Alex Ferguson: Tôi chưa già để nghĩ đến chuyện về hưu

18/11/2010 15:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Huấn luyện viên của Manchester United, Alex Ferguson đã xóa tan mọi lo ngại của người hâm mộ về tương lai của “Quỷ đỏ” khi không có ông khi lên tiếng khẳng định chỉ sẽ rời Old Trafford một khi sức khỏe không cho phép ở lại.

Vấn đề về hưu của Alex Ferguson đã được bàn luận đến khá nhiều trong thời gian gần đầy, nhất là khi ông sẽ bước vào tuổi 69 vào tháng sau. Chiến lược gia người Scotland đã có 24 năm gắn bó với sân Old Trafford và cách đây 3 năm ông cũng đã tuyên bố rằng sẽ cho phép mình tiếp tục nghiệp cầm quân thêm 4 năm. Điều này khiến rất nhiều người hâm mộ lo ngại triều đại của vị HLV có biệt danh "Máy sấy tóc" tại Nhà hát của những ước mơ sẽ chấm dứt khi mùa giải 2010- 2011 kết thúc.

Tuy nhiên, người hâm mộ "Quỷ đỏ” đã có thể hoàn toàn yên tâm khi tuyên bố trong buổi họp báo tại Doha, Sir Alex khẳng định ông chưa có ý định sẽ lui về hậu trường và nhường vị trí của mình cho một người khác. “Những người trẻ tuổi có thể nghĩ tới chuyện từ bỏ một công việc này để chuyển sang một công việc khác. Nhưng nếu như tôi không
Sir Alex vẫn chưa có ý định về hưu - Ảnh Getty
còn dẫn dắt Quỷ đỏ nữa thì tôi chưa hình dung được mình sẽ làm gì. Tôi sẽ không có dự định nghỉ hưu chừng nào sức khỏe vẫn còn cho phép. Nếu tôi chấm dứt thì có lẽ cuộc sống của tôi lúc đó sẽ thật là buồn tẻ
”, ESPN dẫn lời thuyền trưởng của Man United.


Khi được hỏi về tuyên bố 3 năm trước đây của mình, Ferguson đáp lại: “Tôi đã thay đổi quyết định. Tôi đã dẫn dắt Manchester United trong 24 năm qua, chừng ấy thời gian cũng đủ để nói rằng tôi là một hiện tượng. Điều mà tôi cũng như tất cả các vị HLV muốn làm là xây dựng một CLB bóng đá vững mạnh.”

Sir Alex  cũng đã chỉ trích gay gắt vị đại diện của Wayne Rooney, Paul Stretford khi đề cập đến tuyên bố muốn rời CLB của học trò cưng hồi tháng trước. “Đôi khi bạn không cần thiết phải quá chú tâm đến một lời khuyên nào đó. Một số cầu thủ trẻ thường nghe những lời khuyên xấu. Rooney có một đại diện không được giỏi cho lắm, một người không đứng về phía lợi ích CLB và rõ ràng là ông ta đã giật dây cậu ấy. Rooney  đã bị xao động nhưng sau khi nhận được những phản hồi từ người hâm mộ và sự ủng hộ của chúng tôi, cậu ấy đã thay đổi quyết định. Sẽ không có gì sai trái một khi bạn nhận ra lỗi lầm. Cậu ấy đã xin lỗi và đồng ý kí hợp đồng mới chỉ trong vài giờ đồng hồ”, Daily Mail dẫn lời “Ông già gân”.

Về những chỉ trích của Ferguson, đại diện của Stretford, Ian Monk cho hay: “Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa ra bất cứ lời bình luận nào.”

Về tình trạng của Rooney, đang tập luyện và chữa trị chấn thương ở Mỹ, HLV Ferrguson chia sẻ: “Cậu ấy đã có một tuần suôn sẻ ở Oregon. Cậu ấy tập luyện tốt và chấn thương của Wayne cũng đã được chữa trị dứt điểm. Wayne sẽ trở lại tập luyện bình thường từ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình xem cậu ấy có thể thi đấu trong đội hình chính thức được hay không. Tôi hiện chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất vì chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá”.

Cuối tuần này, Man United sẽ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford trước Wigan sau hai trận đấu liên tiếp làm khách trên sân đối phương. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng của HLV Ferguson tích lũy ba điểm: “Thành thực mà nói tôi không biết tại sao chúng tôi vẫn duy trì được thành tích bất bại. Chúng tôi đáng lẽ đã thua sáu bàn ở Villa Park hồi cuối tuần qua song trận đấu đó một lần nữa chứng minh luận điểm của tôi: Khi bạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, họ sẽ không làm bạn thất vọng”

Về gia đình Glazer, HLV Ferguson một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ với các ông chủ người Mỹ: “Họ không bao giờ can thiệp vào công việc của tôi. Tôi được toàn quyền xử lý mọi việc liên quan tới đội bóng ở Man United”.

Khánh Đan - Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm