Almeida: “Tôi rất nóng lòng chinh phục mùa bóng mới”

27/12/2010 11:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Việc Almeida, tiền đạo ngoại xuất sắc nhất V-League 2 mùa giải 2007, 2008 sẽ tái xuất cùng Navibank SG từ mùa giải 2011, sẽ là một tin không vui đối với phần còn lại của V-League. Trái ngược với sự nguy hiểm trên sân cỏ, Almeida ở ngoài đời là một “nhà ngoại giao” rất khéo. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Almeida sau hơn một mùa giải bặt tăm vì chấn thương.

* Mất hơn một năm điều trị, có vẻ như chấn thương của anh đã lành hẳn?

- Tôi đã có thể tập luyện và thi đấu bình thường. Trạng thái của tôi bây giờ là sung sức, và rất nóng lòng chinh phục mùa bóng mới.

* Cảm giác của Almeida khi bị chấn thương và CLB SHB.ĐN đã hỗ trợ cho anh như thế nào trong quá trình điều trị?

- Tất nhiên xa sân cỏ là một điều rất buồn và đau đớn với tôi. Chấn thương đầu gối rất nặng buộc tôi phải tự về quê hương Brazil, sau đó lại sang Thái Lan để điều trị. Tôi chẳng hề nhận được sự quan tâm và hỗ trợ về tinh thần, chứ chưa nói gì đến tài chính từ phía SHB.ĐN. Khi trở về, họ nói không còn muốn ký tiếp hợp đồng với tôi nữa, và thêm một lần như năm 2004, Almeida phải tự tìm kiếm bến đậu mới cho mình.

* Có điều gì khác nhau giữa CLB Navibank SG và SHB.ĐN?

- Ồ, đây đều là những thành phố rất tráng lệ. Giáng sinh vừa rồi, tôi cũng có dịp ra đường với các bạn bè của mình ở TP. HCM. Tôi vẫn chưa nhớ bất cứ con đường nào ở đây.

Đối với tôi, tất cả cầu thủ xung quanh, dù ở đội bóng nào, cũng là bạn bè tốt của tôi. Tôi vừa mới gia nhập N.SG được 2 tuần, và cũng chưa nhận ra được điều gì khác biệt so với khi còn ở ĐN.


 Niềm vui của Almeida sau khi ghi bàn vào lưới SHB.ĐN để giúp N.SG giành chiến thắng ở trận tranh HCĐ Navibank Cup 2010. Ảnh: Quang Nhựt

* Lý do chính khiến Almeida chuyển đến đầu quân cho N.SG là gì?

- Tôi có quen biết với rất nhiều cầu thủ Brazil ở đây, qua lời giới thiệu của thủ môn Santos, tôi đã thử vệc và được đội bóng giữ lại. Sau khi hoàn tất hợp đồng, tôi sẽ còn chung sống với mảnh đất này ít nhất là 2 năm nữa (cười)

* Anh nhận xét gì về CLB cũ của mình, SHB.ĐN?

- Đà Nẵng là một thành phố tráng lệ, không khí cũng rất dễ chịu, tôi đã gắn bó với mảnh đất đó 4 năm và có những kỷ niệm đẹp. SHB.ĐN là một đội bóng tốt, HLV Lê Huỳnh Đức có tài đấy chứ. Điều mà Almeida ấn tượng nhất chính là sự cuồng nhiệt của các CĐV. Khán đài sân Chi Lăng luôn rất nóng với sắc màu cam cuồng nhiệt, tôi đã nhận được sự giúp sức về tinh thần rất lớn khi thi đấu ở đây.

* Còn về Gaston Merlo, có thể đây là nguyên nhân chính khiến anh phải ra đi?

- Ồ, tôi chỉ có thể nói rằng đó là một tiền đạo rất tốt.

* Là cầu thủ ngoại có thâm niên “ăn cơm” Việt Nam lâu nhất, 6 năm (Almeida đến thử việc ở Đà Nẵng đầu mùa giải 2004-PV), có khi nào Almeida suy nghĩ về chuyện nhập quốc tịch Việt Nam?

- Tôi đã nghĩ tới và tôi rất thích thú với điều đó. Tại sao Almeida không là một công dân Việt Nam nhỉ? (cười) Có thể sang năm, tôi sẽ đón vợ và 2 con nhỏ sang VN định cư hẳn ở đây.

* Câu hỏi cuối cùng, ai là thần tượng của Almeida?

(Suy nghĩ) Ồ, đó là tiền đạo Lê Công Vinh (cười)

* Xin cảm ơn Almeida rất nhiều. Chúc anh thi đấu tốt ở mùa bóng tới và lặp lại được thành tích mà anh đã từng làm được ở hai mùa bóng 2007, 2008.

Việt Hòa (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm