25/07/2025 18:50 GMT+7 | Bóng đá Việt
Hai hậu vệ biên Anh Quân và đặc biệt là Phi Hoàng là điểm sáng trong chiến thắng ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Philippines. Các học trò của HLV Kim Sang Sik cho thấy bản lĩnh và xứng đáng lần thứ 3 lọt vào chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á.
Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, sự tỏa sáng cá nhân đúng lúc, nhưng cũng bộc lộ điểm yếu cần khắc phục trước trận đấu cuối cùng.
Phi Hoàng chơi xuất sắc ở U23 Việt Nam. Ảnh: Tuân Phạm
Kịch bản U23 Việt Nam phung phí cơ hội và rồi bị trừng phạt như dự đoán đã đúng trong trận đấu chiều 25/7. Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam xuất phát từ pha bóng thiếu dứt khoát của Lý Đức.
Anh Quân cũng gây bất ngờ khi là lựa chọn số 1 bên hành lang phải của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Tuân Phạm
Tiếp đó, hàng thủ của U23 Việt Nam thiếu tập trung với lỗi của hai trung vệ còn lại Nhật Minh, Hiểu Minh và giúp cái tên nguy hiểm nhất của U23 Philippines là Mariona mở tỷ số.
Đó cũng là pha bóng mà U23 Việt Nam biết trước được khả năng ném biên của đối thủ nhưng không thể hóa giải.
Đình Bắc chứng tỏ được vai trò trên hàng công. Ảnh: Tuân Phạm
Dù vậy, đáng khen cho U23 Việt Nam đã tỉnh táo chơi thứ bóng đá đúng như mong đợi. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã đứng lên mạnh mẽ sau khi bị thủng lưới trước lần đầu tiên ở giải năm nay.
Công Phương chơi tốt khi thay Quốc Việt. Ảnh: Tuân Phạm
Ở bàn gỡ 1-1, Phi Hoàng đã lại lên tiếng đúng lúc với pha kiến tạo như đặt cho Đình Bắc đánh đầu. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng cho thấy mình xứng đáng là hậu vệ trái số 1 của U23 Việt Nam hiện tại với cái chân trái rất "ngoan".
Nếu các đồng đội chắt chiu hơn, đặc biệt là Văn Thuận đệm lòng ra ngoài trước cơ hội mười mươi trong hiệp 2 thì Phi Hoàng đã có cú hat-trick kiến tạo trận này.
Xuân Bắc gây ấn tượng khi thay Thái Sơn đá chính và hóa "người hùng" với bàn thắng đưa U23 Việt Nam vào chung kết. Ảnh: Tuân Phạm
Phi Hoàng chính là người bấm bóng để Xuân Bắc vừa vào sân thay người có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng càng chơi càng thăng hoa nhờ khả năng tạt bóng ấn tượng.
Cánh trái của U23 Việt Nam vẫn đặc biệt lợi hại khi các bàn thắng đa số đều tới từ vị trí này. Ở cánh đối diện, Anh Quân cũng chơi khá và nếu may mắn hơn, cầu thủ này đã có bàn thắng trong hiệp 1 sau cú sút chạm cột dọc.
U23 Việt Nam đã có trận đấu chủ động trước U23 Philippines vốn được đánh giá là "hiện tượng" lớn nhất giải năm nay. Các học trò của HLV McPherson chơi không hay nhưng hiệu quả khi phản công.
U23 Philippines tạo ra kịch bản khó khăn cho U23 Việt Nam một phần cũng bởi đội bóng của HLV Kim Sang Sik phung phí cơ hội. Trận này, HLV Kim Sang Sik để Quốc Việt vào sân sau và trao cơ hội cho "em út" Công Phương.
Cầu thủ của Thể Công Viettel chơi khá chững chạc trên sân, nhưng cũng không thể có bàn thắng khi cú dứt điểm sắc nét nhất của anh trong hiệp 2 lại bị thủ thành U23 Philippines xuất sắc cản phá.
Đây là trận thứ 3 U23 Việt Nam có thống kê vượt trội đối thủ. Đình Bắc và đồng đội sút 20 lần, kiểm soát bóng 53% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87%. Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ có 3 cú sút trúng đích và điều này cũng lý giải vì sao HLV Kim Sang Sik không hài lòng về khâu dứt điểm của học trò.
U23 Philippines thực chất chỉ gây khó khăn hơn đôi chút so với đối thủ ở vòng bảng của U23 Việt Nam là U23 Philippines. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã chơi được thứ bóng đá mình mong muốn khi đối thủ đá rời rạc và phản công cũng không có gì đặc biệt.
U23 Philippines chỉ có 7 cú sút và 2 lần trúng đích trận này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV McPherson đã khiến U23 Việt Nam thêm một lần phải nhắc nhở lại mình.
Điều đáng ghi nhận với U23 Việt Nam là bản lĩnh và khả năng xoay chuyển thế trận của các cầu thủ trẻ. Đình Bắc cho thấy mình xứng đáng với niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công với bàn gỡ hòa. Tiền đạo CAHN vẫn là lựa chọn số 1 ở hàng công U23 Việt Nam, giúp các đồng đội trút bỏ tâm lý căng cứng và chơi thanh thoát hơn.
HLV Kim Sang Sik cũng đặt dấu ấn rõ nét khi quyết định đưa cầu thủ ở hạng Nhất Xuân Bắc vào sân từ đầu thay Thái Sơn. Tiền vệ đá cặp với Văn Trường có trận đấu xuất sắc và ghi bàn giúp U23 Việt Nam vào chung kết. Nếu Văn Thuận cũng làm được điều tương tự, HLV Kim Sang Sik càng sẽ hài lòng hơn.
Chiến thắng trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng và tinh thần hưng phấn. Trận đấu cuối cùng sẽ là thử thách căng thẳng hơn cả cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Để hướng đến chức vô địch, thầy trò Kim Sang Sik không chỉ cần những khoảnh khắc lóe sáng, mà còn phải cải thiện sự ổn định trong lối chơi, đặc biệt là khả năng phòng ngự và duy trì thể lực suốt 90 phút.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất