Villas-Boas khẳng định Tottenham sẽ chơi tấn công ở Old Trafford

28/09/2012 09:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- HLV Andre Villas-Boas khẳng định ông sẽ khuyến khích các học trò thực hiện lối chơi tấn công trước đội chủ nhà M.U ngay trên sân Old Trafford. Nếu Spurs muốn trở thành một đội bóng lớn, trước hết họ phải thi đấu như một “ông lớn”.

“Nhà hát của những giấc mơ” không phải là một điểm đến hấp dẫn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nên nhớ, đây là nơi Villas-Boas phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Premier League thời còn dẫn dắt Chelsea. “The Blues” khi đó đã bị United đánh bại với tỉ số 3-1. Đội bóng áo xanh đã tạo được nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không ghi được bàn. Họ phải trả giá khi bị M.U vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 45 phút. Bàn thắng duy nhất của Fernando Torres trong hiệp 2 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với Chelsea.

Lẽ ra, thất bại đó sẽ là lời bào chữa hoàn hảo cho một sự tiếp cận an toàn của Spurs ở Old Trafford. Đấy cũng chính là lựa chọn của rất nhiều đội bóng khi hành quân tới thánh địa của “Quỷ Đỏ”. Nhưng Villas-Boas không hề nghĩ vậy. Ông đang rất tự tin vào phong độ hiện tại của Tottenham. Đội bóng Bắc London đã giành 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Villas-Boas tin rằng các học trò của ông đã sẵn sàng cho thử thách tại Manchester.



Villas-Boas sẽ tấn công ngay tại Old Trafford - Ảnh: Getty

Chiến lược gia trẻ tuổi cho biết: “Đó là lối chơi tôi muốn đội bóng thể hiện. Đương nhiên, Tottenham biết thi đấu tại Old Trafford sẽ là một nhiệm vụ cực kì khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội khi chủ động tấn công. Nếu Chelsea ghi bàn trước, có thể kết quả trận đấu đã khác đi. Vì thế (chúng tôi) phải cố gắng hơn để giành được kết quả tốt trước United.”

Thắng lợi 3-0 trước Carlisle United ở Capital One Cup không phải là kết quả tốt nhất của Tottenham dưới thời Villas-Boas. Nhưng nó đã tiếp nối những kết quả có lợi trong khoảng 2 tuần qua, từ đó tạo bước đà hoàn hảo cho Spurs trước đại chiến với United tại Old Trafford. Nên nhớ, Tottenham không có được màn khởi động tốt trong mùa giải khi bị cầm hòa bởi Norwich và West Brom. Nhưng họ đã từng bước bắt nhịp với các chiến thắng quan trọng trước Reading và QPR. Họ cũng kém may mắn khi không thể đánh bại Lazio ở Europa League hồi cuối tuần trước.

Đương nhiên, Villas-Boas vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện lối chơi tấn công của đội bóng áo trắng. Nhưng cựu HLV Porto vẫn rất tự tin. Ông đã nhìn thấy những dấu hiệu của sự tiến bộ từ các học trò. Nếu giành thắng lợi tại Old Traffod (lần đầu tiên kể từ năm 1989), Tottenham sẽ có cơ hội lớn để áp sát tốp đầu. Họ cũng sẽ được tiếp thêm niềm tin để thực hiện giấc mơ lớn: vô địch Premier League.

Villas-Boas tiếp tục: “Đội bóng sẽ khiến tôi rất tự hào nếu họ có thể đến Old Trafford và giành một thắng lợi. Điều đó cũng sẽ rút ngắn khoảng cách của Tottenham với nhóm các đội dẫn đầu. Ở chiều hướng khác, hi vọng rằng kết quả trận cầu giữa Arsenal với Chelsea cũng sẽ giúp ích cho chúng tôi (một trận hòa giữa họ sẽ giúp Tottenham thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng của Chelsea). Với trách nhiệm của mình, chúng tôi không thể để bị bỏ lại phía sau. Hi vọng một ngày nào đó, Tottenham sẽ quật ngã được United. Hi vọng rằng điều đó sẽ đến trong thứ Bảy này.”

Trước đó, trận cầu ở Capital One Cup với đội bóng hạng Hai Carlisle United đã cho Villas-Boas cơ hội thử nghiệm một số cầu thủ trẻ. Dưới thời Harry Redknapp, họ đã không có cơ hội thử sức mình. Andros Townsend là cái tên gây được ấn tượng mạnh nhất với Villas-Boas. Cầu thủ tấn công 21 tuổi từng được cho Leeds và Birmingham mượn trong những mùa giải trước. Anh chính là một trong những cầu thủ đã ghi bàn cho Tottenham trong trận đấu đó. Chiến lược gia người Bồ tỏ ra đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của tuyển thủ U21 Anh.

Ông cho biết: “Trong 2 trận đấu vừa qua, những đóng góp của cậu ấy (Townsend) đã tạo ra sự khác biệt lớn cho đội bóng. Đương nhiên, cậu ấy đang phải cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất thế giới ở vị trí đó như Gareth Bale, Aaron Lennon và Clint Dempsey. Điều ấy khiến mọi thứ trở nên cực kì khó khăn. Nhưng nếu một cầu thủ trẻ như thế có thể thách thức và vượt qua các đàn anh của mình, tương lai sẽ thuộc về cậu ấy.”

Minh Chiến

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận M.U - Tottenham có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm