Xung quanh quyết định hoãn trận Chelsea - M.U: Chelsea sợ thua?

20/12/2010 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -Trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và M.U đã không thể diễn ra vì thời tiết xấu. Nhưng dường như còn có nguyên nhân sâu xa khác đằng sau lý do mà đội chủ sân Stamford Bridge tuyên bố.
 
Trưa hôm thứ Bảy, 24 giờ trước trận đại chiến, nhà ĐKVĐ Premier League bất ngờ tuyên bố dời lại cuộc đọ sức với M.U một cách vội vàng bất thường. Dù tối hôm đó phần lớn các trận đấu tại Championship cùng 2 cặp Sunderland - Bolton, Blackburn - West Ham tại Premier League vẫn diễn ra bình thường. Chelsea cho biết họ buộc phải khiến các fan thất vọng sau khi "tham khảo ý kiến của cảnh sát cùng chính quyền địa phương" và "tuyết rơi rất dày tại London". Tuy nhiên báo chí Anh lại cho rằng đây hẳn là một mưu sách "lọc lõi" của đội chủ nhà.
 
Một công đôi việc
 
The Blues đang có phong độ vô cùng tồi tệ và bị rơi xuống vị trí thứ 4. Họ chỉ giành đúng 1 chiến thắng trong 7 trận gần đây. Và thật là may mắn nếu có thể tránh được cuộc đối đầu với một M.U đang rất hưng phấn vào thời điểm hiện tại. Hơn nữa đội phó Lampard nghỉ từ cuối tháng 8 và mới có gần 15 phút thi đấu cuối trận hòa với Tottenham hôm 12/12. Rõ ràng tiền vệ Tam sư chưa lấy lại thể lực và có thêm 1 tuần nghỉ ngơi thật là món quà lớn cho anh. Bên cạnh đó tiền đạo Drogba cũng có cơ hội tìm lại bản năng khi anh bị nghi ngờ vẫn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh sốt rét. Chelsea náo loạn và suy sụp sau khi sa thải trợ lý HLV Ray Wilkins. Ít lâu sau đến lượt giám đốc thể thao Frank Arnesen tuyên bố ra đi vào cuối mùa giải. Nếu để thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp M.U trong trận đấu đáng lẽ được diễn ra vào hôm qua, họ thực sự sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. 

Chelsea bất ngờ tuyên bố dời lại cuộc đọ sức với M.U- Ảnh Getty

Ngược lại M.U bị thiệt đơn thiệt kép với quyết định đáng ngờ này. Ở vòng trước nữa, trận đấu với Blackpool cũng bị hủy bỏ. Lịch thi đấu của M.U trong giai đoạn hai chắc chắn sẽ rất dày đặc. Tuần lễ Boxing Day căng thẳng chưa diễn ra mà Sir Alex sẽ phải canh cánh cho trận đấu có tính "bước ngoặt" này. Cuộc đọ sức với Blackpool đã được dời tới ngày 25/1 - tháng mà M.U sẽ phải căng sức tại cúp FA. Nếu vượt qua trận đấu đầu tiên với Liverpool ở vòng 3, họ sẽ thi đấu vào cuối tháng 1 ở vòng tiếp theo. Tháng 2 và 3 là hai trận knock-out với Marseille tại Champions League, chưa kể sự gián đoạn bởi những lần ĐTQG triệu tập. Thật khó để BTC Premier League lên lịch cho M.U ở chuyến làm khách tới sân Chelsea mà không khỏi khiến họ bị bất lợi.
 
Việc Chelsea trì hoãn thi đấu càng có cơ sở sau động thái chứng tỏ sự vội vã của các quan chức CLB. Trong khi những trận đấu đen đủi trong tối thứ Bảy bị hủy bỏ trước thời điểm bóng lăn chỉ vài tiếng đồng hồ, thì sân Stamford Bridge công bố điều tương tự... cách hẳn một ngày. Người phát ngôn của M.U cho biết ông nhận được thông báo hoãn lại từ đối thủ lúc 12h50 trưa ngày thứ Bảy. Đó là thời điểm mà Sir Alex và các học trò đang sửa soạn cho chuyến tàu từ Manchester tới London, vốn khởi hành vào lúc 14h34 chiều. Có lẽ Chelsea muốn tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho kình địch M.U hơn là chờ đợi. Ngày mai là một ngày mới và ai biết thời tiết sẽ như thế nào?
 
Ngược lại, một đội bóng khác của thành London, Arsenal, quyết tâm đá với Stoke bằng được nhưng bị các trọng tài từ chối chỉ 3 giờ trước khi bóng lăn. Theo dự định, trận cầu tâm điểm vòng 18 sẽ diễn ra 1 tiếng sau khi trận đấu trên sân Emirates khởi tranh. Cách đây 2 tuần, Chelsea từng tự hào với hệ thống lò sưởi tại SVĐ. Jason Griffin, người quản lý Stamford Bridge, đã khẳng định: "Tại đây chúng tôi có hệ thống bơm nước nóng dưới sân. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ tăng hay giảm tùy vào điều kiện thời tiết. Nhiệt độ lý tưởng là giữa 15 đến 20 độ C. Nếu nhiệt độ quá thấp hoặc cao, tôi sẽ nhận được cảnh báo từ điện thoại để khắc phục vấn đề này".

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm