Chưa đá, Adriano đối mặt án phạt kỷ luật

21/08/2010 10:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trước trận tranh siêu cúp, không ít người háo hức chờ mong vào ngày về sân Giuseppe Meazza của Adriano. Nhưng rồi, sẽ không có một “Hoàng đế” trở về theo đúng nghĩa chờ đợi khi cựu cầu thủ Inter nhiều khả năng sẽ phải làm khán giả vì thói vô kỉ luật của mình.

Tiền đạo người Brazil đến sân tập muộn trong tình trạng uể oải và không thể hiện sự nhiệt tình với các bài tập mà Claudio Ranieri yêu cầu. Với một người luôn nổi tiếng là nghiêm khắc, “Gã thợ hàn” đã tỏ ra giận dữ với hành động vô kỉ luật này. “Hãy tỉnh ngủ, khẩn trương hơn, nhanh hơn, tập trung hơn vào các bài tập. Trông cậu tập luyện như thể cậu không biết phải làm cái gì với trái bóng đang ở trong chân của mình”, Ranieri đã nói như gào lên ngay ở buổi tập trước thái độ có vẻ chống chế của cậu học trò mới.

Adriano vẫn chưa chừa thói ngựa chứng - Ảnh Getty

Trên thực tế, thói vô kỉ luật dường như đã ngấm vào máu của Adriano. Điều gì đã khiến Adriano tài năng phải mài đũng trên băng ghế dự bị hồi ở Inter? Điều gì đã khiến một tiền đạo lừng danh bị CLB cũ đơn phương chấm dứt hợp đồng và “đầy” về quê nhà chơi bóng? Điều gì đã khiến một “Hoàng đế” bị ghẻ lạnh với ĐTQG? Tất cả chỉ nằm ở trong 3 chữ : vô kỉ luật. Khi còn thuộc biên chế của Inter, thói ăn chơi vô độ của Adriano đã tự biến anh trở thành một con sâu rượu với những cuộc ham vui thâu đêm suốt sáng. Không thể chịu nổi, Inter chấp nhận mất tiền bồi thường hợp đồng để “thanh lý” sớm món hàng lắm tài nhiều tật này. Ngay cả khi trở về đầu quân cho Flamengo, dù đã góp công lớn đưa CLB đã mở rộng vòng tay cưu mang đến với ngôi vô địch Brazil nhưng cũng không ít lần, giới săn tin chộp được hình ảnh Adriano lui tới các hộp đêm. Chỉ có điều khi ấy, những bàn thắng đến dồn dập từ đôi chân đã khiến “Hoàng đế” khiến người ta lãng quên đi những tật xấu của anh.

Danh hiệu vua phá lưới Brazil năm 2009 (chia sẻ với Diego Tardelli) đưa Adriano đến với Roma nơi nhiều kì vọng  được đặt vào chàng trai 28 tuổi này sẽ tìm lại chính mình. Nhưng sau buổi lễ ra mắt đầy hứa hẹn cùng lời hứa “tôi sẽ trở lại tôi như ngày xưa”, Adriano đến muộn trong buổi tập đầu tiên của mùa giải mới. Lần ấy, Adriano viện lý do là hộ chiếu của con anh gặp trục trặc. Nhưng ngày hôm qua, trong buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp, Adriano lại đến tập không đúng giờ. Lý do chỉ đơn giản là “ngủ quên”.

Đương nhiên, Ranieri chẳng bao giờ chấp nhận với lý do theo kiểu trẻ con ấy. Với “gã thợ hàn”, kỉ luật là nhân tố quyết định để làm nên một đội bóng có nề nếp và quy củ. Roma đang trong quá trình kiện toàn lực lượng lẫn lối chơi để chuẩn bị cho một mùa giải khốc liệt ở phía trước. Muốn vậy, trước mắt Ranieri áp dụng những “kỉ luật thép” để đưa những cầu thủ có thói “ngựa chứng” vào khuôn khổ. Theo những thông tin từ Gazzetta dello Sport, cựu HLV của Juve dự định sẽ để Totti đá cặp Vucinic hoặc Menez trong đội hình xuất phát, điều đó cũng có nghĩa cơ hội để ra sân của “Hoàng đế” trong trận siêu cúp là gần như không còn. Đây cũng có thể là một hình phạt thích đáng cho thói “đỏng đảnh” của một kẻ lắm tài nhưng lại rất nhiều tật như Adriano.

T.Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm