'All Things Must Pass' của George Harrison: Mọi thứ trôi đi nhưng huyền thoại thì không

23/08/2021 19:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Top 10 Billboard 200 cuối tuần qua xuất hiện một cái tên rất đặc biệt: All Things Must Pass của George Harrison, đứng ở vị trí No.7. Album này vừa được tái phát hành hôm 6/8 nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt người yêu nhạc.

Ca khúc 'While My Guitar Gently Weeps': Eric Clapton và cây guitar 'rớm lệ' của George Harrison

Ca khúc 'While My Guitar Gently Weeps': Eric Clapton và cây guitar 'rớm lệ' của George Harrison

Dưới cái bóng của hai "đại nhạc sĩ" John Lennon và Paul McCartney, sáng tác của George Harrison đã từng không được coi trọng. Cho đến khi cây guitar của ông "rớm lệ".

Tổng cộng, album gặt hái được 32.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12/8, theo MRC Data. Trong đó, có tới 28.000 là từ doanh số.

Sự trở lại của một tượng đài

All Things Must Pass là album phòng thu thứ 3 của George Harrison và là No.1 đầu tiên của riêng ông, thống trị Billboard 200 trong 7 tuần liên tiếp vào năm 1971. Album có 2 hit Top 10 khi đó là No.1 My Sweet Lord/Isn’t It A Pity và No.10 What Is Life. Tất nhiên, Harrison đã giành được tất cả các No.1 này trước đó với tư cách thành viên The Beatles.

Với việc All Things Must Pass trở lại Top 10 Billboard 20, nó đánh dấu lần đầu Harrison trở lại khu vực này kể từ năm 1988, khi Cloud Nine leo tới No.8. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của ông kể từ khi Dark Horse đứng No.1 vào đầu năm 1975 (Harrison qua đời năm 2001). All Things Must Pass cũng đứng No.1 BXH Top Rock, đưa Harrison trở thành cựu The Bealtes thứ 2 làm được điều này, sau Paul McCartney.

Chú thích ảnh
Bìa album “All Things Must Pass” thể hiện rằng George Harrison đã vượt khỏi cái bóng của The Beatles

Đây không phải là lần tái phát hành đầu tiên của album. Năm 2001, nhân kỷ niệm 30 năm, người hâm mộ cũng có một bản remaster với 18 ca khúc gốc kèm theo 10 bản mới. Lần này, nhân 50 năm, quy mô đĩa hoành tráng hơn nhiều với 7 định dạng. Trong số đó có: Bản tiêu chuẩn 23 ca khúc (ở định dạng kỹ thuật số hoặc 2 CD hoặc 3 đĩa than), bản cao cấp (23 ca khúc tiêu chuẩn, thêm 17 bản demo, outtake (cắt bỏ) và jam (ngẫu hứng), trên 3 CD hoặc 5 đĩa than), bản siêu cao cấp (23 ca khúc tiêu chuẩn, thêm 47 bản demo, outtake và jam, trên kỹ thuật số hoặc 5 CD hoặc 8 đĩa than), và thậm chí là bản trên cả siêu cao cấp (giống bản siêu cao cấp nhưng được đặt trong thùng gỗ với các kỷ vật và 2 cuốn sách ghi lại quá trình làm album). Giá cho các ấn bản này dao động từ 13 tới 1.000 USD.

Đỉnh cao tinh thần

All Things Must Pass lần đầu được phát hành vào ngày 27/11/1970 dưới dạng một album bộ 3. Tuy là album solo thứ 3 của Harrison nhưng là album solo đầu tiên kể từ khi The Beatles chính thức tan rã vào tháng 4 năm đó. Sau nhiều năm nỗ lực đưa nhạc mình vào album của nhóm nhưng chỉ được nhỏ giọt, Harrison có nhiều chất liệu tồn đọng và giờ đây, chính thức được sổ lồng. Thế nên, không tình cờ khi album được miêu tả là giống như “Wagner, Brucker, âm nhạc của những đỉnh núi và chân trời rộng lớn”.

Chú thích ảnh
George Harrison

Gốc rễ của All Things Must Pass bắt đầu khi Harrison thăm Mỹ vào tháng 11/1968 và hình thành tình bạn bền vững với Bob Dylan. Trùng hợp tuyệt vời khi đây là thời kỳ Harrison ngày một tự tin hơn về bản thân chứ không phải với tư cách thành viên Tứ quái. Không còn là người hỗ trợ của McCartney và John Lennon, Harrison nay ở trung tâm những tên tuổi lớn nhất làng nhạc khi đó. Ông sáng tác cùng Eric Clapton, đi lưu diễn cùng Delaney & Bonnie, Leon Russell, Dave Mason, Bobby Whitlock, Carl Radle… Tất cả kéo Harrison vào cái gọi là Americana - phong cách gốc rễ, âm nhạc tâm linh Mỹ.

Harrison cũng bị cuốn vào phong trào Hare Krishnas với niềm tin cốt lõi dựa trên các bộ kinh điển Ấn Độ giáo, tạo nên mảnh ghép không nhỏ trong bức tranh âm nhạc của ông mà thể hiện rõ nhất là qua tiếng đàn sitar. Ca khúc chủ đề cùng tên All Things Must Pass lại dựa trên chương 23 Đạo Đức Kinh: “Tất cả đều trôi đi, bình minh không kéo dài hết buổi sáng. Tất cả đều trôi đi, đám mây mù không phủ hết ngày dài”. Đó cũng là cách Harrison vượt qua cảnh tan vỡ của The Bealtes.

Tài năng, tự tin, sung mãn, được hỗ trợ bởi đông đảo bạn bè kiệt xuất và những minh triết nhân loại, đó đã đủ để hiểu về sức sáng chói của All Things Must Pass? Dễ đoán là album đã được giới phê bình hết lời ca tụng ngay khi ra mắt. Một tài năng lớn bị che khuất suốt bao năm qua đã bừng nở, như vầng dương ló khỏi đêm đen. Còn gì huy hoàng hơn thế? Với một album thế này, nhà phê bình John Gabree không ngần ngại nói rằng ông chẳng còn quan tâm tới việc The Beatles có tái hợp hay không.

Rượu quý để càng lâu càng ngon. Theo thời gian, người hâm mộ càng trân quý album hơn. Nó chứa đầy những ca khúc vĩ đại với ca từ không chỉ rất ý nghĩa mà còn vang vọng tới ngày nay. Một nửa thế kỷ trôi qua, nó đã trở thành huyền thoại. Một thứ âm nhạc bao bọc, vuốt ve, khiến ta cảm thấy thế giới đẹp hơn, đáng sống hơn. Album là đỉnh cao tinh thần của Harrison, thực sự là tác phẩm kinh điển và không nghi ngờ gì là album vĩ đại vào hàng bậc nhất từng được làm ra.

Ca khúc “All Things Must Past” của George Harrison:

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Happier Than Ever - Billie Eilish
2. Sour - Olivia Rodrigo
3. King’s Disease II - Nas
4. F*ck Love - The Kid LAROI
5. Planet Her - Doja Cat
6. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
7. All Things Must Pass - George Harrison
8. The Voice Of The Heroes - Lil Baby & Lil Durk
9. Future Nostalgia - Dua Lipa
10. Hall Of Fame - Polo G

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm