Chelsea: Những bàn thắng biến mất

19/12/2010 12:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea đã không có chiến thắng nào ở Premier League kể từ khi thua Sunderland 0-3 trên sân nhà hồi giữa tháng 11, trận thua như bước ngoặt đưa đội bóng áo xanh vào con dốc sa sút không thể kiềm hãm. Có nhiều lý do giải thích cho những trận đấu thất vọng kéo dài gần 2 tháng qua. Sự bất ổn trong phòng thay đồ, những chấn thương của nhiều trụ cột, tuổi tác khiến nhiều cầu thủ không còn có được sức bền như giai đoạn đầu mùa, nhưng có lẽ điều cốt lõi khiến Chelsea chỉ còn là cái bóng mờ của vị quân vương cự phách mùa giải trước là sức mạnh gần như đã tiêu tan trên hàng tấn công.

9 trận gần nhất ở mọi giải đấu, hàng công có mặt Didier Drogba, Nicolas Anelka, Salomon Kalou và Daniel Sturridge chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng, quá ít ngay cả với đội muốn trụ hạng ở Premier League, chứ đừng nói là ôm những giấc mơ lớn như chức vô địch hay còn khó khăn hơn: đăng quang ở Champions League.

Chelsea đang khủng hoảng, Ảnh Getty

Ngay lúc này đây, HLV Carlo Ancelotti đã bắt đầu nói về một cuộc mua sắm lớn vào tháng 1 năm sau, và hầu hết các mục tiêu đều phục vụ cho hàng công: Sergio Aguero và Kaka, Fernando Torres và Edin Dzeko. Quả thật, chiến lược gia người Italia rất cần sớm bổ sung những chân sút mới, không chỉ vì chức vô địch mùa giải này và những mục tiêu ngắn hạn, mà xa hơn, Chelsea cần một luồng gió mới, một nền tảng khác hẳn cho tương lai xa hơn, khi những chân sút hiện giờ của họ đã được dán nhãn “hết hạn sử dụng”, với những gì họ thể hiện trong thời gian vừa qua.

Tất nhiên, sẽ là vội vàng nếu cho rằng một tiền đạo như Drogba có thể trở nên vô hại chỉ sau vài trận tịt ngòi, nhưng tin tức về việc Marseille đang cân nhắc đưa ra một đề nghị nghiêm túc để đưa cầu thủ người Bờ Biển Ngà trở lại Pháp trong mùa đông tới là một chỉ dấu quan trọng. Lối chơi dựa nhiều vào sức mạnh và khả năng càn lướt khiến một chân sút đã 32 tuổi chắc chắn phải cân nhắc hoặc là thay đổi phong cách của mình, hoặc đến với những giải đấu không quá căng thẳng và đòi hỏi nhiều về thể lực, tức là ở đẳng cấp thấp hơn.

Anelka cũng gặp phải vấn đề tương tự. Những bước chạy mệt mỏi của anh trong suốt thời gian vừa qua, khi chân sút người Pháp phải cáng đáng phần việc quá sức mình, do Frank Lampard vắng mặt suốt một thời gian dài, còn Drogba sa sút một cách khó tin, là dấu hiệu đáng lo ngại nhất trên hàng công Chelsea. Ở tuổi 31, “ở bên kia sườn dốc” là cụm từ mà người ta nói nhiều nhất khi nhận xét về Anelka. Không thể chạy như máy, sự sáng tạo cạn kiệt và khi cả hàng tiền vệ cũng chẳng thể làm gì giúp đỡ anh, Nicolas đang trải qua thời kỳ đáng thất vọng nhất của anh tại Stamford Bridge trong suốt 3 năm qua.

Để tiện so sánh, cặp Drogba-Anelka của Chelsea, với tuổi đời tổng cộng 63, là hai chân sút già nhất nếu đặt bên cạnh những tiền đạo đá chính khác của các đội đang dẫn đầu Premier League. Ở Arsenal, Marouane Chamakh 26 tuổi và Robin Van Persie 27. Tại Old Trafford, Dimitar Berbatov 29 và Wayne Rooney 25. Manchester City có rất nhiều tiền đạo, nhưng những người đá chính, Carlos Tevez (26) và Mario Balotelli (20) có tuổi đời tổng cộng chỉ là 46.

Nhưng nỗi lo với Chelsea không chỉ trong mùa giải này. Vấn đề với công tác đầu tư cho thế hệ kế cận ở Stamford Bridge, đã rất thiếu hiệu quả trong suốt thời gian qua bởi chính sách chuyển nhượng nhắm vào ngôi sao, lại càng thêm trầm trọng trong mùa giải này, khi áp lực thành tích khiến Ancelotti không dám tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ có cơ hội thử thách thực sự ở những trận quan trọng. Hệ quả là trong tất cả các gương mặt trên hàng công Chelsea ngoài Anelka và Drogba, có lẽ chỉ mỗi mình Salomon Kalou, 25 tuổi, là có thể tiếp bước các bậc đàn anh. Như vậy là quá ít ỏi, khi mà thời gian đã thực sự trở nên cấp bách rồi.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm