Từ váy cưới của Taylor Swift đến các loạt phim đình đám hay số phận Labubu, đây là 9 dự đoán về văn hóa đại chúng năm 2026.
Một năm mới bắt đầu, và 12 tháng đầy những sắc màu văn hoá cũng đang đến. Đâu sẽ là những xu hướng thống trị? Hay đơn giản là mặc gì cho hợp mốt? Dưới đây là những dự đoán từ tạp chí uy tín The Age.
Kỷ nguyên cô dâu của Taylor Swift
Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu siêu sao nhạc pop Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce kết hôn vào năm 2026 - dù sao thì họ cũng đã đính hôn rồi. Nhưng điều mà chưa ai biết - cho đến nay - là Swift sẽ mặc gì.
Có điều, chắc chắn là dù cô mặc gì, nó cũng khiến mạng xã hội dậy sóng. Cổ điển, hiện đại, ren, satin - không quan trọng, mọi người sẽ mổ xẻ tới từng chi tiết. Swift sẽ bị cho là mặc quá an toàn hoặc quá lập dị hay “cố gắng quá mức”,…
Mạng xã hội từng phát cuồng vì chiếc nhẫn đính hôn của Swift, vậy nên, chắc chắn họ cũng sẽ phát cuồng vì váy cưới của cô.

Nhẫn đính hôn của Swift khiến dân tình phát cuồng một thời gian dài
Euphoria trở thành The Idol?
Quá nhiều điều đã xảy ra kể từ mùa thứ 2 của Euphoria. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2022, các ngôi sao không chỉ trưởng thành mà còn trở nên vô cùng nổi tiếng (chỉ cần nhìn Zendaya, Jacob Elordi và Sydney Sweeney). Năng lượng xung quanh họ do đó đã thay đổi quá nhiều, khiến nó không còn giống như Euphoria được yêu thích ngày xưa nữa.

Elordi trong vai Nate, cùng với Alex Demie trong vai Maddy, trong mùa thứ 2 của Euphoria
Họ đã già dặn đến mức nhà sáng tạo Sam Levinson phải chuyển mùa thứ 3 sang tương lai, nhưng Euphoria mà thiếu trường trung học thì còn gì là Euphoria nữa? Rồi, tất nhiên, còn có cái chết của diễn viên Angus Cloud vào năm 2023, điều chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến mùa sắp tới.
Tất cả những điều này cho thấy Levinson có thể đang đối mặt với việc lặp lại kịch bản của The Idol - series từng rất gây tranh cãi của Levinson.
Thời đại của TikTok đã kết thúc?
Người Australia dưới 16 tuổi không còn được phép truy cập TikTok một cách hợp pháp nữa. Nền tảng này đã bán một phần hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho một liên minh bao gồm công ty Oracle của Larry Ellison. Những người nổi tiếng do AI tạo ra đang khiến người dùng ngày càng mất lòng tin vào bất cứ điều gì họ thấy trên mạng.
Tất cả những yếu tố này, cùng với sự "suy thoái trí tuệ" nói chung, đã được bàn luận rất nhiều trong năm nay, có thể dẫn đến việc mọi người đồng loạt rời bỏ TikTok. Các nền tảng thay thế như Lemon8 (sự kết hợp giữa Instagram và Pinterest) và Coverstar (về cơ bản là một TikTok dành cho thế hệ Alpha) có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống này.
Quay trở lại với các phương tiện vật lý
Cạnh tranh khốc liệt giữa Netflix/Paramount/Warner Bros, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với phim nghệ thuật và phim độc lập, có thể thúc đẩy sự trở lại của các phương tiện vật lý.

Các sản phẩm vật lý sẽ trỗi dậy?
Nhiều người lo ngại rằng việc Netflix có khả năng sở hữu Warner Bros có thể đe dọa tương lai của điện ảnh, làm giảm số lượng phim được chiếu rạp và có thể làm đảo lộn giá gói cước.
Và trong lĩnh vực âm nhạc, ngày càng có nhiều lo ngại về mức tiền bản quyền thấp mà Spotify và các dịch vụ phát trực tuyến khác trả cho các nhạc sĩ, cùng với sự gia tăng nội dung do AI tạo ra. Vì vậy, cuộc nổi loạn hợp lý sẽ là quay trở lại thời kỳ hoàng kim khi DVD, CD và Blu-ray thống trị.
Brat 2.0
Nữ hoàng nhạc club Charli XCX đang chuẩn bị cho một năm bùng nổ nữa, nhưng không chỉ âm nhạc của cô thúc đẩy hiện tượng văn hóa này - giờ đây cô còn là một diễn viên.
Nữ ca sĩ người Anh sẽ phát hành The Moment vào tháng 1. Đây là bộ phim theo phong cách bán tài liệu có sự tham gia của Charli, về cơ bản là khám phá cách "Mùa hè Brat" ra đời, từ đó có khả năng hồi sinh nó.

Charlie XCX lớn mạnh hơn bao giờ hết trong năm 2026
Wuthering Heights, bộ phim mới của Emerald Fennell với nhạc do Charli sáng tác sẽ được phát hành vào tháng 2. Vì vậy, sẽ có một album mới để mọi người cùng quẩy hết mình.
Tom Cruise sẽ bắt đầu một nhiệm vụ bất khả thi khác?
Chắc chắn rồi, người ta nói Mission: Impossible - The Final Reckoning là phần cuối cùng, nhưng liệu có ai thực sự tin điều đó?
Giờ đây, khi Oscar vừa tạo ra hạng mục mới để vinh danh các pha hành động mạo hiểm, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Tom Cruise trở lại với vai Ethan Hunt, đu bám trên máy bay và nhảy xuống vách đá.

Tom Cruise luôn thích các pha mạo hiểm
Dù anh đã nhận được giải Oscar danh dự hồi đầu năm ngoái, nhưng chắc chắn điều này là không đủ. Anh sẽ cần một giải thưởng thực sự vào năm 2028 và điều đó có nghĩa là bắt đầu một nhiệm vụ bất khả thi khác trong thời gian rất ngắn nữa.
Tạm biệt, Labubu
Nếu có điều gì thể hiện rõ nhất cơn sốt ảo tưởng của năm 2025, thì đó chính là nỗi ám ảnh về Labubu. Thế hệ Z bỏ ra hàng nghìn USD để sưu tầm chúng, rồi bán lại những món hiếm với giá cắt cổ. Hầu hết những người sưu tầm gọi chúng là một “khoản đầu tư”. Họ nên “cắt lỗ” nhanh vì có lẽ, mọi người sẽ sớm mất hứng thú với Labubu trong năm 2026.

Labubu gây sốt một thời
K-pop Demon Hunters lại một lần nữa càn quét
Bộ phim hoạt hình về một nhóm nhạc K-pop chiến đấu với quỷ dữ bằng âm nhạc và những màn vũ đạo đỉnh cao đã trở nên quá nổi tiếng đến nỗi Netflix không thể bỏ mặc.
Đây là bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng này với hơn 236 triệu lượt xem. Netflix chắc chắn sẽ kiếm lời từ thành công này bằng cách làm phần tiếp theo, một phần có thể chứng kiến Huntrix du hành đến thế giới quỷ để tìm cha của Rumi… Nhưng đó chỉ là một phỏng đoán.

Sẽ rất ngạc nhiên nếu “K-pop Demon Hunter” không có phần 2
Gặp lại những chiếc quần skinny cạp thấp!
Trước sự kinh hoàng của thế hệ Millennial, quần skinny dường như sắp quay trở lại. Những người nổi tiếng như Alix Earle không chỉ diện chúng mà còn cho ra mắt những bộ sưu tập hợp tác riêng. Chúng thậm chí còn được nhìn thấy trên sàn catwalk.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là càng đắm chìm trong hoài niệm thập niên 2000, thì quần jeans không chỉ bó sát hơn mà còn cạp thấp đến mức tạo nên kiểu dáng đuôi cá voi! Sẽ lại có một Paris Hilton khác để lăng xê kiểu quần này?

Alix Earle tung bộ sưu tập quần skinny