Milan trở lại ngôi đầu sau hơn 4 năm: Ngôi đầu đã có, giờ là lúc giữ lấy nó

04/11/2008 15:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đứng đầu châu Âu một năm rưỡi về trước, đứng đầu thế giới 10 tháng trước, nhưng đứng đầu Serie A, một mình, thì từ 4 năm rưỡi trước. Từ giờ đến hết giải, Milan không được để ngôi đầu bảng tuột khỏi tay một lần nữa.

Một Milan thô ráp

4 năm rưỡi là một quá trình đầy vất vả và mệt mỏi cho vị trí dẫn đầu. Đã có những lúc đau đớn như thời điểm này mùa bóng trước, khi đội bóng vật vã trong khủng hoảng nhân sự và lối chơi. Đã có những lúc thất vọng tưởng như buông xuôi tất cả khi họ khởi đầu mùa bóng đầu tiên của thời hậu Calciopoli với số điểm -8. Đã có những thời điểm Ancelotti đứng trước nguy cơ bị sa thải và có những lúc rớt xuống tận đáy sâu của nỗi thất vọng, như những gì các tifosi đã trải qua sau 2 thất bại vỡ mặt đầu mùa trước Bologna và Genoa.
 
Đã có ai đó kêu lên thất vọng khi Pirlo chấn thương. Nhưng Ancelotti đã thực hiện một cuộc chiến tranh không khoan nhượng chống lại những ý thích ngông cuồng của ông chủ, kiên nhẫn theo đuổi các nguyên tắc và mục tiêu của mình để biến Milan từ một cỗ máy nặng tính truyền thông và quảng cáo, với một bộ sưu tập những ngôi sao đang tắt (trừ Kaka và vài người khác) thành một guồng quay chiến thắng.
 
Milan trở lại ngôi đầu Serie A sau hơn 4 năm
Ngay cả bây giờ, sau chiến thắng một Napoli đẹp đẽ và bất khuất, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, ngôi đầu bảng chưa thuyết phục vì yếu tố trọng tài, vì đã thắng bằng một cú phản lưới ở phút 86 của Denis từ quả phạt của Ronaldinho. Đấy là kết cục bất công cho một trận đấu hấp dẫn và tàn nhẫn với Napoli, tàn nhẫn hệt cách chơi bóng của Milan trước đối thủ đối thủ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 khi Maggio nhận thẻ vàng thứ 2 (chủ tịch Napoli, De Laurentiis, tố cáo Milan chủ trương đá triệt hạ, khiến các trụ cột Hamsik và Santacroce chấn thương ở hiệp 2 để thắng).
 
Người ta chỉ trích, vì từ lâu đã không quen cảnh Milan dẫn đầu và không thích cái cảnh những đại gia như họ đi được hưởng những gì trước Calciopoli Juve đã có: sự độ lượng và hào phóng của các trọng tài. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trên thực tế, Milan đã chiến thắng với một sự quyết tâm cao độ, bằng lối đá thô ráp và hiệu quả hơn là bóng bẩy (còn nhiều điều để viết về họ trong những ngày tới).

Giờ là lúc cần có sự ổn định

Tất cả là nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Gattuso nay cũng biết nhảy ballet, ở một hàng thủ nay trở nên tốt nhất giải, chỉ thủng 3 bàn/8 trận gần nhất, trong hoàn cảnh liên tục xáo trộn vì chấn thương (luôn có 4 trung vệ không thể ra sân), ở một Ronaldinho còn chậm về tốc độ nhưng đã nhanh trong hòa nhập và đặc biệt, nhờ sự dồi dào ở hàng công. Ancelotti có thể xoay vòng tất cả cũng như tiến hành những thay đổi cần thiết cho chiến thắng (chuyển sơ đồ sang 4-2-4 ở hiệp 2 trận Napoli, với Kaka đá lệch sang phải, và từ chỗ đó, anh sút trúng cột 1 lần, sút trúng tay hậu vệ Napoli để kiếm 1 quả penalty ở phút 85). Nhưng sức mạnh là ở tính đồng đội: đã có 9 cầu thủ ghi bàn cho Milan mùa này, 8 khoác áo Milan (Ambrosini, Borriello, Inzaghi, Kakà, Pato, Ronaldinho, Seedorf và Zambrotta) và 1 khoác áo Napoli (Denis).

Gánh nặng tâm lí đã được trút bỏ. Giờ là lúc cần có sự ổn định. Những gì chứng tỏ ở trận gặp Napoli chưa ổn: trước một đối thủ thiếu người và lủng tuyến sau (Hamsik và Santacroce phải rời sân do chấn thương), những đợt tấn công của Milan vẫn rất thiếu tính chính xác và sáng tạo. 17 cú sút về khung thành của Iezzo tuyệt vời (đẩy được quả penalty của Kaka) để rồi thắng bằng một bàn phản lưới nói lên quá nhiều điều. Nhưng tinh thần tấn công ào ạt đến điên cuồng từ đầu tới cuối là một điều cần phải nhân lên. Chặng đầu tiên của mục tiêu Scudetto đã đạt được 1/4 chặng đường. 3/4 còn lại là để để giữ lấy ngôi đầu bảng (mà không cần phải đợi những quả penalty). Phải chiến đấu đến cùng. 10 năm qua, Milan mới chỉ đoạt được 1 Scudetto…

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm