Al Ahly vs Real Madrid: Né 'đạn' ở Maroc

08/02/2023 15:00 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Nhiều người nói đây là thời điểm tốt nhất để đánh bại Real Madrid khi nhà vô địch Champions League thiếu trục xương sống quan trọng là Courtois-Militao-Benzema nhưng liệu Al Ahly có thể làm được giống như Mallorca cuối tuần trước hay không lại là một câu chuyện khác.

Nó không phụ thuộc vào đội bóng Ai Cập, mà bị chi phối bởi năng lực bóng đá của Dải thiên hà, bởi những kinh nghiệm mà họ mang tới Maroc là vô giá, và bởi vì đấu cúp là một phần cuộc sống của những ngôi sao này. Nhưng sự mệt mỏi có thể là sự kết liễu tàn nhẫn với ngay cả những nhà vô địch thiện nghệ nhất.

Real Madrid đang ốm yếu

Tưởng như Real Madrid này đã lấy lại được phong độ sau những chiến thắng gần đây ở La Liga và Cúp nhà Vua, trước những đối thủ mạnh như Villarreal, Bilbao hay Atletico Madrid. Nhưng mọi thứ không diễn ra như chờ đợi, ngay trước thềm FIFA Club World Cup 2023, giải đấu mà họ chờ đợi trở thành bước ngoặt để trở lại Champions League và La Liga.

Giả thiết: Nếu như thất bại trước Al Ahly ở Maroc thì thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn có nghĩa vụ phải cạnh tranh vị trí thứ 3 ở giải đấu. Nhưng đấy là điều vô nghĩa với đội bóng vô địch nhiều nhất ở FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, bạn luôn cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Với một danh sách những chấn thương dài dặc và hầu hết là những cầu thủ quan trọng như đội trưởng Benzema, thủ thành Courtois và trung vệ Militao, rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Al Ahly có thể là một đối thủ xoàng xĩnh nhưng không hoàn toàn vô dụng, đội bóng nào cũng có mơ ước và khát khao thực hiện đam mê của mình, họ sẽ cố gắng làm điều gì đó.

Và ở thời điểm đầy nghi ngờ, với lịch thi đấu dày đặc và hai tuần trước chuyến làm khách của Liverpool ở Champions League, Dải thiên hà không được chờ đợi sẽ đối mặt với một cú sốc nào khác trên sân cỏ. Cách họ bị đánh bại ở Mallorca là rất khổ sở và không tương xứng với danh tiếng.

Những ngôi sao đã chinh phục cựu lục địa của Ancelotti trông rất vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng, họ thiếu ý tưởng, hơi lộn xộn và không có vẻ được vận hành trên một nguyên tắc thống nhất.

Dải thiên hà bị động, phụ thuộc vào Vinicius và lo sợ khi không tiếp cận được khung thành của đối thủ, sự bối rối đấy là rất lãng phí về mặt đẳng cấp và chất lượng cầu thủ. Có thể, họ không cần phải làm tốt mọi thứ trong mỗi phút có mặt ở trên sân nhưng không được phép tệ hại trong mỗi giây có khả năng định đoạt mọi thứ đấy.

Bán kết FIFA Club World Cup 2023, 02h00, ngày 9/2, sân Moulay Abdellah, Al Ahly-Real Madrid: Né "đạn" ở Maroc - Ảnh 1.

Để tránh bị đánh bại ở Maroc, các ngôi sao của Real Madrid cần phải ngẩng cao đầu

Nacho đá phản lưới nhà ngay từ đầu trận và một quả phạt đền bị bỏ lỡ của Asensio trong hiệp hai trong trận đấu ở Son Moix biểu đạt hai thông tin: Đội bóng áo trắng không thể tìm ra cách hạ gục một Mallorca thống trị thế trận và họ có khả năng bị đánh bại khi thiếu những ngôi sao chủ chốt ở các vị trí quan trọng. Một Real Madrid ốm yếu về thể trạng và mệt mỏi về tinh thần luôn là kẻ thủ đáng sợ nhất của chính họ!

Cuộc săn đuổi của Al Ahly

"Real Madrid là đội bóng hay nhất thế giới mà tôi hâm mộ từ thời thơ ấu, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để giành chiến thắng," Afsha, người ghi bàn duy nhất để giúp Al Ahly đánh bại Seattle ở vòng đấu trước và đối mặt với Real Madrid tại bán kết nói về khát khao của nhà vô địch châu Phi.

Sau khi thua để Bayern Munich cũng tại bán kết vào năm 2020 và Palmeiras vào năm 2021, Al Ahly quyết tâm đánh bại Real Madrid để lần đầu tiên giành một suất vào chung kết, dù đây chỉ có thể là điều viển vông nhất mà một câu lạc bộ có thể nghĩ đến khi chạm trán với đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 và có thể là trong cả thế kỉ 21, "nhưng không có gì là không thể", tiền đạo Mahmoud Kahraba mơ mộng.

Carlo Ancelotti biết điều gì đang chờ đợi Real Madrid ở phía trước, họ đi săn danh hiệu nhưng cũng đồng thời là mục tiêu của các đối thủ còn lại. Cuộc sống hiện tại là không dễ dàng với tất cả những cầu thủ đã căng mình như dây đàn suốt thời gian qua.

Không một ý tưởng chiến thuật nào của chiến lược gia người Italy mang lại hiệu quả, Rodrygo được chơi như một số 9 ảo nhưng vô hiệu. Tchouameni đá cặp với Valverde không mang tới sức mạnh như kì vọng và sự sa sút của Ceballos càng khiến mọi thứ trở nên thiếu sáng tạo hơn.

Real Madrid trông giống như có khả năng bị Al Ahly bắn hạ, trừ khi Dải thiên hà đang ngụy trang để tránh bị sát thương trên đất Maroc.  

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm