29/05/2025 05:57 GMT+7 | Bóng đá Anh
Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi để thua 0-1 trước đội ASEAN All Stars trong trận giao hữu hậu mùa giải tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Thất bại đáng xấu hổ này không chỉ đánh dấu một mùa giải thảm họa của Quỷ đỏ mà còn khiến HLV Ruben Amorim phải thừa nhận đội bóng của ông "luôn mất bình tĩnh" trong mọi trận đấu. CĐV MU cũng không giấu nổi sự tức giận, gọi màn trình diễn này là "xấu hổ" và "khó chấp nhận".
Mùa giải 2024/25 là một cơn ác mộng với Manchester United. Đội bóng kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15 – thành tích tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974 và là lần thứ hai trong 35 năm họ không giành được suất dự cúp châu Âu. Thất bại 0-1 trước ASEAN All Stars, một đội bóng giao hữu tập hợp các cầu thủ Đông Nam Á, càng làm sâu sắc thêm nỗi thất vọng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Maung Maung Lwin ở phút 71 tại sân Bukit Jalil, trước sự chứng kiến của 84.000 khán giả. Dù sử dụng đến 27 cầu thủ, bao gồm nhiều gương mặt trẻ và các ngôi sao như Andre Onana, Harry Maguire, Manuel Ugarte, Casemiro, Bruno Fernandes và Alejandro Garnacho, MU vẫn không thể hiện được bản lĩnh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng. Ông thẳng thắn chỉ trích tinh thần thi đấu của các học trò: "Kết quả thật đáng thất vọng, nhưng may mắn là không có chấn thương trên mặt sân khó khăn này. Chúng tôi dường như không thể kiểm soát được sự căng thẳng trong mọi bài tập, mọi trận đấu. Đó chính là điều đã xảy ra. Chúng tôi phải thắng những trận như thế này, bất kể thế nào. Toàn đội cần rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh." Lời nhận xét của Amorim như một lời cảnh báo về vấn đề tâm lý của MU, vốn đã bộc lộ rõ trong suốt mùa giải.
CĐV MU, vốn đã chịu đựng một mùa giải đầy thất vọng, không kìm được sự phẫn nộ. Trên mạng xã hội X, một người hâm mộ bức xúc: "Các anh thua được sao nổi vậy?" Một CĐV khác gọi thất bại này là "xấu hổ". Thậm chí, một người ủng hộ Arsenal mỉa mai: "Thua khi chẳng ai xem luôn!" Trong khi đó, một fan Liverpool châm chọc: "Tưởng tượng bay sang Malaysia chỉ để thua." Sự thất vọng của người hâm mộ càng tăng khi MU vừa trải qua trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, và giờ đây lại gục ngã trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Chuyến du đấu hậu mùa giải tại châu Á, bao gồm trận đấu ở Malaysia và sắp tới là Hong Kong, mang lại cho MU khoảng 8 triệu bảng doanh thu, theo Mail Sport. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng gây tranh cãi khi nhiều cầu thủ và HLV, như Gareth Southgate và Kieran Trippier, chỉ trích các trận giao hữu cuối mùa vì làm tăng gánh nặng thể lực sau một mùa giải dày đặc. Dù vậy, MU vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối với người hâm mộ châu Á, nơi đội bóng có hàng triệu CĐV trung thành, và kích hoạt các hợp đồng thương mại.
Tương lai của MU dưới thời Amorim cũng đang là dấu hỏi lớn. HLV người Bồ Đào Nha ám chỉ về những thay đổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với Matheus Cunha của Wolves là mục tiêu đầu tiên. MU đã đồng ý trả 62,5 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng của Cunha, chia làm ba đợt trong hai năm. Tuy nhiên, khi được hỏi về thương vụ này, Amorim từ chối xác nhận: "Hãy chờ thông báo chính thức. Tôi chưa có tin tức gì. Sẽ có một số thay đổi, chúng ta sẽ thấy."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất