Bộ đôi của Tottenham bị phân biệt chủng tộc

21/09/2012 13:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Thế giới bóng đá lại chuẩn bị phải đối mặt với một scandal phân biệt chủng tộc mới khi Jermain Defoe và Aaron Lennon trở thành đối tượng của những sự xúc phạm từ phía CĐV Lazio trong trận đấu tại White Hart Lane rạng sáng nay.

Sau trận đấu, nguồn tin trên Twitter từ các CĐV khẳng định bộ đôi cầu thủ người Anh đã trở thành mục tiêu phân biệt chủng tộc của khoảng 100 người hâm mộ đội khách.



Villas-Boas bảo rằng ông không nghe thấy gì - Ảnh: Getty

HLV Andre Villas-Boas đã ủng hộ UEFA có hành động phản ứng trước nghi án này. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ thừa nhận ông không nghe thấy những sự xúc phạm từ các CĐV Lazio. Villas-Boas cho biết: “Tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu và không hề nghe thấy bất kì điều gì từ các cầu thủ. UEFA đã tỏ ra rất năng nổ trong các trường hợp tương tự. Nhiệm vụ của họ là “đá” văng sự phân biệt chủng tộc khỏi bóng đá. Tuy vậy, tôi không thể chỉ rõ những kẻ đã phân biệt chủng tộc trong trận cầu đêm qua vì tôi không nghe thấy chúng. Việc này thuộc về chính quyền và sẽ được giải quyết sau các cuộc điều tra.”

Tottenham cũng sẽ xem xét việc gửi thông báo chính thức tới UEFA trong ngày hôm nay. Villas-Boas cũng thừa nhận ông hài lòng với kết quả trận đấu: “Tôi nghĩ chúng tôi chơi đủ hay để có một chiến thắng trong trận này. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội bóng và những nỗ lực các cầu thủ đã thể hiện.”

Tottenham đã không gặp may trong trận đấu đêm qua. Dù vậy, đây mới chỉ là vòng đấu đầu tiên và đội bóng Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội. Spurs sẽ có chuyến hành quân tới Hy Lạp gặp Panathinaikos vào ngày mồng 5/10 tới ở lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm