Carlos Alcaraz đã không thể tham dự Roland Garros nhưng đó có thể vẫn chưa phải kịch bản tệ nhất đối với tay vợt hàng đầu thế giới người Tây Ban Nha.
Thế giới quần vợt đã bị sốc khi Carlos Alcaraz tuyên bố rút lui khỏi Italian Open và Roland Garros vì chấn thương cổ tay. Tay vợt người Tây Ban Nha từng đăng quang Roland Garros trong hai năm liên tiếp, nhưng lần này anh sẽ không có cơ hội hoàn tất cú "hat-trick" tại Paris.
Việc vắng mặt của Alcaraz cũng khiến anh đứng trước nguy cơ bị Jannik Sinner nới rộng khoảng cách, trong bối cảnh tay vợt người Ý trở thành ứng viên sáng giá vượt trội cho chức vô địch ở cả hai giải đấu lớn này.

Alcaraz có thể phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến ban đầu
Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng Alcaraz có thể trở lại trong mùa sân cỏ. Tuy nhiên, khả năng này hiện đang bị đặt dấu hỏi. Theo cập nhật mới nhất từ tờ Gazzetta, những dự đoán rằng Alcaraz sẽ kịp góp mặt tại Queen’s Club và Wimbledon được cho là "rất xa thực tế".
Nguồn tin này cho biết đội ngũ của Alcaraz đang lo ngại việc trở lại quá sớm có thể khiến anh tái phát chấn thương chỉ trong thời gian ngắn.
Gazzetta nhận định kịch bản hợp lý hơn là Alcaraz chỉ tái xuất trong giai đoạn sân cứng tại Mỹ sau Wimbledon, cụ thể là Cincinnati Open. Tay vợt người Tây Ban Nha từng vô địch giải đấu này năm ngoái, vì vậy anh có thể trở lại để bảo vệ danh hiệu tại sự kiện ATP Masters 1000 trên đất Mỹ.
Thận trọng hơn, thậm chí còn có dự đoán cho rằng Alcaraz có thể phải nghỉ thi đấu tới sáu tháng vì chấn thương cổ tay, đồng nghĩa với việc anh gần như bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.
Alcaraz vốn không ngại rút lui khỏi các giải ATP Masters 1000, nhưng đã gần hai năm kể từ lần cuối anh bỏ lỡ hai giải liên tiếp. Mùa này, tay vợt người Tây Ban Nha đã không tham dự Madrid Open và Italian Open, và danh sách vắng mặt có thể còn kéo dài.
Trong năm 2024, Alcaraz cũng từng bỏ lỡ Italian Open và Canadian Open, dù anh vẫn kịp thi đấu Roland Garros và Wimbledon ở quãng giữa.
Khi đó, Alcaraz rút khỏi Italian Open vì chấn thương cẳng tay phải, còn Canadian Open vì lý do mệt mỏi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tay vợt người Tây Ban Nha vẫn giành chức vô địch tại Roland Garros và Wimbledon sau đó, cho thấy việc điều chỉnh lịch thi đấu đã mang lại hiệu quả tối đa cho anh.