Adebayor sắp trở lại London

18/08/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Nhưng không phải thi đấu cho Arsenal, mà cho kình địch của đội bóng này: Tottenham. Đội chủ sân White Hart Lane đang rất tự tin sẽ sớm đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo người Togo cả mùa này trong vòng 48 giờ tới.

HLV Harry Redknapp đã nhât trí được các điều khoản nguyên tắc với Manchester City và cầu thủ người Togo có thể đá trận ra mắt đội bóng mới gặp M.U ở Old Trafford tối thứ Hai tuần sau. Hai CLB đã gặp nhiều vướng mắc trong các cuộc thương lượng kéo dài nhiều tuần lễ trước khi đạt được thỏa thuận này, chủ yếu do mức lương quá cao của Adebayor. Trong thỏa thuận mới, Man City sẽ trả 85.000 bảng một tuần trong khoản tiền lương 170.000 bảng một tuần hiện tiền đạo 27 tuổi này đang nhận.

Đổi lại, Tottenham sẽ trả khoản phí 2 triệu bảng để mượn Adebayor cho đến hết mùa. Chủ tịch Spurs Daniel Levy cũng đưa vào hợp đồng một điều khoản cho phép Tottenham mua đứt chân sút người Togo với giá 12 triệu bảng vào cuối mùa tùy theo phong độ của anh và yêu cầu của HLV Harry Redknapp.

Adebayor (áo sáng) và Corluka sắp trở thành đồng đội- Ảnh Getty

Sau khi Real Madrid chính thức xác nhận họ không muốn có cựu tiền đạo của Arsenal, Adebayor đã khẳng định anh muốn được rời Etihad để đến White Hart Lane, bất chấp sự quan tâm của một số CLB Pháp như PSG và Marseille. HLV Man City Roberto Mancini đã không cho Adebayor tham gia các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới của Man City. Chiến lược gia người Italia cũng khẳng định cầu thủ đến Etihad dưới thời người tiền nhiệm Mark Hughes của ông 2 năm trước sẽ không có tên trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ tham dự Premier League mùa này. Danh sách nói trên phải được chốt sau kỳ chuyển nhượng.

Việc chào đón Adebayor sau khi đã bán tiền đạo người Ireland Robbie Keane cho CLB Mỹ Los Angeles Galaxy với giá 2,2 triệu bảng sẽ giúp Spurs tiếp tục sắp xếp lại hàng tiền đạo. Levy giờ sẽ cân nhắc việc để Peter Crouch ra đi với một lời đề nghị có thể từ Stoke. Hàng công của Tottenham mùa trước, bao gồm Jermain Defoe, Roman Pavlyuchenko và Crouch, chỉ ghi được 18 bàn ở Premier League mùa trước và rõ ràng Spurs cần thêm hỏa lực nếu muốn tiếp tục đua tranh một suất dự Champions League mùa này.

Giải pháp tốt nhất của Redknapp

Trong chuyến du đấu ở Nam Phi, Redknapp từng khẳng định ông muốn có Adebayor. “Chủ tịch (Levy) đã trao đổi về việc đó. Anh ấy (Adebayor) đã được nhắc tên. Chúng tôi đã trao đổi về khả năng mượn anh ấy và nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi muốn đưa anh ấy đến CLB”, HLV 64 tuổi từng đưa Spurs tham dự lần đầu và gây ấn tượng mạnh ở Champions League mùa trước, nói.

Trong tình hình hiện giờ, Adebayor có lẽ là giải pháp tốt nhất mà Redknapp có thể nghĩ đến. Đến giờ Spurs vẫn chưa bán đi cầu thủ quan trọng nào, bao gồm Luka Modric, đang được Chelsea theo đuổi ráo riết với đề nghị sắp tới có thể là 30 triệu bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân White Hart Lane cũng không có đủ ngân sách chuyển nhượng cho các hợp đồng ngôi sao. Adebayor, với khoản phí cho mượn đã được bù đắp bằng việc bán đi Keane, tiền lương được Man City chia sẻ một nửa và trám đúng vào khoản lương mà tiền đạo người Ireland ở White Hart Lane, coi như Tottenham đã có một chân sút đẳng cấp, quen thuộc với giải Ngoại hạng và ở độ chín mà không tốn xu nào.

Nhiều người có thể không thích lối chơi của Adebayor, không ít CĐV áo trắng có thể cũng không hài lòng bởi chân sút người Togo từng là một trụ cột của kình địch Arsenal, nhưng công bằng mà nói, Adebayor có lẽ hay hơn bất cứ tiền đạo nào ở White Hart Lane lúc này. Cao to, có thể đá trung phong cắm, xử lý bóng bước một nhanh nhẹn, có thể sút, có thể đánh đầu và biết cách ghi bàn, đó là những gì Redknapp cần cho hàng công đã chơi quá thất vọng của ông.

Hải Minh


Nhiều tên tuổi, ít bàn thắng (tính tại Premier League)

Peter Crouch, 30 tuổi Quốc tịch: Anh 29 trận, ghi 4 bàn

Jermain Defoe, 28 tuổi Quốc tịch: Anh 22 trận, ghi 4 bàn

Robbie Keane, 31 tuổi Quốc tịch: Ireland 7 trận, ghi 0 bàn

Roman Pavlyuchenko, 30 tuổi Quốc tịch: Nga 28 trận, ghi 10 bàn

Giovani dos Santos, 22 tuổi Quốc tịch: Mexico 3 trận, ghi 0 bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm