Milan – Napoli: Khoảnh khắc Napoli

02/11/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đội bóng Napoli đã làm được nhiều hơn những gì mà thành phố Napoli và xứ Campania đã làm được trong những tháng ngày qua.
 
Thứ bóng đá ngây ngất chất Nam Mỹ mà Napoli trình diễn là bộ mặt khác của một vùng đất từ nhiều năm qua đã trở thành điểm nóng về mafia, tham nhũng và suy thoái kinh tế. Đêm nay, những người Napoli trên cả nước Italia và thế giới mong muốn những giây phút thăng hoa kéo dài mãi.
 
48-20-3-7-63-1. Đấy là dãy số trong trò SuperEnalotto 6 số mà một tifoso Napoli đã chơi ngày hôm qua và giờ anh chờ mở thưởng tối mai. Có gì đặc biệt ở xổ số SuperEnalotto? Giải thưởng lên tới hàng chục triệu euro, hơn cả một sự đổi đời. Mới nhất, một người bán thuốc lá ở Catania đã giật giải 100 triệu. Nhưng điều đáng chú ý là anh chàng Napoli này đã “ứng nghiệm” thành tích của Napoli vào trò may rủi mà nước Ý càng khủng hoảng kinh tế, thì người chơi xổ số và cá độ ngày một nhiều. 48 là tuổi của Maradona, 20 là số điểm của Napoli, 3 là cú hattrick của Denis vào lưới Reggina, 7 là số áo Lavezzi, 63 là tuổi HLV Reja, còn 1 là vị trí của Napoli trên BXH Serie A!
 
Milan hãy coi chừng, Napoli là một cỗ máy ghi bàn
 
Bạn có hiểu tâm trạng của anh và những người Napoli vào thời điểm này không? Giây phút này với họ giống như một hơi thở thật sâu hít căng hết cỡ lồng ngực để đón bầu không khí trong lành, một khoảnh khắc hạnh phúc và lâng lâng thanh thản sau biết bao năm gian khó ở những giải hạng dưới, một bầu trời tự do và xanh màu Napoli, một nỗi đau được gạt sang bên sau vụ phá sản năm 2004 và những kí ức không thể phai nhòa dưới thời Maradona, khiến gần 20 năm qua Napoli là một con số 0. Ước gì đây là một giấc mơ, và mãi không bao giờ thức dậy...
 
Những người gốc Napoli tôi gặp ở Roma không giấu nổi niềm tự hào về vùng đất và đội bóng của mình. Ylenia, một phụ huynh ở trường con gái tôi, không phải là một tifosa (chồng chị là một CĐV Juve), nhưng rất tự hào về đất Napoli, nơi đã sản sinh số tướng cướp nhiều không kém số lượng danh nhân. Chị nói: “Người Napoli bị nước Ý, nhất là người miền bắc, khinh rẻ. Người ta cho rằng, tất cả những tính xấu nhất của người Ý đều thuộc về người Napoli: trộm cướp, cờ bạc, đĩ điếm, rằng Napoli là một nơi bất trị. Người Ý phân biệt đối xử với người Napoli có lẽ chỉ kém một chút so với người Digan”. Ylenia nói không quá lời.
 
Từ nhiều năm qua, Napoli trở thành ung nhọt của nước Ý. Khủng hoảng rác thải xảy ra, mafia giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật đến mức phản ban hành lệnh giới nghiêm cuối năm 2006 sau khi 11 người bị bắn chết trong 10 ngày liên tiếp. Mới nhất, ở Castelvolturno, nơi đội Napoli tập, 6 người đã bị mafia thanh toán trong một đêm. Những người dám phá bức màn im lặng để nói lên sự thật bị dọa giết (như nhà văn Saviano). Quân đội được huy động lăm lăm súng đứng gác các nẻo đường Campania như trong thời chiến. Nhờ bóng đá, Napoli được nhắc tới như một thiên đường bị đánh mất. Họ trở thành một điểm sáng lung linh trên bầu trời xanh trong miền nam nước Ý, mà ẩn chứa trong đó những nỗi đau đáu cho bao kiếp người.
Ông già Marco, chủ một quán cà phê trên đường Penazzato gần chỗ tôi ở, đã 50 năm qua là CĐV Napoli. Trên bức tường ở cái quán không hẳn là cà phê ấy, vì quán có cả quầy bar, có bán cả xổ số để đánh và bảng vị để lựa chọn cho cá độ, có treo những bức ảnh về Napoli của một thời quá khứ. Một bức ảnh Maradona cười rạng rỡ được treo ở nơi trang trọng nhất, hệt như đang được thờ. Ông bảo: “Tôi và Giulia (con gái ông-A.N) đã từng có mặt trên sân San Paolo vào ngày Napoli đoạt Scudetto 1990”. Hôm ấy là ngày 24/4/1990, Napoli hạ Lazio 1-0 để VĐ Italia. Hơn 1 triệu người Napoli đã xuống đường ăn mừng chiến thắng, với một đám rước tượng thánh Gennaro từ quảng trường Fuorigrotta trước San Paolo. Marco nhắc lại rằng mình đã có mặt trên sân ấy ngày Milan hạ Napoli 3-2 và sau đó đoạt Scudetto. Đấy là 1988, 20 năm trước, thời Napoli có bộ ba Ma-Gi-Ca (Maradona, Giordano, Careca). Ông tự hào về Napoli hiện tại, nhưng cho rằng, nó sẽ không thể lặp lại những chiến tích thời Maradona. Tôi không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng những người Napoli tôi gặp đều có một chút hoài niệm. Họ vẫn sống trong những ám ảnh quá khứ. Ngay cả khi Napoli hiện tại vẫn không ngừng bay cao.
 
Đêm nay Milano trở thành Nam Mỹ. San Siro giống sân Bombonera của Boca. Ngày trước là Nam Mỹ (Maradona, Alemao, Careca) chống lại Hà Lan (Gullit-Rijkaard-Van Basten). Bây giờ là Argentina (Navarro-thủ môn nước ngoài đầu tiên trong lịch sử Napoli, Lavezzi, Denis) chống lại Brazil (Kaka, Ronaldinho, Pato, Dida, Emerson), tango của Garden chống lại samba của Jobim. Lá cờ đầu của bóng đá phương nam thời hậu Roma đối đầu với biểu tượng của sự giàu có và quý tộc phương bắc. Napoli có trái tim và lòng nhiệt huyết nóng bỏng đối đầu với một Milan dát vàng từ đầu đến chân, từ những Quả bóng vàng, cho đến những cầu thủ bằng vàng (Beckham). Milan mạnh hơn, với Napoli, điều đó không quan trọng. Họ chỉ muốn mang hình ảnh tích cực của thành phố ra thế giới và chiến đấu đến cùng để những khoảnh khắc Napoli kéo dài mãi.
 

 
Milan hãy coi chừng, Napoli là một cỗ máy ghi bàn

Họ không ghi đến 40 bàn sau 9 trận đấu, mà chỉ 14 bàn (tổng cộng 21 bàn ở tất cả các giải mùa này). Nhưng cách ghi bàn và thể hiện lối chơi bốc lửa theo kiểu Nam Mỹ của Napoli, một trong những đội đá Latin nhất giải nhờ sở hữu một lực lượng Argentina và Uruguay hùng hậu (không có Brazil), đã khiến tất cả như phát mê đi, và nghĩ rằng San Paolo giống như sân Bombonera của Boca hay Monumental của River Plate hơn. Các bàn thắng được ghi theo đủ mọi cách, từ đánh gót, đánh đầu, sút bóng, đá móc…và luôn làm các tifosi Napoli sướng đến phát điên. Milansẽ phải để ý đến họ, những người ghi bàn, tạo ra các bàn thắng và những màn trình diễn ngoạn mục cho Napoli. Họ có 5 người, thì có 1 dự bị (Zalayeta). Họ là ai?

Denis: Người có lối chơi châu Âu nhất trong hàng tiền đạo Napoli là người chuyên đơn giản hóa các đợt tấn công. Tiền đạo người Argentina này có lối chơi giống Cruz ở Inter. “El Tanque” đã ghi 5 bàn mùa này và sau cú hattrick vào lưới Reggina, anh đã trở thành một thần tượng mới ở San Paolo.

Hamsik: Mùa trước, tiền vệ người Slovak đã ghi 9 bàn. Sau 1 tháng mùa này đã là 3 bàn. Vấn đề của Hamsik là anh không phải là một tiền đạo. Anh ghi bàn thắng nhưng anh không kèm người, không che chắn cho hàng thủ. Anh đóng vai trò trong lối chơi của Napoli như một tiền đạo, phá lối chơi của cả đối phương lẫn đội mình. Anh vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của Napoli.

Lavezzi: Nếu Denis là “lí trí”, bởi lối chơi lạnh lùng, thì Lavezzi là “tình cảm”, vì lối chơi đầy đam mê của anh. Chelsea không điên đề nghị mua anh. Mới chỉ ghi 2 bàn ở mùa này, nhưng Lavezzi sinh ra là để kiến tạo lối chơi bằng lối đá lắt léo, kĩ thuật và tốc độ kinh hoàng của mình. “El Pocho” chính là người nguy hiểm nhất Napoli, vì đơn giản anh đá “phủi” nhất.

Maggio: Mùa trước, tiền vệ cánh phải này đã ghi đến 9 bàn thắng trong màu áo Sampdoria. Mùa này, anh mới ghi 1 bàn, nhưng tốc độ di chuyển ở biên và những quả tạt của anh là điều khiến tất cả các đối thủ của Napoli lo ngại. Milan không phải là đội phòng ngự biên tốt.

Zalayeta: Chân sút người Uruguay này đã ngã vờ để gây ra 2 quả penalty giúp Napoli hạ Juventus 3-1 cách đây tròn 1 năm. Giờ đây, sau 6 tháng dưỡngthương, anh đã trở lại và ghi 1 bàn mùa này (vào lưới Palermo).

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm