AC Milan: 'Tuổi 30' của Luka Modric

16/09/2025 06:17 GMT+7 | Italy

Luka Modric bước sang tuổi 40 vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, nhưng trên sân cỏ, anh vẫn đang thi đấu như thể mình chỉ vừa bước qua tuổi 30.

"Cây trường sinh" của bóng đá thế giới vừa ghi bàn thắng duy nhất giúp AC Milan đánh bại đối thủ khó chơi Bologna 1-0 ở vòng 3 Serie A, một lần nữa chứng minh rằng với anh, tuổi tác thực sự chỉ là một con số. Với cú dứt điểm chìm trên vạch 16m50 sau đường kiến tạo của Saelemaekers, Modric không chỉ ghi bàn đầu tiên cho Milan, mà còn lập tức phá kỷ lục tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn ở Serie A lúc 40 tuổi + 5 ngày vốn thuộc về Nils Liedholm (38 tuổi, 169 ngày), khi ông ghi bàn cho Milan trước Inter năm 1961.

Trong buổi lễ sinh nhật đơn giản được tổ chức tại trại tập Milanello, Modric đã chỉ vào con số 4 trên chiếc bánh sinh nhật và cười vui rằng nó không chuẩn, mà phải là số 3. Đúng thế thật. Bất chấp đã 40 tuổi và dấu thời gian đã hiện rõ trên gương mặt, anh vẫn cho thấy năng lượng dồi dào như bất kỳ đồng đội nào, trong khi mang đến một chất lượng chơi bóng đặc biệt cao. Anh đã chơi trọn vẹn 2/3 trận đầu mùa của Milan với tổng cộng 254 phút (chưa tính bù giờ), thuộc nhóm những người thi đấu nhiều nhất đội.

Trận thắng Bologna là một màn trình diễn bậc thầy của "Thánh Lukita". Anh không chỉ ghi bàn quyết định, mà còn là linh hồn trong mọi đường lên bóng của Milan. Anh là người chạm bóng nhiều nhất (66 lần), có 37 đường chuyền thành công (chính xác 85%), thắng 6/7 pha tranh chấp tay đôi. Đáng kinh ngạc hơn, anh cũng là người tắc bóng thành công nhiều nhất (4 lần, tỷ lệ 100%) và thu hồi bóng nhiều nhất (9 lần). Đó là thứ công việc thầm lặng của một người thủ lĩnh thực thụ, người lấy mình làm gương để kéo cả đội bóng tiến lên.

AC Milan: “Tuổi 30” của Luka Modric - Ảnh 1.

Modric vẫn tỏ ra sung sức và đẳng cấp ở tuổi 40

Với việc vừa trải qua cách mạng nhân sự quá rầm rộ (15 trong số 26 cầu thủ đội 1 mùa trước đã ra đi), một Milan mới mẻ của tân HLV Max Allegri rõ ràng sẽ phải nhờ cậy rất nhiều vào đội ngũ cầu thủ mới đến. Tuy nhiên, cho đến giờ, sau 1 tháng bóng lăn, mới chỉ có Modric chứng tỏ dấu ấn. Điều đó cho thấy đẳng cấp vượt trội và vai trò thủ lĩnh không thể thay thế của anh, đồng thời khẳng định việc HLV Allegri quyết định đặt niềm tin vào anh ở vị trí đầu não của đội bóng là hoàn toàn chính xác. Dù vậy, các tân binh khác cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Adrien Rabiot đã có trận ra mắt tốt dù chỉ vừa đặt chân đến Milan được 3 ngày, trung vệ trẻ Koni De Winter đã được cho thử sức và tiền đạo Christopher Nkunku cũng tỏ ra đầy hứa hẹn chỉ với ít phút trình làng.

Chiến thắng 1-0 trước Bologna là kiểu trận đấu in đậm dấu ấn của Allegri. Milan đã chơi một thứ bóng đá thực dụng, cầm bóng rất ít (chỉ 37% so với 63% của đối thủ) nhưng lại hiệu quả hơn hẳn, tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Nếu không bị cột dọc từ chối tới 4 lần, tỷ số chắc chắn đã không dừng lại ở 1-0. Đồng thời, hàng thủ tỏ ra vững chãi, bất chấp có xáo trộn mạnh với chấn thương của trung vệ Strahinja Pavlovic và thủ môn Mike Maignan. Trong hiệp 2, Milan hầu như không cho Bologna cơ hội ghi bàn nào.

Vẫn còn đó những vết gợn, như phong độ và tâm lý đáng lo ngại của chân sút chủ lực Santiago Gimenez hay chấn thương bắp chân rất đáng lo của thủ thành Mike Maignan. Nhưng nhìn chung, Milan đang cho thấy những tín hiệu rất tốt, đặc biệt là khi họ có một Modric chơi bóng với sự thanh thoát, bền bỉ và đẳng cấp như thể anh vẫn đang ở tuổi 30.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm