất về mặt con người của Ancelotti trong tám năm ở San Siro có lẽ là việc biến Andrea Pirlo thành một tiền vệ trung tâm của ĐT Ý vô địch thế giới năm 2006.

Ông cũng học được cách sử dụng Kaka với hiệu quả tuyệt vời, nhưng như chính ông thừa nhận trong hồi ký của mình, Ancelotti không hề biết gì về Kaka khi anh tới Ý năm 2003. Các tuyển trạch viên ở Milan đã làm việc cật lực. Ngoài ra, ông buộc phải cho phép Milan phí tiền vào những người đã ở bên kia sườn dốc như Ronaldinho hay Andriy Shevchenko vì đó là lựa chọn của ngài chủ tịch. Khi được hỏi về những kế hoạch của ông ở Chelsea, Ancelotti đưa ra câu trả lời mơ hồ về một đội bóng với ít thể lực hơn và nhiều sáng tạo hơn.

Nhưng có vẻ như đó không phải là điều mà đội chủ sân Stamford Bridge đang cần khi họ từng bách chiến bách thắng dưới thời Mourinho với những lực sĩ như Claude Makelele, Didier Drogba hay Michael Essien. Hiện giờ, đội bóng áo xanh cần một nhà ngoại giao, một nhà tâm lý học, người có thể tạo ra sự hòa hợp trong đội bóng, trong phòng ban lãnh đạo và trong phòng thay đồ, một người có chính kiến rõ ràng, sẵn sàng ngăn cản và thuyết phục Abramovich khi ông chủ người Nga muốn can thiệp vào các quyết định chiến thuật hay nhân sự, điều mà có lẽ một người đã làm việc một thập kỷ dưới sự cai quản của Silvio Berlusconi có lẽ sẽ không đáp ứng được.

Thật ra, Ancelotti thừa hưởng một đội hình đủ sức vô địch Champions League khi họ đã tiến rất gần tới điều đó liên tục trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận đó là một đội bóng đã lớn tuổi và có nhiều chia rẽ bởi những cá tính khác nhau và bị xáo trộn quá nhiều khi phải làm việc với HLV thứ năm trong vòng ba năm qua. Với Chelsea lúc này, có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, và Ancelotti chưa nghiêm túc đưa ra một lời đáp rõ ràng nào.

Tôi muốn có Tevez

Carlos Ancelotti đã yêu cầu Chelsea tập trung hết nguồn lực để theo đuổi Carlos Tevez. Chân sút người Argentina được chờ đợi sẽ hoàn tất việc chuyển đến Manchester City trong tuần này, nhưng HLV người Ý đã nói với ông chủ Roman Abramovich nâng thêm đề nghị đối với ngôi sao chưa có CLB nào này. Tevez được ra bán với giá 25,5 triệu bảng sau khi từ chối một hợp đồng dài hạn với M.U, nơi anh đã chơi bóng theo hợp đồng cho mượn hai mùa giải vừa qua.

Chelsea và Man City đều đưa ra đề nghị về giá chuyển nhượng như nhau, nhưng Abramovich có vẻ không thể đáp ứng mức lương mà Tevez có thể được trả ở vùng Eastlands. Đội bóng siêu giàu Man City, đã chi 30 triệu bảng cho Roque Santa Cruz và Gareth Barry, sẵn sàng đề nghị một hợp đồng năm năm với mức lương 130.000 bảng một tuần cho Tevez, nhưng Ancelotti vẫn chưa bỏ cuộc: “Tôi đến đây để vô địch Champions League. Chelsea là một đội bóng mạnh, một đội bóng lớn, một đội bóng nhiều sức mạnh. Họ có thể tiến bộ hơn với một số cầu thủ sáng tạo, chúng tôi đang tìm kiếm những người như thế”.

Đến giờ, Chelsea đã hoàn tất hợp đồng với Yuri Zhirkov, Ross Turnbull và Daniel Sturridge, trong khi tiền đạo Alexandre Pato tiếp tục là một mục tiêu. Ancelotti cũng đã phủ nhận khả năng bán trung vệ đội trưởng John Terry cho Man City.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm