AFF Suzuki Cup 2008: Chẳng có bất ngờ nào cả

07/12/2008 15:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau loạt trận đầu hai bảng, còn gì bẽ bàng hơn khi chúng ta bị đẩy xuống “tầng trệt” cùng Campuchia, Myanmar, Lào.

Bất ổn

Trước hết, đấy là trạng thái tâm lý của các cầu thủ. Chắc hẳn trước khi bước vào trận đấu này, các cầu thủ đã được lên dây cót tinh thần cũng như lường hết được những bất lợi trước người Thái vừa quái, vừa có sự hậu thuẫn trên sân nhà. Vậy mà, có cảm giác số đông trong đoàn quân của HLV Calisto cả đôi chân lẫn cái đầu vẫn cóng, nhất là khi Thái Lan đẩy cao đội hình chơi vỗ mặt ồ ạt ngay từ đầu. Hàng loạt pha hãm thành đã đẩy chúng ta vào thế bị động, phản xạ trì trệ. Còn nữa, nếu chú ý thì “tư cách” chơi của người Thái khác xa so với T&T Cúp. Họ không hiền lành, mà chủ động chơi phạm lỗi nhiều, đánh vào tâm lý và gây ức chế của đối thủ vốn quá máu ăn thua như ta.

Có lẽ, bạn không khỏi bực mình bởi trước khi dẫn đến bàn thua đầu tiên, hình ảnh các cầu thủ chúng ta quây lấy trọng tài để rồi phải bị hai chiếc thẻ vàng vớ vẩn. Trung vệ Như Thành đã phải đưa hai tay lay gương mặt non tơ của Thành Lương, để mong đàn em tỉnh táo.
 
Các cầu thủ đã không thể ngẩng cao đầu khi rời sân

Nếu pha dàn xếp chống đá phạt dẫn đến bàn thua được bố trí cẩn thận hơn, thủ môn Dương Hồng Sơn không bị phân tâm bởi Tài Em đột ngột chạy về, cùng ba cái bóng áo vàng của đối phương ập xuống, có thể Sơn sẽ hoá giải được bàn thua khiến ai cũng ấm ức.

Nếu nói hạn chế của hàng thủ, thì nằm ở Việt cường và Quang Thanh chính xác hơn. Cả hai anh đã nỗ lực, nhưng vẫn chưa hoàn thành được khả năng phòng ngự, nói gì tham gia tấn công. Hai trung vệ hôm qua đã chơi tốt, nhất là Như Thành. Anh xứng đáng là thủ lĩnh với cái đầu lạnh đúng nghĩa. Dương Hồng Sơn cũng chơi không tồi, dù anh có pha ngớ ngẩn để thua bàn thứ hai. Phải đặt trong tình trạng hàng thủ luôn bị bố ráp, Hồng Sơn luôn bị căng cứng như thế, thì 1 sai lầm là hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ thủ môn đẳng cấp nào. Tâm lý, đấy là điều mà từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều lo lắng cho đội tuyển trước lúc sang Thái. Sau trận đấu tối qua điểm yếu ấy vẫn bộc lộ. Trận đấu tới, trong bối cảnh Malaysia vừa thắng Lào, thì sự “nguy hiểm” mà HLV Calisto tiên liệu đã thành sự thật mất rồi.

Hết bài?

Một đội bóng mạnh là đội bóng giàu tính bất ngờ, dựa trên đẳng cấp vốn có. Chúng ta đã hoàn toàn thấy một Thái Lan khác rất nhiều so với T&T Cup. Họ có nhiều phương án để giải quyết thế trận, bằng nhiều “lá bài” cụ thể dưới sự nhạy cảm của BHL.

Ví dụ như, kỹ năng sút phạt của Thái Lan không chỉ riêng Thonglao. Sutee Susomkit (17) với cú cứa lòng chân trái vào góc xa khung thành Dương Hồng Sơn thực sự gây bất ngờ. Hay như trong trận đấu giữa Singapore- Campuchia, hiệp 2 diện mạo người Sing hoàn toàn khác, nhất là về dấu ấn thay người với sự có mặt của Noh Alam Shah (8-phút 66). Rồi như tiền đạo Safee (10) của Malaysia, cũng gây đột biến với 2 bàn khi được tung vào sân ở hiệp2.

Còn ta 45 phút còn lại, ông Calisto đã lần lượt Quang Hải, Bảo Khanh, Vũ Phong vào. Tuy vậy, TVN vẫn không cải thiện được tình hình. Nên nhớ, đấy không phải là lần đầu tiên ông “Tô” đặt tất cả những lá bài trên sân, nhưng bất lực.

Có thể kể ra thêm những bất ổn nữa. Các phương án tiếp cận khung thành đối phương, hay khả năng chuyển hoá các cơ hội thành bàn, điều mà chúng ta tin đã ổn, nhưng hóa ra không phải.

Thật buồn và thất vọng!
 
Ngọc Hòa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm