Hạ Myanmar 3-0, Indonesia khởi động hoàn hảo cho AFF Cup 2008

05/12/2008 21:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Hoàn hảo. Đó là những gì người ta có thể nói về màn đề pa của đội chủ nhà Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2008 trước Myanmar tối nay.
 
Thắng Myanmar 3-0, Indonesia khởi đầu hoàn hảo ở AFF Cup 2008
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, cả đội chủ nhà Indonesia lẫn đội khách Myanmar đều nhập cuộc với nhịp độ khẩn trương, nhất là các cầu thủ chủ nhà. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội chủ nhà Indonesia ở phút thứ 8 khi tiền vệ Astaman sút phạt hiểm hóc đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành Myanmar. Sau tình huống này, Indonesia vẫn tiếp tục là đội chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn với những pha tấn công và phản công ở tốc độ cao và khá nhịp nhàng.
 
Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng các học trò HLV Benny Dollo cũng đã có được điều họ mong đợi: bàn thắng. Phút 25 của trận đấu, từ một pha lên bóng tốc độ, tiền đạo Budi Sudarsono dẫn bóng xâm nhập vòng cấm Myanmar rồi ngoặt bóng khéo léo trước sự đeo bám của 2 hậu vệ chủ nhà trước khi tung ra cú sút kỹ thuật vào góc xa hạ gục thủ môn Aung Aung Oo của Myanmar. Được giải phóng về tâm lý sau bàn mở tỷ số của Sudarsono, Indonesia càng chơi hưng phấn hơn và chỉ 3 phút sau đội bóng áo Đỏ đã nhân đôi cách biệt bằng pha xoay người sút bóng rất đẹp mắt của tiền vệ Firman Utina.  2-0 là tỷ số của hiệp 1.
 
Ngay đầu hiệp 2, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Myanmar khi tiền đạo Bambang Pamungkas của Indonesia sút phạt kỹ thuật buộc thủ môn Aung Aung Oo phải tung người hết cỡ đẩy bóng ra để cứu thua. Sau tính huống nguy hiểm nói trên, Bambang tiếp tục đe dọa khung thành Myanmar trong nhiều tình huống nguy hiểm khác và một trong những tình huống như thế đã mang lại bàn thắng ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Indonesia. 
 
Đây là màn khởi động hoàn hảo của các học trò HLV Benny Dollo ở AFF Suzuki Cup 2008. Indonesia đã chính thức gửi thông điệp "chiến tranh" tới Singapore,  ĐKVĐ  AFF Cup và cũng là đối thủ lớn nhất của họ ở bảng A. Với Myanmar, thất bại này sẽ khiến cơ hội đi tiếp của các học trò HLV Falopa trở nên mong manh hơn rất nhiều khi trước mắt họ còn trận đấu đầy khó khăn với Singapore.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm