Ancelotti: ‘Chúng tôi biết điểm yếu bóng chết của Bayern’. Pep: ‘Tôi sai lầm. Trách nhiệm của tôi’

30/04/2014 07:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội bóng này chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên” – Carlo Ancelotti thốt lên trong phòng họp báo sau khi đưa Real Madrid vào chung kết Champions League lần thứ hai trong 12 năm, sau chiến thắng 4-0 trước Bayern, một trận đấu mà Pep Guardiola tự nhận là “rất đáng thất vọng”.

Ancelotti nói tiếp: “Tôi nồng nhiệt chúc mừng các cầu thủ, những người đã làm việc rất tốt. Khi tất cả đồng lòng, bạn chỉ cần thêm chất lượng để mọi thứ trở nên hoàn hảo. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án bóng chết và biết rõ rằng điểm yếu của họ nằm ở góc xa khung thành. Sergio Ramos đang trải qua một mùa bóng tuyệt vời, anh là hậu vệ hay nhất Thế giới. Để giành chiến thắng, chúng tôi cần nỗ lực rất lớn từ tất cả mọi người. Tôi thực sự hài lòng với hệ thống phòng ngự, khi các hậu vệ cánh và các tiền vệ hỗ trợ tấn công rất tốt.”

“Tôi đã chiến thắng ở Munich và điều đó tiếp cho tôi sự tự tin. Tôi đã làm tốt ở đây, nhưng điều quan trọng nhất là chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ. Sau 12 năm, Madrid đã trở lại tranh đấu ở một trận chung kết” – Ancelotti nhấn mạnh. “Vào đến chung kết Champions League là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không thật sự chơi tốt ở trận lượt về gặp Dortmund (tứ kết) nhưng kể từ đó, chúng tôi đã làm tốt. Xabi Alonso hơi buồn và chúng tôi hiểu cảm giác này (anh sẽ không có mặt ở chung kết vì bị treo giò), nhưng điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng ở trận chung kết.”

“Bale, Benzema và Cristiano (Ronaldo) đã cống hiến hết mình cho đội đêm nay. Màn trình diễn là tuyệt vời, nhưng khó mà nói đây là trận đấu tốt nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất vui vì đã đưa đội bóng này đến chung kết.”

“Tôi đã tư duy rất nhiều để tìm ra cách chiến thắng, nhưng cách chúng tôi trình diễn vượt quá sức tưởng tượng. Đội bóng này không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên và hôm nay họ đã chơi rất tốt. Tôi rất hạnh phúc vì các cầu thủ và mọi người trong CLB đã làm việc rất chăm chỉ cho chiến thắng này. Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết và đi tìm chiến thắng ở đó.”

“Tôi không biết mình thích gặp ai trong trận chung kết. Chelsea rất kinh nghiệm, trong khi Atletico rất nhiệt huyết. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là chúng tôi đã có mặt ở đó.”


Pep Guardiola tự nhận trách nhiệm trong trận thua của Bayern trước Real Madrid


Trong khi đó, Pep Guardiola rất buồn bã: “Tất nhiên là chúng tôi thất vọng và buồn vì thua trận. Chúng tôi đã thua, thua rõ ràng và với tỉ số cách biệt lớn. Những gì chúng tôi thể hiện trước Arsenal và Man United đã biến mất vào hôm nay. Ở lượt đi tại Madrid, chúng tôi thậm chí còn tự chủ hơn hôm nay và ít nhất đã tạo ra nhiều cơ hội. Hôm nay, chỉ một nhúm cơ hội. Đó là lý do khiến chúng tôi thua trận bán kết. Bạn có lối chơi cầm bóng và khi bạn không cầm được bóng, mọi thứ không hoạt động.”

“Chúng tôi đã chơi kém khi có bóng. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã sai lầm. Đáng ra phải làm tốt hơn so với lượt đi. Nhưng thôi, xin chúc mừng Real Madrid. Chúng tôi phải đứng dậy. Nếu bạn chơi không tốt va phòng ngự trong những tình huống cố định tồi, bạn phải trả giá. Chúng tôi đang chơi ở đẳng cấp cao nhất châu Âu, và những sai lầm như vậy sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.”

“Bayern là một đội bóng lớn. Tôi sẽ cố gắng để nâng các cầu thủ lên một lần nữa. Đó là một trải nghiệm mới, dù chắc chắn có điều chưa ổn. Nhưng còn quá sớm để đưa ra một nhận xét tổng quát.”

Ban Cầm

Thể Thao & Văn Hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm