Lại là Drogba
Tuần trước, tiền đạo người Bờ Biển Ngà là nhân tố quan trọng giúp một Chelsea “không Lampard, không Malouda” vượt qua West Ham với tỷ số 3-1. Và trong trận thắng hủy diệt Blackpool, Drogba, người đeo băng đội trưởng bởi sự vắng mặt của Terry và Lampard, tiếp tục thi đấu nổi bật khi góp công trong cả 4 bàn thắng của Chelsea. Ở bàn mở tỷ số, sau cú đá phạt góc của Malouda, Voi rừng quấy rối và thu hút hầu như toàn bộ cầu thủ đối phương, qua đó tạo điều kiện cho Kalou có pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Ở bàn nâng tỷ số lên thành 2-0, dấu ấn của Drogba là vô cùng rõ nét. Một mình Voi rừng tả xung hữu đột bên cánh phải, lao thẳng vào vòng cấm địa trước khi căng ngang không thể thuận lợi hơn cho Malouda ở bên trong. Phút 30, đích thân Drogba lập công với cú xoay người dứt điểm chớp nhoáng. Bàn ấn định tỷ số có kịch bản giống với bàn thắng thứ 2, người lập công lại là Malouda sau pha căng ngang của Kalou. Tuy nhiên phải kể đến tình huống trước đó khi Voi rừng có đường chuyền chọc khe thuận lợi cho người đồng hương BBN thoát xuống.
Chelsea không gây bất ngờ khi đè bẹp Wigan 4-0- Ảnh Getty |
Đáng khen đội khách
Trong hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea chủ động chơi chậm và áp dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Không còn bị dồn ép như trong 45 phút đầu tiên, Blackpool phần nào lấy lại thế trận và thậm chí có thời điểm liên tiếp gây sóng gió trước khung thành Cech. Đáng kể nhất là cú sút cận thành của tiền đạo vào thay người Harewood, nhưng bóng đi sát cột dọc Chelsea trong gang tấc. Một vài cơ hội ngon ăn khác được Blackpool tạo ra nhưng các chân sút của họ đã phung phí tất cả và không ghi nổi 1 bàn thắng danh dự. Về phần mình, Chelsea vẫn tỏ ra vô cùng nguy hiểm mỗi khi tăng tốc nhưng nếu Malouda bớt nắn nót đi, hay Kalou chính xác hơn thì số bàn thắng không chỉ dừng lại ở con số 4.
Như vậy, đoàn quân của HLV Ancelotti tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng cách nâng chuỗi trận toàn thắng tại Premier League lên con số 5. Tuy nhiên, sắp tới sẽ là khoảng thời gian căng thẳng và khó khăn cho chiến lược gia người Ý. Chỉ trong vòng 10 ngày, Chelsea có 4 trận đấu trên ba mặt trận. Giữa tuần này, họ gặp Newcastle tại cup Carling. 3 ngày sau là thử thách thực sự mang tên Man City tại Premier League. Giữa tuần sau nữa, họ đá Champions League với Marseille. Và kết thúc là trận tiếp đón Arsenal tại Stamford Bridge ở vòng 7.
Tất cả đều là những chướng ngại vật khó chơi, nhưng đó chính là đối thủ thích hợp để Chelsea kiểm chứng sức mạnh thật sự, chứ không phải là những cái tên như Blackpool
|
Chelsea giành 8 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng, ghi 38 bàn, thủng lưới 1. Trung bình họ ghi 4,75 bàn/trận. Trong 38 bàn thắng này Drogba đóng góp 9, Malouda 7, Lampard 5, Kalou 8, Anelka 4. 25/04/10 Chelsea - Stoke City: 7-0 |
