‘Ác quỷ’ ung thư & cuộc chiến ngoài sân cỏ của HLV, cầu thủ

26/04/2014 11:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Số phận đẩy họ vào cuộc chiến cam go đó và đa số kết thúc trong bi thương. Họ phải viết tiếp giấc mơ còn dang dở nơi thiên đường. Trong làng túc cầu, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như cựu HLV Barcelona, Tito Vilanova.

Dylan Tombides


Dylan Tombides "khoe" vết mổ dài nơi bụng

Ngày 18 tháng 4 vừa qua, bóng đá Anh đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cầu thủ trẻ Dylan Tombides, thuộc biên chế của CLB West Ham và đội U23 Australia. Dylan Tombides đã qua đời trên giường bệnh, bất chấp những nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ trong một thời gian dài. Tài năng trẻ 20 tuổi bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư tinh hoàn trong quãng thời gian tham dự VCK World Cup U17 thế giới diễn ra tại Mexico vào năm 2011.

Luis Aragones


Ngày 1/2/2014, cựu HLV Luis Aragones, người cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, đã qua đời ở tuổi 75 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu. HLV Lius Aragones là người giúp Tây Ban Nha kết thúc 44 năm chờ đợi danh hiệu quốc tế bằng chức vô địch EURO 2008, mở đầu kỷ nguyên vàng cho đội bóng xứ sở đấu bò. Ông được coi là “kiến trúc sư” đầu tiên cho chuỗi thắng lợi của ĐT Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của “Nhà hiền triết” vùng Hortaleza: “Aragones là HLV mở ra thành công huy hoàng trên đấu trường thế giới cho đội tuyển quốc gia. Sự ra đi của ông là cú sốc với tất cả chúng ta”.

Stefano Borgonovo


Stefano Borgonovo luôn mong muốn được người thân đưa tới sân

Tháng 6 năm 2013, cựu tiền đạo Stefano Borgonovo của Milan, Fiorentina và Udinese qua đời ở tuổi 49 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ALS. Bệnh thoái hóa thần kinh vận động một bên (ALS) - là căn bệnh khiến cho các tế bào thần kinh vận động của con người bị tê liệt và khi đã mắc bệnh, người bệnh sẽ phải gắn đời mình với xe đẩy. Borgonovo mắc phải căn bệnh quái ác từ năm 2008 và trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống lại bệnh ALS khi ông công khai tình hình bệnh tật của mình. Sau đó, một trận đấu được tổ chức bởi 2 CLB cũ của Borgonovo là AC Milan và Fiorentina, và một quỹ mang tên tiền đạo sinh năm 1964 đã được thành lập nhằm giúp ông chiến đấu chống lại bệnh tật cũng như giúp cộng đồng nâng cao nhận thức. Dù vậy, tinh thần can trường cũng không thể giúp cựu danh thủ người Italia chiến thắng được căn bệnh ALS, vốn chỉ có 10% người mắc bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ông về với Chúa ở tuổi 49 vì cơ xơ cứng và bị teo dần, các khớp xương thoái hóa khiến cho sức khỏe bị bào mòn trong nhiều năm liên tục.

Wayne Harrison


Trong sự nghiệp bóng đá, Wayne Harrison được biết đến là một trong những cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới khi gia nhập CLB Liverpool vào năm 1985. Để có được tiền đạo Wayne Harrison, CLB Liverpool khi ấy đã phải chi tới 250.000 bảng để sở hữu tài năng khi đó mới 17 tuổi này. Trước khi chuyển đến thi đấu cho Liverpool, Wayne Harrison từng ra mắt cho CLB Oldham khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của Harrison đã bị giảm sút sau thời gian bị CLB cho mượn và liên tục dính chấn thương nghiêm trọng , thậm chí có thời gian chấn thương còn đe dọa cả mạng sống của anh. Harrison đã phải trải qua 23 lần phẫu thuật vì chấn thương. Mặc dù còn đam mê với trái bóng trong nhưng Harrison đã quyết định từ giã sự nghiệp vào năm 1991. Sau khi nghỉ hưu, cầu thủ này đã được các bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư tuyến tụy. Sau một thời gian dài điều trị, ông đã không qua khỏi và mất đúng ngày Giáng sinh năm ngoái ở tuổi 46.

Miki Roque


Mike khóc khi phải chia tay đội bóng. Anh ra đi khi chưa đầy 24 tuổi

Miki Roque, cầu thủ trẻ từng được ra mắt Champions League ở Liverpool ra đi đột ngột vào ngày 24/6/2012. Cách đó gần 1 năm, trong một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường, các bác sỹ của Real Betis phát hiện Miki Roque mắc chứng ung thư xương chậu. Không lâu sau đó, Miki đã phải lên bàn mổ để cắt bỏ những tế bào gây bệnh. Để có tiền chi trả cho các đợt phẫu thuật, Real Betis đã phải kêu gọi sự giúp đỡ từ các CĐV bằng cách bán các tấm băng đeo tay. Tuy nhiên, dù được các bác sỹ hết lòng cứu chữa, Miki Roque vẫn không thể chiến thắng được bệnh tật. Anh ra đi khi chưa đầy 24 tuổi.

Gary Ablett


Vợ chia sẻ hình ảnh chống chọi với bệnh ung thư máu của Gary Ablett

Ngay ngày 1/1/2012, cựu cầu thủ Liverpool Gary Ablett đã qua đời ở tuổi 46 vì căn bệnh ung thư máu. Anh ra đi chỉ 16 tháng sau khi phát hiện ra bệnh. Gary Ablett chính là người hiếm hoi từng khoác áo cả Liverpool và Everton và giành Cup FA cùng hai CLB này. Sau khi giải nghệ, Gary chuyển sang công tác huấn luyện ở học viện bóng đá trẻ Everton và Liverpool. Ngoài ra, Gary Ablett cũng từng có thời gian chỉ đạo CLB Stockport County ở hạng Năm tại Anh.

Eric Abidal


Tuyển thủ Pháp được chuẩn đoán có một khối u ở lá gan vào năm 2011 khi còn chơi cho Barcelona. Anh phải trải qua ca phẫu thuật cấy ghép gan 1 năm sau đó. Đồng đội cũ tại Barca Dani Alves là người đã hiến tặng anh lá gan trong ca phẫu thuật cấy ghép. Abidal đã hồi phục kì diệu khi chỉ 12 tháng sau khi tiến hành phẫu thuật, anh đã quay trở lại sân cỏ. Tuy vậy, cầu thủ trở lại AS Monaco hồi đầu mùa giải tiết lộ anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi căn bệnh này và lo sợ một ngày nào đó, nó sẽ trở lại:“Mỗi tháng tôi đều đi kiểm tra định kì và mỗi lần như vậy, tôi đều sợ nó (bệnh ung thư) sẽ trở lại”.

Brian Laudrup


Tháng 9 năm 2010, Brian Laudrup, ngôi sao của tuyển Đan Mạch những năm 80 - 90 của thế kỷ trước đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch. Cầu thủ từng khoác áo Fiorentina, Bayern Munich, AC Milan và Chelsea đã tỏ ra rất thất vọng sau khi được các bác sĩ thông báo về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, sau đó Brian Laudrup đã tỏ ra bản lĩnh hơn và hạ quyết tâm chiến đấu với bệnh tật đến cùng. “Tôi đã bị bất ngờ bởi kết luận từ các bác sĩ. Nhưng tôi cũng biết sẽ có một cuộc đấu tranh cam go đang đợi tôi phía trước, một trận đấu mà tôi phải thắng”, Brian cho biết. “May là bác sĩ luôn tận tâm và biết cách động viên tôi. Giờ đây tôi mong mình vượt qua được nỗi sợ hãi, đồng thời cùng người thân bạn bè hưởng thu những tháng ngày vui vẻ bởi mỗi phút được ở bên nhau đều đáng quý”.

Bobby Robson


Sir Bobby Robson trong một lần tới sân cỏ bằng xe lăn

Sáng ngày 31/7/2009, huyền thoại bóng đá Anh, Sir Bobby Robson đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76 trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Sự nghiệp huy hoàng nhưng những năm cuối đời của Bobby Robson phải kết thúc trong đau đớn. Ông phát hiện mình bị ung thư phổi từ năm 1992, đã chống chọi và cầm cự với căn bệnh hiểm nghèo này trong suốt 17 năm. Ông đã trải qua tới 5 cuộc phẫu thuật để có thể duy trì được sự sống của mình tuy nhiên do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hóa chất trị liệu cũng như gánh nặng tuổi tác đã khiến cho sức khỏe của huyền thoại bóng đá Anh dần yếu đi. Ông ra đi trong một buổi sáng yên bình tại nhà riêng, với vợ và toàn thể gia đình ở cạnh bên.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm