Album 'Wasteland, Baby!' của Hozier: Tình ca cho ngày tận thế

18/03/2019 19:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) -  Cuối cùng thì, ai cũng về với cát bụi, nhưng Hozier đã tính toán sự diệt vong của bản thân - và số phận của nhân loại nói chung - bằng cách viết nó thành những bản nhạc rất đẹp.

'Thank U, Next' của Ariana Grande: Tình yêu sau tình yêu

'Thank U, Next' của Ariana Grande: Tình yêu sau tình yêu

Xuất hiện trên BXH danh tiếng Billboard Hot 100 từ năm 2013 nhưng tuần qua, Ariana Grande mới lần đầu đạt được No.1 với ca khúc "Thank U, Next" về những mối tình quá khứ, hiện tại và tương lai.

Câu nói “Tất cả chúng ta đều thích nghe tin xấu từ một cái miệng xinh xắn” của Tom Waits là điều mà Hozier luôn thích và tâm niệm khi viết album Wasteland, Baby! (tạm dịch: Hoang mạc, em yêu!).

Bất ngờ lớn của tuần

Hozier vừa có No.1 đầu tiên trên BXH Billboard 200 nhờ album thứ hai của anh là Wasteland, Baby!. Album, do Rubyworks/Columbia phát hành hôm 1/3, gặt hái được 89.000 đơn vị album tương đương ở Mỹ vào tuần kết thúc ngày 7/7 (theo Nielsen Music). Trong số đó, 75.000 là từ album bán ra.

Chú thích ảnh
Hozier, chủ nhân vị trí số 1 Billboard 200 tuần qua

Wasteland, Baby! đánh bật Thank U, Next của Ariana Grande, vốn chỉ có 86.000 đơn vị album tương đương. Đây là điều khá bất ngờ, với chính Hozier. Các nhà dự báo trong ngành trước đó cũng nghĩ album chỉ có thể mở màn ở vị trí thứ 2 bởi dù được ủng hộ bởi những tên tuổi lớn như U2, Hozier cũng chưa có được đội ngũ người hâm mộ hùng hậu, cuồng nhiệt như Grande.

Tuy vậy, giống như Thank U, Next, đây là một album khá riêng tư.

Hozier cho biết anh “muốn tạo ra âm nhạc phù hợp với bản thân, có cảm giác trung thực, rằng nó tới từ một nơi riêng tư. Tôi muốn chắc rằng tôi sẽ viết và sản xuất nó theo cách tốt nhất có thể.

“Tôi nghĩ đây là một nhóm các ca khúc có tính chất trung hòa. Tôi luôn nói rằng nó là 14 mảnh quan điểm khác nhau, tất cả ngồi ở cùng một vùng đất hoang hay quanh một đống lửa khủng khiếp. Tôi đơn giản là thích thú xem mọi người tự tìm cái họ thích, điều bản thân tôi thấy rất hay”.

Album được đông đảo giới phê bình ca ngợi bởi sự tinh tế trong âm nhạc và mê hoặc trong giọng hát.

Chú thích ảnh
Bìa album "Waste Land, Baby!" của Hozier

Một nghệ sĩ của suy tư

Hozier tên thật là thật là Andrew Hozier-Byrne, sinh năm 1990 tại Ireland. Cha anh làm việc ở ngân hàng nhưng vẫn thường đi chơi trống trong những ban nhạc blues ở địa phương còn mẹ là một nghệ sĩ. Sinh ra trong một gia đình có tình yêu nghệ thuật như vậy, anh bắt đầu viết nhạc từ năm 15 tuổi.

Hozier từng theo học nhạc tại Đại học Trinity, Dublin nhưng bỏ giữa chừng ngay năm đầu để tới ghi âm ở Universal Music.

Thời ở Trinity, Hozier có tham gia Dàn nhạc Trinity, là thành viên dàn hợp xướng Anuna từ năm 2009 tới 2012, đi lưu diễn quốc tế ở nhiều nơi. Anh có bước đột phá đầu tiên trong âm nhạc vào năm 2012 khi tham gia ban nhạc punk rock Raven and the Radicals. Tuy nhiên, chỉ tới khi tách ra solo, anh mới nổi danh toàn cầu.

Với đĩa đơn đầu tay Take Me to Church ra mắt năm 2013, anh có được chứng nhận bạch kim ở nhiều nước, bao gồm Mỹ, Anh và Canada. Hai album sau của anh đều thành công lớn khi lần lượt đứng thứ 2 và 1 trên Billboard 200; trong đó, album đầu Hozier trụ trên BXH này tới 174 tuần.

Con đường âm nhạc của Hozier cứ thẳng băng như vậy, không có những bê bối cá nhân. Ngoài ra, anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong các sáng tác cũng như MV, Hozier cũng thường lồng vào âm nhạc các quan điểm xã hội như phản đối bài ngoại, ủng hộ đồng tính, ngăn thảm họa môi trường…

Wasteland, Baby! lần này, anh biết thế giới đang đi tới hồi kết nên đã viết ra những tình ca khải huyền. Anh hát về cái chết của hành tinh, về sự kết thúc của loài người.

Triền miên trong 14 ca khúc, khi dữ dội, khi dịu êm, Hozier nhắc nhở mọi người rằng tất cả mọi thứ đang chết dần chết mòn, một cách hữu hình hay vô hình, nhưng hồi kết này cũng chính là một mở đầu mới, nơi mọi người phải đứng dậy, làm những điều còn phải làm. Những sự thật tăm tối, đúng vậy, nhưng hãy đón nhận nó với nụ cười trên môi, như đang nghe tình ca của ngày tận thế.

Đúng như Hozier nói, Wasteland, Baby! giống như nhạc phổ từ bài thơ nổi tiếng Mặc khải cận kề của William Yeats, trong đó “Một mặc khải chắc cận kề đang tới… Lại màn đêm, nhưng ta biết, không sao/ Từ giấc ngủ hai ngàn năm như đá/ Do nôi đưa nên ác mộng thành hình/ Giờ đã điểm, ác quỷ nào sẽ đến/ Để ra đời, đổi kiếp ở Bethlehem”.

Đáng sợ, nhưng đẹp.

Top 10 album trên BXH Billboard 200 tuần qua

1. Wasteland, Baby! - Hozier
2. Thank U, Next - Ariana Grande
3. A Star Is Born - Lady Gaga và Bradley Cooper
4. Rap Or Go To The League - 2 Chainz
5. Shelby - Lil Skies
6. Bohemian Rhapsody - Queen
7. When I Get Home - Solange
8. Drip Or Drown 2 - Gunna
9. Father Of 4 - Offset
10. Hoodie SZN - A Boogie Wit da Hoodie

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm