Cristiano Ronaldo phản pháo Ferguson: Tôi đã quen với áp lực

06/08/2008 14:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Trước tuyên bố chắc như đinh đóng cột của ông thày Alex Ferguson, theo đó Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ ở lại Manchester United và câu chuyện chuyển nhượng đã kết thúc và không còn gì để thảo luận nữa, cậu học trò bướng bỉnh người Bồ Đào Nha đã phản pháo: “Tôi đã quen với áp lực”.

Trả lời phóng viên tờ “Marca” (Kỷ lục) của Tây Ban Nha khi ra khỏi phòng điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Lisboa, siêu sao của “bầy quỷ đỏ” vẫn tỏ ra không nao núng trước phát đại bác mà Ngài Ferguson từ thành Manchester bắn tới Madrid khi khẳng định anh quyết tâm “gia nhập đàn kền kền trắng”.

Tiền vệ người Bồ cho biết anh quyết tâm không trở về với Manchester United và lúc này chỉ nghĩ đến chuyện chơi bóng cho câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha mà thôi, đồng thời tuyên bố anh đã quá quen với áp lực như thế này.

Sau khi từ chối trở về thành Manchester vào ngày 5/8 vừa qua để gặp ông thày có biệt danh “chiếc máy sấy tóc” theo thoả thuận trước đây, được biết cuộc hẹn nói trên được dời về cuối tuần này, tuần được coi là quyết định cho tương lai của tiền vệ người Bồ.

Cho đến nay, khả năng đi-ở của Cristiano vẫn là một câu hỏi lớn đối với báo chí và công luận, nhất là sau tuyên bố “mọi chuyện đã kết thúc” của HLV Ferguson và lời phát biểu “Van de Vaart có thể là vụ chuyển nhượng duy nhất của Real Madrid trong mùa bóng này” do Chủ tịch Ramon Calderon đưa ra.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm