AC Milan: Witsel hòa nhập thế nào dưới tay Mihajlovic?

11/07/2015 14:32 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Carlos Bacca, Milan sắp đón thêm một tên tuổi nữa là tiền vệ Axel Witsel của Zenit St Petersburg. Milan sẵn sàng chi 20 triệu euro.

Hè 2012, Zenit đã khiến nhiều ông lớn châu Âu phải tiếc rẻ khi một tay gom về bộ đôi Hulk (từ Porto) và Witsel (từ Benfica), tổng giá trị là 80 triệu euro. Ngày đó, Witsel là ngôi sao lớn nhất của Benfica sau thời của Angel Di Maria và Fabio Coentrao. Anh đến Bồ Đào Nha từ Standard Liege, và ít ai còn nhớ là từ ngày còn trên đất Bỉ, Witsel đã là mục tiêu của Milan. Cho dù: “Cậu có biết gì về Milan không? Không, tôi chẳng biết gì cả,” Witsel năm 22 tuổi trả lời.

Witsel đến Milan vì Champions League?

Nhưng ít ra, Witsel có kiến thức cơ bản về bóng đá Italy: “Zenit vừa thắng Sparta 5-0. Họ đã chơi rất tốt, đặc biệt tốt về chiến thuật. Tôi nghĩ lý do là chúng ta có một HLV người Italy. Người Italy chú trọng rất nhiều về phòng ngự”, anh chia sẻ trong ngày đầu tiên khoác áo Zenit.

Witsel rất có duyên với các danh hiệu. Anh đã giành 2 chức VĐQG cùng Standard Liege, 1 League Cup BĐN cùng Benfica và vô địch Ngoại hạng Nga cùng Zenit vào mùa trước. Các tân binh Bacca và Luiz Adriano của Milan đều là những người có duyên tương tự. Nói ví von, nếu Sinisa Mihajlovic muốn xây dựng Milan trên nền tảng những nhà vô địch, ông đang đi đúng con đường.

“Lời đề nghị của Milan không hấp dẫn, nhưng sự nhiệt thành của họ đã thuyết phục được Witsel, bất chấp việc không được chơi ở Champions League”, kênh Antenna 3 dẫn lời đại diện của cầu thủ Bỉ.  

Năm 2012, Witsel đến Zenit cũng vì muốn thi đấu tại Champions League. Nhưng trong 4 mùa giải anh góp mặt, Zenit chưa từng tiến sâu hơn vòng 1/8. Mùa 2012-2013, họ bị loại vì chỉ đứng thứ ba Bảng C (7 điểm), xếp sau chính Milan (8 điểm).

Thành tích đó không phải để so sánh khả năng của 2 đội vì mùa trước, Milan không được chơi Champions League và mùa giải tới tiếp tục vắng mặt tại đấu trường này. Vậy lý do vì sao Witsel muốn đến Milan? Đơn thuần là đổi áo, đổi vận ở Champions League? Trong một chia sẻ mới đây, HLV Unai Emery của Sevilla ví von: “Milan như gã khổng lồ ngủ quên sắp thức giấc”.

Giờ trông vào Mihajlovic

Các CĐV Milan dường như đang choáng váng vì dồn dập các tin vui và những tân binh chất lượng. Họ quên mất tân binh đến Milanello sớm nhất: HLV Sinisa Mihajlovic.

Nếu Clarence Seedorf và Filippo Inzaghi là sự bấu víu dĩ vãng, thì bổ nhiệm Mihajlovic là lựa chọn vì kinh nghiệm huấn luyện và đam mê nghề nghiệp đã được kiểm chứng.

Mihajlovic đang may mắn vì Milan của ông được cưng chiều hơn. Nhưng HLV người Serbia cũng làm một động tác quan trọng không kém: Thanh lý đám tàn binh. Lần lượt những Daniele Bonera, Sulley Muntari, Valter Birsa… đã ra đi. Carlos Bacca, Luiz Adriano, Andrea Bertolacci đã đến. Hàng thủ đang hướng đến Alessio Romagnoli của Roma.

Philippe Mexes được gia hạn hợp đồng không phải do chủ ý của ông, nhưng trường hợp của Nigel De Jong thì ngược lại. Tiền vệ người Hà Lan được cho là “bản sao thời hiện đại” của Mihajlovic, là người hiếm hoi chơi tốt trong 2 mùa tệ hại vừa qua của Milan.

Người “hưởng lợi” tiếp theo là M'Baye Niang. Anh vừa được Mihajlovic gia hạn hợp đồng đến năm 2019. Niang thuyết phục Mihajlovic vì phong độ trong quãng thời gian thi đấu cho Genoa, kình địch của Samporia, đội bóng ông dẫn dắt 2 mùa trước.

Nội bộ Milan đã thay đổi rất nhanh dưới thời Mihajlovic. Không còn Seedoft và Inzaghi, những vị tướng luôn bị bộ hạ coi thường. Khoảng trống người lãnh đạo được lấp đầy và không còn chỗ cho sự thoải mái, lờn mặt. Với Mihajlovic, kỷ luật các buổi tập đã được siết chặt. Đó là nơi “không được phép mắc sai lầm trong tập luyện” và “các anh phải luôn luôn tích cực”. “Tôi muốn mang bộ mặt đáng sợ của Milan quay lại”, ông tuyên bố.

1 Witsel giành ít nhất 1 danh hiệu ở mỗi CLB chuyên nghiệp anh từng thi đấu.

1 Witsel chỉ mới có 1 bàn cho ĐTQG Bỉ trong 4 năm qua. Chỉ 1/5 bàn của anh cho đội tuyển không đến từ các trận giao hữu quốc tế

28 Khi vừa đến Zenit, Witsel được quyền chọn một trong các số áo 26, 27 và 28. Anh chọn số 28 theo ngày sinh của cha mình, 28/5.


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm