11/08/2025 18:39 GMT+7 | Multimedia
Những bức ký họa đủ đề tài, sinh động, gần gũi, như những trang nhật ký cuộc đời của một nghệ sĩ, cũng là nhật ký lịch sử bằng tranh. Từ màu nước, bột màu thời sinh viên, những ký họa vội ở Thanh Hóa, Quảng Bình, Vĩnh Linh giữa khói bom, cho đến sơn dầu, lụa, khắc gỗ, sơn mài ghi lại phong cảnh đất nước và con người với tinh thần lạc quan, yêu đời.
Gia tài đồ sộ của PGS, họa sĩ Đỗ Hữu Huề vừa được giới thiệu tại triển lãm "Sắc màu Đỗ Hữu Huề"
Gia tài đồ sộ của PGS, họa sĩ Đỗ Hữu Huề vừa được giới thiệu tại triển lãm "Sắc màu Đỗ Hữu Huề" ngay trong không gian Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nơi ông đã gắn bó hơn ba thập kỷ trong vai trò người thầy, người đồng nghiệp và người truyền lửa cho nhiều thế hệ họa sĩ.
Sinh năm 1935, là học trò khóa Tô Ngọc Vân – khóa trung cấp đầu tiên sau hòa bình lập lại năm 1954 – rồi tiếp tục theo học khóa cao đẳng 5 năm đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, Đỗ Hữu Huề sớm khẳng định tài năng. Tốt nghiệp năm 1962, ông ở lại trường giảng dạy, giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa Hội họa cho đến khi nghỉ hưu. Năm 1995, ông được phong hàm Phó Giáo sư. Năm 2025, tròn 3 năm ông đi xa, Gia đình đã thực hiện di nguyện của ông bằng việc tổ chức triển lãm và xuất bản sách "Họa sĩ Đỗ Hữu Huề" , giúp người xem có cái nhìn hệ thống hơn về sự nghiệp sáng tác của ông so với triển lãm cá nhân lần đầu năm 1996 và lần thứ hai năm 2016.
Các tác phẩm trưng bày lần này cho thấy một Đỗ Hữu Huề đa dạng về chất liệu và giàu tình cảm nghệ thuật. Dù học chuyên ngành sơn mài, ông vẫn thành công với sơn dầu, lụa, khắc gỗ, acrylic, tranh cổ động và thiết kế tem. Nhiều sáng tác gắn liền với đề tài đất nước, con người, trong đó tình cảm dành cho Bác Hồ là một mạch nguồn cảm hứng lớn: "Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng", "Cụ Huỳnh, cụ Hồ", "Bác Hồ đi công tác ở Việt Bắc"… đều để lại dấu ấn đậm nét trong mỹ thuật Việt Nam. Quan trọng hơn, nó mang đến những nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người xem về một hành trình nghệ thuật, một sự nghiệp giáo dục đáng kính của một họa sĩ tài hoa và giản dị.
Trong sự nghiệp, ông nhận nhiều giải thưởng cấp quốc gia, như Giải Nhất Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 1973 ("Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác"), giải C Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1976 với tác phẩm sơn dầu "Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng". Một số tác phẩm được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Phương Đông (Liên Xô cũ). Triển lãm "Sắc màu Đỗ Hữu Huề" diễn ra đúng dịp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập, như một lời tri ân với những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của nhiều thế hệ giảng viên, và đặc biệt với người thầy – nghệ sĩ Đỗ Hữu Huề – người đã để lại một "nhật ký bằng tranh" chan chứa niềm yêu đời, yêu người và yêu đất nước./.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất