Ấn Độ chấn động với vụ hãm hiếp, giết hại và treo xác nữ sinh

30/05/2014 18:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ New York Times hôm nay (30/5) đưa tin, trước sự phẫn nộ đang ngày càng dâng cao, cảnh sát Ấn Độ đã ráo riết truy tìm hai người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến vụ án chấn động mới nhất nước này.

Trong số ba nghi phạm gây ra vụ việc kinh hoàng, đến nay cảnh sát quốc gia Nam Á này chỉ bắt giữ được một kẻ giết người, một trong số hai kẻ bỏ trốn được cho là anh em ruột của nghi phạm bị giữ và người còn lại là một sĩ quan cảnh sát.

“Đây là một án mạng mang tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đưa thủ phạm ra ánh sáng”, sĩ quan cảnh sát cấp cao Ấn Độ R.K.S. Rathore cho biết trong một tuyên bố.

Một sĩ quan cảnh sát nghe người dân địa phương cáo buộc các cảnh sát khác đã bỏ qua lời kêu cứu của cha nạn nhân.

Hôm 28/5, hai nữ sinh 14 và 15 tuổi, đồng thời là hai chị em ruột đã được người dân trong làng phát hiện trong tư thế bị treo cổ trên cây ở làng Katra Shadat Ganj, huyện Budaun của bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy các nạn nhân đã bị hãm hiếp trước khi bị bóp cổ đến chết và treo cổ.

Hôm nay, cha của hai nữ sinh bị giết hại – một nông dân được xem là thuộc tầng lớp "đẳng cấp thấp", đã lên án cảnh sát địa phương để xảy ra vụ việc đau lòng này, đặc biệt khi một sĩ quan cảnh sát cũng tham gia gây án.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với New York Times, người cha 45 tuổi cho biết các nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng vào tối hôm thứ 3 (27/5) trong một vườn xoài của Pappu Yadav, một người dân trong làng. Một người họ hàng nói với cha của hai nạn nhân rằng ông này đã nhìn thấy hai cô gái và Yadav cùng hai anh em trai của Yadav đang giằng co. Tuy nhiên, khi người này đến can thiệp, một trong hai anh em của Yadav đã "rút ra một khẩu súng lục và gí vào đầu người họ hàng", sau đó, người này vì quá sợ hãi đã phải bỏ chạy.

Dân địa phương tập trung ở hiện trường vụ án.

Khi được báo tin, cha của hai nữ sinh đã báo cho cảnh sát địa phương và đề nghị khám xét nhà của Yadav. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát – những người được xem là thuộc "đẳng cấp cao" cùng Yadav đã từ chối đề nghị này vì cho rằng ‘sẽ làm mất mặt Yadav’.

“Họ (cảnh sát – PV) đã bị chèn ép và đối xử với chúng tôi như vậy”, người cha đau khổ nói.

Sáng hôm sau, khi hai cô gái được tìm thấy khi đã tử vong, đám đông trong làng đã giận dữ, đứng tụ tập dưới gốc cây nơi các nạn nhân bị treo cổ và yêu cầu chỉ cho phép giới chức đưa hai nữ sinh đi mai táng khi các thủ phạm bị bắt giữ. Nhà chức trách địa phương cũng bị dân chúng trong làng lên án cáo buộc đồng lõa với tội phạm. Không khí căng thẳng chỉ tạm thời lắng xuống khi cảnh sát đồng ý bắt giữ hai anh em Yadav và nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ việc.

Ở Ấn Độ, trong nhiều thế kỷ, những kẻ thuộc "đẳng cấp cao" sẽ không bị trừng phạt nếu hãm hiếp, thậm chí giết hại những người "thuộc đẳng cấp thấp". Không những vậy, nạn nhân còn bị gia đình và dân trong làng hắt hủi. Bởi vậy, nhiều năm qua, hàng trăm vụ việc đau lòng đã bị giấu kín và không được công khai.

Gần hai năm trở lại đây, sau khi vụ án hiếp dâm và giết hại cô gái 23 tuổi trên xe buýt vào tháng 12/2012 gây phẫn nộ trên toàn thế giới đã làm dấy lên một chiến dịch tuyên truyền, động viên những cô gái bị xâm phạm lên tiếng tự bảo vệ mình.

Giống như nhiều nơi khác trên khắp Ấn Độ, Uttar Pradesh bị phân chia xã hội theo tôn giáo và đẳng cấp sâu sắc. Ở đây cũng thường xảy ra các vụ bạo động, có khi do dân địa phương chống lại các nhóm tội phạm hoặc cũng có khi do các băng đảng thanh trừng lẫn nhau.

Hải Yến
Theo New York Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm