(TT&VH Online) - Một lần nữa Cristiano Ronaldo lại “nổi loạn”. Đáng ra, hôm nay 5/8, tiền vệ người Bồ Đào Nha cần có mặt tại thành Manchester, theo lệnh của ông thày Alex Ferguson, nhưng siêu sao này đã tỏ rõ quyết tâm “dứt áo ra đi” bằng cách “bất tuân thượng lệnh”.

Có lẽ Cristiano lo sợ bất cứ tuyên bố nào của mình bây giờ cũng có thể gây cản trở cho quá trình thương lượng phức tạp giữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và câu lạc bộ của nước Anh.
Đã không dưới một lần Cristiano Ronaldo áp dụng chiến thuật “lỡ hẹn” và “chọc giận” để làm nản lòng ông thày người Scotland, Alex Ferguson nhằm bằng mọi cách đạt được mục tiêu rời “bầy quỷ đỏ” để đến với “đàn kền kền trắng”.
Hiện chưa rõ Cristiano Ronaldo có thay đổi ý định ngồi lỳ ở Lisboa để bay sang Manchester vào phút chót theo lệnh của ông thày Ferguson hay không.
Khang Chi