Adebayor suýt bị giết, Togo có thể chia tay CAN 2010

09/01/2010 08:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010) đang có nguy cơ bị hủy bỏ sau khi xảy ra vụ tấn công của bọn khủng bố nhằm vào ĐT Togo. Theo thông tin từ AP, Togo có thể nói lời chia tay với CAN 2010 sau khi hai cầu thủ của họ bị thương trong một vụ tấn công bằng súng nhằm vào chiếc xe bus chở đội tuyển ở Angola.

Ngôi sao của Man City đồng thời là thủ quân của Togo cũng có mặt trên chuyến xe này nhưng anh may mắn không bị thương sau 30 phút bị những kẻ tấn công nã súng vào xe. Dù Adebayor thoát nạn, nhưng tài xế của chiếc xe bus đã bị bắn chết, còn hai cầu thủ Togo là hậu vệ Serge Akakpo và thủ môn Obilale Kossi đã bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Cabinda, gần biên giới Angola.



Adebayor đã may mắn không bị giết trong vụ khủng bố kinh hoàng

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, Adebayor cho biết anh và các đồng đội đang chuẩn bị rời khỏi Angola trong ngày hôm nay (9/1).  "Tôi nghĩ rằng nhiều người muốn rời khỏi đây. Tôi không nghĩ họ muốn tiếp tục ở lại đây thêm một phút nào nữa bởi họ đã nhìn thấy cái chết. Phần lớn trong số chúng tôi đang muốn về với gia đình của mình. Không ai có thể ngủ được sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra.  Họ đã phải chứng kiến các đồng đội của mình bị bắn giết". Tiền đạo của Man City cho biết trên BBC từ Angola.

Chưa hết bàng hoàng, Adebayor kể lại vụ tấn công: "Khi xe của chúng tôi lăn bánh tới Angola và đi được khoảng 5km cách biên giới , thì chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng. Chiếc xe phải dừng lại và ngay lập tức chúng tôi bị bắn trong vòng 30 phút. Đó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi. Sau đó, chúng tôi phải ở lại đó vì chiếc xe không thể di chuyển được nữa, còn tài xế đã bị giết".


"Chúng tôi vẫn đang bị sốc, và nếu tình hình an ninh không được đảm bảo, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại để rồi bị giết. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp toàn đội và đưa ra quyết định có lợi cho sự nghiệp, cuộc sống, và gia đình của chúng tôi", tiếp lời Adebayor.


Địa điểm xảy ra vụ khủng bố, tỉnh Cabinda

Akakpo, hậu vệ mới gia nhập FC Vaslui của Romania từ Auxerre hồi năm ngoái đã bị bắn 2 phát đạn  và hiện đang trong tình trạng nguy kịch vì bị mất rất  nhiều máu. Trong khi đó, thủ thành Kossi cũng bị thương khá nặng vì một viên đạn găm vào người.

Ngoài Adebayor, một cầu thủ của Premier League là Moustapha Salifou, tiền vệ của Aston Villa cũng có mặt trong vụ khủng bố kinh hoàng.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Salifou đã gọi điện về cho anh trai  Eddie ở Togo." Em vẫn ổn, nhưng em đang sốc nặng và hoàn toàn suy sụp", Salifou không giấu nổi nỗi sợ hãi.

HLV của Aston Villa, Martin O'Neill cũng chia sẻ với cậu học trò qua website của CLB. "Tôi mừng và an tâm khi biết
Salifou vẫn ổn và anh ấy không nằm trong số những người bị thương. Chúng tôi đã liên lạc với Salifou và anh ấy đã khẳng định một lần nữa rằng mình vẫn ổn, nhưng anh ấy đã sốc và cực kỳ thất vọng. Anh ấy chẳng thể nào khác trong những hoàn cảnh như thế này".

Theo lịch thi đấu, Togo sẽ có trận mở màn tại CAN 2010 với Ghana vào thứ Hai tới, nhưng với những gì đã xảy ra, nhiều khả năng Adebayor và các đồng đội sẽ rời khỏi Angola.

M.V (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm