Alexis Sanchez: Cậu bé nghèo và giấc mơ Nam Mỹ

15/06/2015 19:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez đang là niềm hy vọng lớn nhất của người Chile khi đăng cai Copa America 2015. Vô địch Nam Mỹ cũng là giấc mơ lớn của Sanchez, người xuất thân trong nghèo đói.

Khi giấc mơ vẫn cần thời gian để biết rõ kết quả, Sanchez vẫn xứng đáng là niềm tự hào của người Chile, đặc biệt là vùng quê hẻo lánh Tocopilla.

Nuôi giấc mơ trong nghèo khó

Tocopilla chưa bao giờ được xem là vùng đất sầm uất. Nằm hướng ra Thái Bình Dương và có một cảng cá khá lớn, nhưng thị trấn nhỏ này như bị cô lập với những khu vực khá ở Chile. Xung quanh Tocopilla là sa mạc khô cằn vào loại bậc nhất thế giới. Ngay đến những con phố ở đây cũng chỉ đầy bụi và cát, khiến sinh hoạt của người dân bao giờ cũng rất khó khăn. Thực vật là một thứ xa xỉ ở vùng đất khô cằn này.

Giữa những bụi bặm ấy, Alexis Sanchez ấp ủ giấc mơ chơi bóng đá. Cậu bé Sanchez khi còn sống ở quê nhà Tocopilla có một “sân” riêng để tập bóng: Con đường Lasareto, với những tác phẩm graffiti là hình ảnh màu áo nhiều CLB bóng đá khác nhau.

Nhưng Sanchez không có nhiều thời gian để tập bóng. “Alexis không có bất kỳ thứ gì kể từ khi còn chập chững. Khi lớn lên, Alexis phải đấu tranh cho tất cả mọi thứ mà mình muốn”, Humberto, anh trai của Sanchez tâm sự về tuổi thơ. “Chúng tôi là những người nghèo nhất trong những người nghèo nhất ở quê nhà. Alexis phải đi làm kiếm tiền theo mọi cách có thể, khi còn là một đứa trẻ. Nào là việc rửa xe ô tô để đổi lấy một vài xu, hoặc thực hiện nhào lộn mua vui với một nhóm bạn, để lấy những đồng tiền từ người xem”.

Humberto chia sẻ, tuổi thơ dữ dội ấy phần nào có lợi cho Sanchez về thể lực sau này. “Bởi vì, sinh hoạt của Alexis giống như một cách tập thể dục, khi nó luôn ném mình ở mọi nơi”.

Thậm chí, đôi lúc Sanchez không tìm được thứ gì để bỏ bụng. “Nó sẽ gõ cửa nhà hàng xóm, xin một thứ gì đó hoặc ít bánh mì. Tất nhiên, phải đổi lại bằng một điều gì đó”.

Trong nghèo đói, Sanchez luôn nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ xuất sắc, chinh phục thế giới chứ không chỉ trong phạm vi đất nước Chile. “Cậu bé có kỹ năng tuyệt vời, và một hoài bão mà không ai sánh kịp”, Milton Leyton, vị HLV đầu tiên trong cuộc đời Sanchez, chia sẻ về cậu học trò cũ.

Niềm tự hào của Chile

“Alexis luôn làm gia đình lo lắng, nhưng cũng giúp chúng tôi có được sự hãnh diện”, Humberto tâm sự. Gia đình mà Humberto nói đến, gồm người mẹ và 4 đứa con, sống trong một ngôi nhà gỗ khiêm tốn giữa những ngôi nhà chẳng lấy gì làm khang trang.

Gia đình tự hào vì Alexis bao giờ cũng là một đứa trẻ ngoan. Và Alexis cũng trở thành cái tên nổi tiếng nhất ở vùng quê với 25.000 dân này, khi nhiều chuyên gia bóng đá tìm đến. Trước đó, gia đình đã nghĩ đến việc cho Sanchez làm thợ mỏ, công việc phổ biến nhất ở đây. Đại diện đội bóng Arauco de Tocopilla tìm đến để đưa Sanchez đến với nền bóng đá bài bản, thay cho công việc thợ mỏ. “Một đứa trẻ kỳ diệu”, HLV Alberto Toledo nhận xét ngay khi Sanchez về Arauco.

Từ Arauco, Sanchez “quá cảnh” sang Cobreloa, trước khi Udinese mua về. Đội bóng Italy cho Colo-Colo và River Plate mượn, trước khi biến anh thành ngôi sao tuổi đôi mươi. Sanchez gia nhập Barca, và đang là ngôi sao ở Arsenal.

Sanchez không có dịp đá chung kết Champions League như Arturo Vidal, cũng chưa vô địch châu Âu như Claudio Bravo. Nhưng anh là niềm tự hào lớn nhất của người Chile. Một thần tượng cho giới trẻ.

“Vô địch Nam Mỹ là giấc mơ của cả đời tôi, và của đất nước này”, Sanchez thừa nhận. “Đây là lúc thích hợp nhất để hiện thực hóa giấc mơ”. Sanchez đã làm được nhiều điều đặc biệt, nhưng đây là một thách thức không đơn giản.

26 Sanchez đã có 26 bàn cho Chile, đứng thứ 4 danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất (Marcelo Salas giữ kỷ lục với 37 bàn).

72,65 Tính đến nay, tổng chi phí chuyển nhượng của Sanchez là 72,65 triệu euro (không tính các khoản bù thêm).

434 Ở tuổi 26, nhưng Sanchez đã có 434 trận đấu trong màu áo các CLB chuyên nghiệp.

Alexis Sanchez, trái tim nhân ái

Sanchez luôn nhớ về tuổi thơ khó khăn của mình. Vì thế, khi đã trở thành một ngôi sao ở châu Âu và có thu nhập cao, Sanchez quay về quê hương với những đóng góp lớn. Ở quê nhà Tocopilla, rất nhiều dự án phát triển bóng đá cho trẻ em nghèo được Sanchez khởi xướng bằng tiền túi.

Không phải những trẻ em chơi bóng đá mới nhận được quà từ Sanchez. Ở Tocopilla, mọi người đều biết lịch Giáng sinh mỗi năm mà Sanchez trở về. Anh luôn thuê xe tải đi khắp thị trấn và phát quà cho từng đứa trẻ.

Điều này như trở thành truyền thống ở Tocopilla trong nhiều năm qua. Ngay cả khi không thể trở về, vì phải thi đấu cùng Arsenal, Sanchez vẫn luôn có những kế hoạch để tặng quà cho trẻ em nghèo. “Alexis bảo rằng, nó cảm nhận được hình ảnh của mình trong những đứa trẻ ấy”, anh trai Humberto chia sẻ. Với hành động này, ở Tocopilla, mọi người vẫn quen gọi Sanchez là “ông già Noel” (Santa Claus).

Ngoài ra, CLB đầu tiên trong đời của Sanchez, Arauco, cũng nhận được khoản tiền tài trợ ước tính vào khoảng 300.000 USD. Toàn bộ số tiền này được dùng cho các hoạt động bóng đá trẻ của Arauco.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm