Alcaraz đã sẵn sàng chấm dứt kỷ lục phi thường của Djokovic

15/07/2023 08:58 GMT+7 | Thể thao

Carlos Alcaraz khẳng định trận chung kết Wimbledon hấp dẫn vào Chủ nhật với Novak Djokovic sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Alcaraz háo hức đối đầu với Djokovic

Carlos Alcaraz thừa nhận anh đã phải oằn mình dưới áp lực rất lớn ở Paris vào tháng trước khi bị Novak Djokovic đánh bại ở bán kết Roland Garros. Giở đây, hai tay vợt này một lần nữa chạm trán nhau nhưng là trong một trận chung kết. Với việc đều giành chiến thắng trong loạt bán kết vào rạng sáng 15/7, Alcaraz và Djokovic sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng giải Wimbledon 2023, nơi Djokovic hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp.

Alcaraz nói rằng lần này anh đã không còn áp lực gì nữa. Thay vào đó, tay vợt 20 tuổi sẽ tận hưởng cơ hội hoàn thành giấc mơ của mình và chơi trận chung kết Wimbledon với người thần tượng bên kia chiến tuyến.

"Có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chơi một trận chung kết tại Wimbledon là điều mà tôi đã mơ ước khi bắt đầu chơi quần vợt. Như tôi đã nói trước đó, đối đầu với Novak thậm chí còn là điều tuyệt vời hơn", Alcaraz chia sẻ.

Đó sẽ là một khoảnh khắc thực sự xúc động đối với tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Đối với Novak, đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình".

Alcaraz: 'Đánh bại Djokovic sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp' - Ảnh 2.

Alcaraz háo hức đối đầu với Djokovic ở chung kết Wimbledon

Djokovic đã không thua tại Centre Court trong suốt 10 năm. Tuy nhiên, Alcaraz nói rằng anh đã sẵn sàng chiến đấu để kết thúc chuỗi trận này của tay vợt người Serbia.

"Novak đã bất bại kể từ năm 2013 trên sân đấu này nên đây sẽ là một thử thách thực sự khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi đã mơ về việc được chơi một trận chung kết tại đây kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Mọi thứ càng đặc biệt hơn khi được đối đầu với Novak", Alcaraz nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, Djokovic cho biết màn so tài của anh với Alcaraz sắp tới là trận chung kết trong mơ mà mọi người chờ đợi.

"Tôi đoán đây có lẽ là trận chung kết được mong đợi nhất từ đầu giải. Tôi muốn giành danh hiệu này mà không còn sự nghi ngờ nào. Tôi mong đợi nó. Đó sẽ là một thử thách lớn, thậm chí là thử thách lớn nhất mà tôi có thể có vào lúc này từ bất kỳ góc độ nào: thể chất, tinh thần, cảm xúc...", Djokovic chia sẻ.

Djokovic sẽ cân bằng thành tích của Roger Federer với 8 lần vô địch Wimbledon nếu anh giành danh hiệu năm nay. Tay vợt người Serbia đã sẵn sàng cho trận chung kết. Anh nói thêm: "Cỏ rất khác với đất nện. Đúng, tôi có nhiều kinh nghiệm chơi ở nhiều trận chung kết Grand Slam hoặc Wimbledon hơn cậu ấy (Alcaraz). Tuy nhiên, cậu ấy đang ở trong thể trạng tuyệt vời. Cậu ấy rất có động lực. Cậu ấy còn trẻ và khát khao, tôi cũng vậy, nên hãy tận hưởng trận đấu tới".


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm