Tâm sự của “Hoàng đế” Adriano: Ngày xưa ơi…

23/07/2010 14:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Mười ba tháng trước, Adriano đã chọn một trong những cách tồi tệ nhất để chạy trốn khỏi “địa ngục” Serie A, nhưng anh đã trở lại giải đấu này với một niềm hứng khởi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong màu áo của một đội bóng không phải Inter.

* Tôi sẽ là tôi của ngày xưa

Cả trăm vụ chuyển nhượng đã được thực hiện ở Serie A mùa hè 2010, nhưng cái tên nổi bật nhất cho đến lúc này vẫn là Adriano Leite Ribeiro, chàng tiền đạo “bò mộng” gia nhập AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do từ Flamengo cách đây gần hai tháng. Nổi bật không hẳn bởi anh từng là một trong những chân sút đáng sợ nhất ở Serie A, mà chủ yếu là vì động lực để anh trở lại với giải đấu từng khiến anh “ngấy đến tận cổ” mới cách đây chưa lâu. Sau hơn một năm tìm lại niềm vui sân cỏ ở Flamengo và suy ngẫm về cuộc đời, giờ đây Adriano đã tái xuất ở xứ mỳ ống với khát vọng ngập tràn.

Adriano đã trở lại Seria- Ảnh Getty
Với tôi, Roma sẽ đóng vai trò rất quan trọng” – Adriano mở lời với báo chí – “Tôi biết mình đã từng làm những điều không hay ho gì và tôi sẽ không được phép sai lầm một lần nữa. Tôi ở đây để quên đi khoảng thời gian tồi tệ ấy. Tôi luôn muốn chứng tỏ mình là một cầu thủ xuất sắc, nhưng chưa bao giờ khát khao đó lớn như lúc này. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập và cho thấy giá trị của tôi trên sân cỏ. Tôi hạnh phúc được ở Roma, tôi đã có sự lựa chọn đúng. Tôi sẽ tìm lại được phong độ xuất sắc trước đây”.


“Ngày xưa” mà Adriano nói tới là những năm tháng bùng nổ của anh ở Parma và Inter những năm 2002-2006, khi anh ghi được 60 bàn thắng Serie A và 24 bàn khác ở các giải cúp chỉ trong 4 mùa giải. Nhưng sự nghiệp của “Hoàng đế” đã đi xuống khi anh mới 24 tuổi, vì chứng trầm cảm và thói vô kỷ luật, để bất chấp Inter bách chiến bách thắng ở Italia, Adriano vẫn không tìm thấy một nửa niềm vui trên sân bóng. Tháng 4/2009, sau hai năm liền vật vờ, anh đơn phương từ bỏ Inter để về quê. Cứ tưởng anh sẽ chia tay luôn với bóng đá, nhưng nhờ Flamengo, sự nghiệp đỉnh cao của Adriano lại được nối liền.

* Thách thức mới

Quyết định trở lại Serie A trong màu áo Roma là một nỗ lực rất lớn của Adriano, thậm chí có thể xem là khá liều lĩnh trong hoàn cảnh những thói hư tật xấu rất dễ tái phạm khi gặp phải môi trường quen thuộc và chứng yếu tâm lý cũng có thể tái phát khi sức ép là không nhỏ. Ngay cả Roma cũng tiếp cận với Adriano một cách dè dặt, không đặt 100% niềm tin vào khả năng “hoàn lương” của anh. Họ đưa ra trong hợp đồng những điều khoản rất quyết liệt nhằm tránh gặp rắc rối bất cứ khi nào anh dính đến bê bối (rượu chè, đi chơi đêm, bỏ tập hay dây dưa đến tội phạm). Do đó, thách thức trên chặng đường mới của Adriano không chỉ là trên sân cỏ, trước khung thành đối phương.

Người ta tưởng “Hoàng đế” vẫn chứng nào, tật nấy khi anh vắng mặt trong ngày đầu Roma tập trung, nhưng lần này, Adriano có lý do chính đáng (hộ chiếu của con anh gặp trục trặc). Những nỗ lực của anh được thể hiện khá ấn tượng trên sân tập, nơi anh sớm trở thành một cầu thủ được giới romanista yêu mến. Hôm 15/7, Adriano đã chơi 60 phút trong trận đấu tập với đội bóng nghiệp dư Riscone di Brunico (Roma thắng 13-0) và ghi được 1 bàn thắng. Mặc dù cơ thể vẫn còn nặng nề sau 3 tháng ngồi chơi không, anh đã chơi hết mình và đóng góp không nhỏ vào lối chơi của đội.

Trong vòng một tháng tập luyện, tôi sẽ lấy lại vóc dáng bình thường và thể lực tốt. Tôi sẽ bắt đầu từ đó” – Adriano hứa hẹn. Người hâm mộ Roma đang chờ đến ngày 31/7 tới, khi Roma chơi Cúp Paris (gặp các đối thủ xứng tầm là Bordeaux, PSG và Porto) để chứng kiến bước tiến tiếp theo của Adriano.

B.V

Tất cả cho Adriano

Một trong những lý do khiến Adriano rơi vào trạng thái tâm lý bi đát và chơi sa sút ở Inter từ năm 2006 là sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimovic, người đã chiếm mất vị trí độc tôn của anh trên hàng công đội bóng áo sọc xanh-đen. Ở Roma, anh sẽ không phải lo điều ấy, trừ khi anh cố tình tưởng tượng ra. Sau khi quyết định không giữ lại Luca Toni, Roma bị khuyết một vị trí tiền đạo cắm. Cả Totti và Vucinic đều có thể đá ở đấy, thậm chí là Menez hay Baptista, nhưng họ sẽ phát huy được khả năng tốt hơn khi đá lùi xa khung thành. Tiền đạo mũi nhọn duy nhất Roma có, Okaka, thì còn quá non kinh nghiệm. Thế nên, Adriano, một trung phong cắm điển hình, chắc chắn được đảm bảo một suất ở đội hình xuất phát, trừ khi anh chơi quá tệ.

Thể hình lực lưỡng, sức càn lướt tốt và khả năng dứt điểm đa dạng cho phép Adriano hoạt động độc lập, nhưng anh cũng có thể làm tường hoặc làm chim mồi cho những đồng đội khác. Nếu Roma đá 4-2-3-1 như hiện tại, Adriano sẽ đá phía trên bộ ba Taddei-Totti-Vucinic. Nếu tình thế buộc phải chuyển sang 4-4-2 hay 4-4-1-1, sẽ chẳng có vấn đề gì cho HLV Ranieri, khi ông đưa hoặc Totti hoặc Vucinic đá hỗ trợ cho Adriano. Có thể thấy, Adriano sẽ được tạo mọi điều kiện để tỏa sáng, còn vấn đề tỏa sáng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân anh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm