Tại sao Newcastle thông báo chia tay Isak với chỉ 37 từ, không chúc mừng, không cảm ơn?

02/09/2025 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong thông báo vỏn vẹn 37 từ về thương vụ Alexander Isak sang Liverpool, Newcastle không hề cảm ơn hay chúc anh may mắn. Còn trong mắt các CĐV, Isak từ người hùng đã trở thành một kẻ phản bội.

Màn chia tay không hề êm đẹp của Isak

Alexander Isak “trốn” sang Stockholm lúc 1 giờ sáng khi tập trung cùng tuyển Thụy Điển, sau khi Newcastle ra thông báo vỏn vẹn 37 chữ về vụ bán anh cho Liverpool với giá kỷ lục 125 triệu bảng – và người hâm mộ phẫn nộ gọi anh là “kẻ phản bội” vì ép câu lạc bộ nhả người.

Newcastle thậm chí không dành lời cảm ơn Isak sau khi anh ký hợp đồng dài hạn với Liverpool, cũng không nhắc đến bàn thắng giúp họ vô địch Cúp Liên đoàn – danh hiệu đầu tiên sau 56 năm – hay 62 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trong 109 trận. Thay vào đó, thông báo chỉ ghi: “Newcastle United xác nhận bán tiền đạo Alexander Isak cho Liverpool với mức phí kỷ lục tại Anh. Tuyển thủ Thụy Điển gia nhập từ Real Sociedad năm 2022 và có 109 lần ra sân.”

Alexander Isak sang Liverpool: Từ người hùng Cúp Liên đoàn đến “kẻ phản bội” trong mắt Newcastle - Ảnh 1.

Isak đã góp công vào 73 bàn thắng sau 109 trận khoác áo Newcastle, trong đó có pha lập công mang về Carabao Cup

Alexander Isak sang Liverpool: Từ người hùng Cúp Liên đoàn đến “kẻ phản bội” trong mắt Newcastle - Ảnh 2.

Thông báo cộc lốc của Newcastle về thương vụ này

Cách Isak ra đi – từ chối thi đấu, tố CLB thất hứa – khiến CĐV Newcastle tức giận. Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai thông báo “cộc lốc” của CLB: “Một bản tin ít chữ cho một con người ít đạo đức”, “Tuyệt vời, trả đũa xứng đáng”. Một số khác tỏ ra tiếc nuối khi thần tượng từng đưa họ đến Champions League hai lần lại khép lại chặng đường theo cách “trẻ con và phá hỏng di sản”.

Trong khi đó, Isak đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Liverpool, ký hợp đồng 6 năm, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, vượt Moises Caicedo và Florian Wirtz. Anh phát biểu: “Tôi rất tự hào khi đến đây, muốn ghi bàn và cùng đội bóng giành mọi danh hiệu.”

Fan Newcastle coi Isak như một kẻ phản bội

Về phần mình, Newcastle ngay lập tức tái đầu tư: chi tới 69 triệu bảng cho Nick Woltemade (Stuttgart), tiền đạo 1m98 được Neuer đặt biệt danh “Woltemessi”, và thêm 55 triệu bảng cho Yoane Wissa – người ghi 19 bàn ở Premier League mùa trước.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm