AC Milan: Không tăng viện, chớ mong Scudetto

11/01/2023 16:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan vẫn đang đua Scudetto, phong độ không thua kém là mấy so với cùng kỳ mùa trước, nhưng niềm tin dành cho họ đang lung lay. Cơ hội bảo vệ danh hiệu của họ đang giảm dần, không chỉ vì Napoli quá hay và Juventus dần trở nên đáng sợ.

Những hạn chế của Milan mùa này không phải đợi đến trận hòa Roma 2-2 vừa qua mới lộ ra, mà kết quả hòa như thua đó chỉ nhấn mạnh thêm sự thật rằng Milan không còn thể hiện được hình bóng nhà vô địch. Hàng thủ hay nhất Serie A mùa trước đang dễ bị tổn thương hơn lúc nào hết.

Không còn nữa, những hòn đá tảng

Trên thực tế, Milan đang không thua kém là bao so với cùng kỳ mùa giải trước. Sau 17 trận Serie A mùa 2021-22, Milan có 39 điểm, ghi 36 bàn, thủng lưới 19 bàn. Hiện tại, sau 17 trận mùa này, họ giành 37 điểm (2 điểm ít hơn chính là 2 điểm đánh rơi trước Roma), ghi 33 bàn và để lọt lưới 18 bàn. Do đó, nếu nhìn theo hướng tích cực, thầy trò HLV Pioli hoàn toàn có thể tái hiện màn bứt phá ở nửa sau mùa giải để lật ngược thế cờ. Nhất là khi họ sắp đón sự tái xuất sau chấn thương của thủ lĩnh Ibrahimovic, người có vai trò rất quan trọng về mặt tinh thần.

Nhưng một thực tế rõ ràng hơn, là Milan đang suy thoái trông thấy về khả năng phòng ngự. Ở đây, không thể đem phong độ nửa đầu mùa trước để so sánh, bởi một khi Milan đã lên ngôi nhờ hàng thủ chơi cực kỳ hay ở đoạn cuối mùa, thì họ không được phép suy thoái đến mức như vậy. Tính từ vòng 18 mùa trước, Milan chỉ để thủng lưới 12 bàn trong 21 trận, trong đó chỉ 2 bàn ở 10 trận cuối cùng. 38 trận mùa trước, Milan giữ sạch lưới đến 18 trận. 17 trận đã qua mùa này, họ chỉ có 4 lần làm được điều đó (trước Bologna, Sassuolo, Juventus, Cremonese). Những hàng công kém cỏi như Sampdoria (8 bàn/17 trận), Verona (15 bàn/17 trận), Empoli (15 bàn/17 trận), Spezia (16 bàn/17 trận) cũng sút được vào lưới Milan. Torino (18 bàn/17 trận) và Roma (21 bàn/17 trận) thậm chí ghi được 2 bàn.

Sự vắng mặt của thủ môn số 1 Mike Maignan (chỉ chơi được 7 trận Serie A mùa này) là một nguyên nhân. Người đóng thế Tatarusanu chơi không tệ, nhưng anh không có khả năng điều chỉnh hàng thủ và liên lạc với các trung vệ như Maignan, đặc biệt trong bố trí phòng ngự bóng chết. Không Maignan, càng thấy rõ sự xuống cấp của bộ đôi Tomori - Kalulu, những người đã mắc lỗi ở trận hòa Roma. Tomori mùa này thua kém hẳn so với bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi anh gia nhập Milan, Kalulu ổn định hơn, nhưng cũng không còn xuất sắc như giai đoạn cuối mùa trước.

AC Milan: Không tăng viện, chớ mong Scudetto - Ảnh 1.

Cặp trung vệ thép Tomori - Kalulu đã không còn giữ được sự chắc chắn như họ đã từng

 Không tăng viện, không Scudetto

Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến ảnh hưởng quá lớn bởi sự ra đi của Franck Kessie, chiếc máy thu hồi bóng quá hiệu quả phía trước hàng thủ. Người có phong cách chơi giống với Kessie nhất là Bakayoko thì không được sử dụng vì vấn đề ngoài sân cỏ, khiến Milan mất hoàn toàn một tấm khiên vững chãi. Bennacer và Tonali vẫn chơi rất cố gắng và hiệu quả, nhưng họ không thể khỏa lấp được khoảng trống Kessie. Milan, vì đã dồn hết tiền vào De Ketelaere để mong cải thiện hàng công, đã bỏ qua nhiệm vụ thiết yếu nơi tuyến giữa và phải nhận hậu quả. Những sự bổ sung rẻ tiền như Vranckx, Adli chỉ mang tính vá víu tạm bợ.

Nói đến những cái tên ấy là nói đến một kỳ chuyển nhượng Hè 2022 hoàn toàn thất bại của Milan. Từ đắt như De Ketelaere đến rẻ như Vrankx, Thiaw hay Adli, đến thậm chí miễn phí như Origi, tất cả đều coi như chưa đóng góp được gì vào công cuộc bảo vệ danh hiệu của Rossoneri. Vẫn là những người hùng cũ gồng gánh cho đội đương kim vô địch, trong đó đa phần đã rất mệt mỏi rồi.

Lên đỉnh cao đã khó, ở trên đỉnh cao còn khó hơn. Trớ trêu thay, Milan đang cố gắng làm cái điều khó hơn ấy bằng một đội ngũ đã sứt mẻ và suy yếu đi rất nhiều. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nhất là khi Milan mùa này còn phải chinh chiến ở Champions League, giải đấu họ cũng đặt mục tiêu đi sâu. Tăng cường nhân sự chất lượng cao cho tuyến giữa và cả hàng công (khi Origi và Rebic coi như đã phế) là điều bắt buộc.

Nhưng tăng viện bằng cách nào, khi Milan không có tiền? 

Cúp Italy: Milan - Torino (03h00, 12/1)

Trước trận hòa thất vọng với Roma, thì trận tệ nhất của Milan là thất bại 1-2 trên sân Torino ở vòng 12 Serie A, diễn ra hôm 31/10/2022. Đó là thời điểm Milan đang thăng hoa với 2 trận liên tiếp ghi 4 bàn, nhưng không ngờ lại tỏ ra yếu đuối trước Torino, đội mùa này cũng mất nhiều trụ cột. Tái ngộ ở vòng 1/8 Cúp Italy đêm nay là cơ hội để Milan "trả nợ". Tuy vậy, cũng chưa chắc Milan đã thiết tha với giải đấu này. Mùa trước, họ chơi rất cố gắng và lọt vào tới bán kết, nhưng khi đó, họ cần một danh hiệu để khẳng định sự trở lại. Họ thất bại tại bán kết, nhưng lại có Scudetto, danh hiệu cao quý hơn rất nhiều. Nên không loại trừ khả năng Milan sẽ chơi với tâm lý "được tới đâu, hay tới đó", không quá gắng sức. Serie A và Champions League mới cần được ưu tiên hơn, nhất là khi lực lượng của họ đang rất mong manh.


 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm